(mà đi với cô, anh chỉ sợ người ngoài bảo 2 thanh củi đi với nhau kìa, anh ngượng lắm í)
Hí hí, may mà mình không hẹn, chứ hẹn với lão này thì người ta lại bảo: Ô kìa, số 10 .... :004::004::004::004:
(mà đi với cô, anh chỉ sợ người ngoài bảo 2 thanh củi đi với nhau kìa, anh ngượng lắm í)
Úi giời, củi đâu mà củi có mà số 10 thì có, chồng em toàn chê em béoĐấy nói như cô Dính này còn được. Anh sợ làm "mất giá" các em, chứ nếu làm "Tăng giá" các em thì anh sẵn sàng thôi (mà đi với cô, anh chỉ sợ người ngoài bảo 2 thanh củi đi với nhau kìa, anh ngượng lắm í)
Úi giời, củi đâu mà củi có mà số 10 thì có, chồng em toàn chê em béo
Vẫn có người ôm vừa nên không béo đâu. Tin lời chị đi!
Hí hí chị đừng post cái ảnh ôm í nhá chị già iu quý,
Để chị còn xem xét đã.
He he! Đc cái cô em hiểu ý cũng nhanh thật nên quả này chị già sắp đc ăn chơi rùi đây. Spam not hôm nay mai dọn lại vậy!Ý chị là TK chị chưa nổi là chị còn ghim hàng hả, hix, chị đòi nợ anh VAT đi nhá
Cầu vượt Đại học Quốc gia chớ lịHội bảo ọp ở CV Thống Nhất mà. Thế thì phải hẹn ở Cầu Giấy chứ, ai lại hẹn ở chân cầu vượt. Mà cầu vượt nào vậy cà?
Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đên SN WKT rồi, đăng ký và mạnh dạn đăng ký để hòa chung niềm vui cùng WKT đi các bạn.
Ối giời, tưởng gì. Đã thế hôm đó khóa điện thoại. Không đón tiếp hay đi cùng em nào cả. Đỡ mang tiếng, vừa phiền phức lại bị................
CÁC EM LIÊN HỆ VỚI ANH NÀO ĐẸP TRAI, GA LĂNG MÀ ĐI CÙNG NHÉ! ANH TAT VỪA GIÀ VỪA XẤU, KHÔNG DÁM ĐI CÙNG CÁC EM ĐÂU. (sợ làm mất giá các em lắm)
Nhà mềnh ở trên Cầu Giấy, tự dưng lại được xuống chân cầu vượt ĐHQG đợi, xong lại được quay về Cầu Giấy để đi đến CV Thống Nhất. Xem ra, đi sinh nhật WKT còn được đi dạo phố nữa kìa. Anh TAT bảo chân cầu vượt Ngã tư sở mà. Thế có phải chuẩn k cần chỉnh k nhể?Cầu vượt Đại học Quốc gia chớ lị
Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đên SN WKT rồi, đăng ký và mạnh dạn đăng ký để hòa chung niềm vui cùng WKT đi các bạn.
Người ta có thể tự tin khi mà ko có gì.
Nhưng em phải có thì mới "tự tin" được" !
Lão TAT dạo này đeo thêm kính roài, em nó cần có bác thoai he he, mà vụ này anh em mình làm bài song ca nhỉ?Vấn đề là bạn "CÓ" cài gì?
Nếu bạn nói bạn không có cái gì thì quả thực đáng buồn. Đứa trẻ sinh ra đã có mẹ (may mắn hơn thì có cha có mẹ). Khi lớn lên có gia đình hàng xóm. Đi học có thầy có cô, có các bạn. Ra trường có kiến thức, có lý tưởng.
TH xấu nhất là không cha mẹ, không gia đình, không học hành, không trường lớp vì vẫn còn có trái tim biết khóc biết cười.
Bạn chỉ quan niệm cái "CÓ" trong phạm vi hạn hẹp thì bạn không bao giờ trưởng thành được. Hãy nhìn về phía trước vì mắt mọc trên trán, và hãy nghe nhưng lời xung quanh vì tai mọc hai bên.
Nhà mềnh ở trên Cầu Giấy, tự dưng lại được xuống chân cầu vượt ĐHQG đợi, xong lại được quay về Cầu Giấy để đi đến CV Thống Nhất. Xem ra, đi sinh nhật WKT còn được đi dạo phố nữa kìa. Anh TAT bảo chân cầu vượt Ngã tư sở mà. Thế có phải chuẩn k cần chỉnh k nhể?
Pác này chuận bị xe đi nhá :angel:Cho em đk 1 suất, hình thức: tiền mặt
Thanks!