Cảm xúc trong Tôi! Hôm nay,
hoalan_chi cũng xin nêu đôi lời cảm xúc về cuộc thi bình chọn người đẹp qua ảnh Năm 2010.
Trong suốt một tháng bầu chọn, mình nghĩ vào vòng chung kết là vui rồi chứ ko mong giựt giải vì...sợ khi nhận giải nhiều người chọi đá :005:. Nhưng số phiếu mình trong vòng chung kết khá cao. Xúc động lắm khi nghe những lời động viên cố lên chi ơi! vừa lo vừa mắc cười khi nhận được những cuộc đt, tin nhắn có dòng sau cùng là..oh...yeah!
Cho dù có giải hay không có giải
hoalan_chi vẫn muốn nói với mọi người là:"Cám ơn tất cả đã ủng hộ cho (mình,em, con).
hoalan_chi yêu mọi người lắm lắm, nhờ cuộc thi này
hoalan_chi mới biết được mình có tầm quan trọng như thế nào trong mắt mọi người.
Hoalan_chi sẽ cố..cố đến khi nào thốt ra những từ:
xin lỗi, tôi đã cố gắn hết sức mới thôi nhé...... Chân thành cám ơn mọi người, đặc biệt là bố
Kế Toán Già Gân, các chị em nuôi quan tâm chăm sóc bấy lâu nay :005:"
Sau đây
hoalan_chi xin giới thiệu đôi nét về bản thân:
Họ tên: Lê Thị Bích Chi
Sinh năm: 1986 mà người ta nhìn mặt cứ tưởng 68.
Quê quán: Ở vùng nước mặt đồng chua xứ Huế, nên giọng nghe nặng như sấm.
Sở thích: gì cũng thích...dễ thỏa mãn.
Tính tình: Lúc nóng, lúc lạnh, lúc mạnh mẽ và có nhiều lúc yếu mềm---> tùy theo thời tiết trong ngày.
........................
Đến với cuộc thi này, được chiêm ngưỡng nhiều gương mặt duyên dáng, đỏng đảnh, dí dỏm....hoalan_chi có đôi lời ấn tượng với 30 thí sinh như sau (sorry bài thơ hoalan_chi mới diễn tả còn nóng hổi nên có nói sai xin đừng làm hại mình nha các chị, các bạn và các em...:005
66 buồn rứa chị ơi, (
Coc Yeu)
Mặt tròn môi thắm tím trời huế thương.
65 vẻ đẹp khiêm nhường, (
huong85)
Áo dài duyên dáng xanh thương, kính tròng.
74 kẻ nhớ người mong, (
Jeanette)
Thướt tha tà áo má hồng…ngất ngây.
76 sức sống tràn đầy, (
nguyenhien79)
Tóc ngang vừa chấm em đây có chồng…
84 vẻ đẹp chân dung,
(MissNhatrang) Càng tô thêm đậm nét xuân cho nàng.
61 thùy mị nồng nàn, (
Taoxanh)
Nết na duyên dáng là nàng 62. (
bacbinhtieuthu)
54 mảnh dẻ tóc dài, (
Nhat Dieu)
51 yểu điệu như mai trên cành, (
Eto)
48 đâu kém tóc xanh, (
Anphudong)
Nụ cười tươi thắm như hoa mặt trời.
47 e thẹn ko lời, (
thutt)
Mình đây vẫn đẹp như hồi thanh xuân.
46 đầm ấm mặn nồng, (
hanhlata)
Đóa hồng tươi thắm em đừng tặng ai…
42 trái mít tròn quay,(
phuongvpm)
Đôi tóc cá tính còn hay vui vười.
Xinh đẹp như thể 40, (
Kim Thuan)
Tóc dài óng mượt mắt người long lanh.
39 nét đẹp tinh anh, (
Diệu Thảo)
Mũ nghiêng tóc xỏa chòng chành đáng yêu.
38 đỏng đảnh mỹ miều, (
Uyên Phương)
Tuổi em mới lớn có nhiều hồn nhiên…
37 khuôn mặt có duyên, (
Thietmoclanxinhdep)
32 môi móm tròn xoe ánh hào (
.DANGTHITHANHDIEU)
30 duyên dáng chừng nào (
Melody106)
24 cá tính thanh tao tóc thề, (
Nguyen Thuy Vinh)
18 nhiều điểm… si mê, (
dieu)
Má..kim mắt đẹp hết chê điểm nào.
17 cái mũi rất cao. (
Ngocnobita)
Mắt to môi mọng anh nào dám chê.
69 cá tính tràn trề,(
Kimloan08)
Hình thật người thật bốn bề thiên nhiên.
14 làm điệu rất duyên, (
Natasa86)
Cành sen một đóa em thêm mặn mà.
12 đâu kém điệu đà, (
thanh Phuong)
Áo dài chấm đỏ tóc ngang má đào.
05 em gái thưở nào, (
Lã An)
Bố già đón nhận em vào…con nuôi
03 chị Let đó thôi, (
letmyha)
Quần đùi áo cánh đón mùa nô en,
02 nhìn thấy phát thèm, (
Vo Thi Thuy Anh)
Mắt tròn răng khểnh anh nào chẳng mê.
01 dù đã phu thê…(
Trang1311)
Nhiều người hâm mộ chọn lên hàng đầu.
Mình tôi đi chóng ngồi lâu,
Chờ xem kết quả chọn bầu năm nay!
Một người một vẻ đắm say,
Cầu chúc tất cả gặp may rinh cúp về!
Cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, sắc đẹp cũng phai nhạt theo thời gian...nên thắng hay thua ko quan trọng. Chỉ cần mình có 1 chút gì đó để lại trong lòng mọi người là thấy vui rồi phải không chị em nhỉ?
"
Đối với cả thế giới mình chả là gì, nhưng sẽ có một người nào đó xem mình như là cả thế giới!"