Lời tri ân!
Mã số bình chọn: 069
Nick: kimloan08
Tên: ĐẶNG THỊ KIM LOAN
Cư ngụ: Đồng nai
Thương gửi thành viên webketoan!
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Vâng, cái duyên ấy đã đưa kimloan08 đến với webketoan bởi sự tò mò, vì trước đó nghe thầy giáo nói trang web này hay và bổ ích.
Kể từ ngày đăng nhập nick, kimloan08 được tham gia sinh họat online cũng như offline phát động trên diễn đàn và học hỏi được nhiều điều đáng quý ở các đàn anh, đàn chị đi trước.
Cơ duyên nối tiếp cơ duyên, được bố Kế Tóan Già Gân động viên gửi hình tham gia dự thi “Người đẹp kế tóan qua ảnh 2010” nhằm chào mừng sinh nhật webketoan lần thứ 8. Cuộc thi đã qua vòng sơ khảo.
Sáng nay, kimloan08 nhìn thấy nick mình có tên trong danh sách 30 thí sinh vào vòng chung kết, trong lòng mừng mà lo. Mừng là trên diễn đàn ảo này vẫn có nhiều tình cảm thật dành vote cho kimloan08 . Lo là mình chưa biết làm sao để đền đáp lại những tấm chân tình này. Đúng như lời ngocnobita đã nói : “Trong 84 thí sinh dự thi, em và 29 thí sinh trong danh sách trên chưa hẳn là đã đẹp hơn các thí sinh còn lại nhưng có phần may mắn hơn khi có tên trong danh sách vào chung kết”.
Cổ nhân có câu: “Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Kimloan08 có được như ngày hôm nay là do đâu!? Đó cũng nhờ phần lớn tình cảm yêu quý của các thành viên trong đại gia đình webketoan. Có những thành viên kimloan08 đã gặp mặt và chưa gặp mặt, có những nick rất quen, nhưng không ít những nick rất lạ đã vote ủng hộ.
Xin cảm ơn BTC đã phát động cuộc thi, để các thành viên có được sân chơi bổ ích và thú vị. Thành viên có cơ hội được biết mặt nhau, hiểu nhau và gần nhau hơn.
Cảm ơn bố Kế Tóan Già Gân đã đưa hình của con lên diễn đàn, trước là dự thi, sau là giới thiệu gương mặt của con cùng đại gia đình webketoan.
Đặc biệt, cảm ơn anh TAT không ngại thức khuya, dậy sớm đồng hành cùng 84 người đẹp, chăm sóc cho từng thí sinh từ dáng đứng cho đến nụ cười (lựa ảnh post lên). Để ý có bài viết, anh TAT gửi lúc gần 1 giờ sáng.
Cảm ơn đến tất cả thành viên đã, đang và sẽ âm thầm, lặng lẽ đứng phía sau ủng hộ cho kimloan08, ủng hộ cho các thí sinh tham gia dự thi trong thời vừa qua và thời gian sắp tới.
Cuối cùng, chúc cho thí sinh đã có điểm cao càng được điểm cao hơn nữa. Thí sinh chưa có điểm sẽ có điểm. Mong rằng một ngày nào đó, chúng ta được:
“Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta,…siết chặt tay nhau hơi ấm bạn bè…”
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp!