đọc tâm sự của các bạn thấy cũng hơi giống mình. Mình tốt nghiệp tháng 09/2009. Ra trường có việc làm ngay, nhưng công việc đó của những người làm 2 năm trở lên mới làm được, mình học trong trường chỉ biết nợ có, nhưng công việc lại là thu phí DO,trả tiền điện, duyệt lương,... nhiều nhiều lắm. vì công ty mình làm nhiều nghề, bán hàng trên mạng, cho thuê cảng.... vậy là mình thử việc được nữa tháng là bị cho thôi việc,rồi nữa tháng sau khi đã gần như chán nản, k muốn đi làm mà về quê làm ruộng thì mình xin được việc. công việc cũng nhẹ nhàng, làm kế toán kho. nhưng áp lực công việc k có mà áp lực tinh thần thì lên đỉnh điểm. công ty nhưng thật chất chỉ là gia đình, vì giám đốc mới học lớp 3, mắng công nhân dùng những lời lẻ thô tục như dân chợ đen. rồi ma mới ăn hiếp ma cũ, mình là kế toán nhưng toàn bị công nhân bắt nạt, vì là nhân viên cũ, lại cùng quê và rất biết cách nịn. rồi mình biết được bí mật của thủ kho trước là đang cấu kết với công nhân ăn chặn vật liệu, thành phẩm, thế là mình bị chửi suốt ngày, tính của a đó cũng rất nóng tính. vậy là sau khi mình cố chịu đựng được 6 tháng là xin nghỉ. vừa thoát khỏi địa ngục đó mình lại phải đối mặt với gia đình, đó là ông ngoại mình. biết mình nghỉ việc là chửi mình xối xả,nói là mình ăn học cho tốn tiền tốn của lại k chịu đi làm trả nợ, ở nhà ăn bám, làm biếng, nằm ở nhà chỉ biết ăn, rồi những người trong gia đình nữa.những lời nói đó đến giờ vẫn còn trong lòng mình k thể nào quên. ông rất thương mình nhưng theo cách của ông mình thật sự k thể chịu đựng được. mình chỉ ở nhà được 1 tuần, mình quyết định bỏ nhà đi.gia đình ngăn cản nhưng k được. mình cầm 500,000 trong tay biết sống làm sau khi đến thành phố.mình ở nhờ phòng trọ của bạn,bao nhiêu thứ tiền, tiền ăn, tiền phòng, tiền điện nước, còn tiền phải gửi về gia đình. mình thật sự bế tắc.lúc đó mình bị suy nhược thần kinh, rồi 20 ngày sau khi xuống thành phố,mình cũng tìm được việc.cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới lại diễn lần thứ 2, chị làm chung là người quen của giám đốc, mình thật thà, còn hiền nữa vậy là suốt ngày bị chửi, mình làm sai bị chửi là đúng, nhưng chị đó làm sai cũng chửi mình. mình cũng k muốn giải thích, vì giám đốc biết rõ nhưng k giám chửi chị đó hoặc là chửi sau lưng hoặc chỉ giám chửi mình.ngày nào mình cũng làm sai, chị đó thì suốt ngày kiếm chuyện gây khó dễ, mặc dù giám đốc cũng tốt nhưng mình quyết định nghỉ lần nữa.sau khi mình bỏ đi, 1 tuần mình k cho biết tin tức,mẹ mình phải gọi cho mình vì mình k muốn về nhà.như là địa ngục vậy. rồi mẹ năn nỉ, nói ông ngoại đang phát bệnh vì k biết tin tức gì của mình. mình nói sẽ k về nữa,lúc đó mình còn giận lắm.rồi ông đòi đi tìm mình bằng mọi cách, năn nỉ mình về.sau khi nghỉ việc mình về nhà và xin vào công ty CP nhưng mới thành lập,k kế toán trưởng,mình phải tự lo. sáng lau kiếng, lau nhà, rửa trà, pha trà, nấu nước,rửa chén, đi chợ... giống như osin. mình k biết phải làm gì, sổ sách kế toán k biết bắt đầu từ đâu.có ai giúp mình k ?????????