4
Em vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Học Viện Tài Chính. Mọi mặt của em đều tương đối ổn, ngoại hình khá,nhanh nhẹn, giao tiếp tốt (từng tham gia công tác đoàn),trong thời gian đi học em cũng đã từng làm thêm một công việc bán thời gian có liên quan đến chuyên ngành học... Chỉ có một thứ không đẹp là tấm bằng Trung Bình khá.Em đã đi rải hồ sơ từ tháng 7 đến nay (tương đối nhiều) nhưng gần như không có hy vọng vì đến cơ hội được gọi phỏng vấn cũng không có chứ không nói gì đến xin được việc.Theo nhận xét khách quan thì em không phải là người không có năng lực: 12 năm liền là học sinh giỏi, đã thi đỗ đại học và ra trường đúng hạn dù trong giai đoạn hết sức khó khăn, suốt thời gian học cấp 3 cũng như học đại học đều tham gia công tác đoàn...Trong suốt thời gian học e đã nghĩ, bằng cấp điểm giả không quan trọng,quan trọng là mình học thực chất và bây giờ mọi người được đánh giá theo năng lực nhưng ra trường mọi thứ không như mình nghĩ,vì đến cơ hội để giới thiệu mình còn không có thì làm sao mà chứng minh là mình có thể làm được việc hay không.Giai đoạn này thực sự là một giai đoạn mệt mỏi và em hiểu rằng không chỉ mình em phải trải qua nó.Em lập topic này muốn là nơi các bạn có cùng tình trạng như em được bày tỏ và chia sẻ đồng thời cũng mong có được những lời khuyên hữu ích từ những anh chị đi trước.Em xin chân thành cảm ơn!

