B
Kế toán trong sách vở là một chuyện sao thực tế lại khó khăn quá vậy? tìm được công việc đã khó làm được công việc lại còn khó hơn. huhu e ra trường từ tháng 07/2010 với tấm bằng cao đẳng kế toán,đến tháng 9 mới tìm được việc công việc đầu tiên e thật sự rất vui khi biết mình đựoc nhận vào làm mình đã có công việc nhưng chẳng như em nghĩ đến làm ở kho suốt ngày nhận hàng về xếp vào kho, rùi có đơn đặt hàng lại xếp hàng rùi ghi chép theo hd của quản lý, bảo ngày làm 8h tiếng mà không khi nào em đựơc về đúng giờ, suốt ngày cứ như khuân vác, vốn sức khoẻ yếu lại được quản lý nóng tính chẳng ai chịu được thế là em xin nghỉ. Công việc thứ 2 tại công ty may hàng xuất khẩu họ nói sẽ đào tạo em, nghe thế em thích quá vì họ nói sẽ có người dạy em làm kế toán, chấp nhận mức lương 1,3 tr và không gì cả nữa, rùi đầu tiên phải làm quen các sản phẩm và nguyên liệu của công ty, thế là em toàn bị sai làm linh tinh, mệt kinh khủng cũng chẳng tốt gì hơn chỗ lúc trước được mấy ngày thì em biết là công ty có tận 6 người cũng là kế toán sẽ được đào tạo như em. Em đã thấy rất chán rùi họ cho em xuống kho vải học tên vải, quản lý vải rùi giao vải ui đo đo đếm đếm rùi khuân vác( cái số em sao lại thế) thế rùi em lại nghỉ vậy là đã 2 công việc làm không công. Công việc thứ 3 đi phỏng vấn tại công ty mới thành lập, thấy giám đốc thật thoải mái và cũng nói em là sv mới ra trường sẽ có người hướng dẫn, em vui vẻ đi làm mấy ngày đầu 1 mình ngồi văn phòng không ai giao việc gì cả, rùi giám đốc bảo em tự làm tất cả, mới vào nghề em không biết gì thì đã nhận được mấy quyết định xử phạt thuế do công ty em thành lập được gần 02 tháng mà không có kế toán, ( Giám đốc thì không biết gì về kế toán luôn) nào là chậm nộp tờ khai thuế, chưa nộp thuế môn bài, rùi bảo đi mua hoá đơn GTGT thì thuế họ nói công ty em hợp đồng thuê nhà không hợp lệ (HĐ 360/ năm mà không có hoá đơn) rồi hàng có trong kho nhưng cũng chẳng có cái hoá đơn nào. Em cảm thấy lo lắng quá không biết mình nên làm gì nữa, mà Giám đốc thì không biết gì nên cứ mặc kệ em, em muốn bỏ việc quá chán quá, em không biết mình nên làm gì nữa, không biết bắt đầu làm từ đâu nữa, gần 01 tháng rùi những thứ em làm toàn là đi mua đố linh tinh và cứ đi về chi cục thuế rùi nghe mắng huhu . Các anh chị ơi giúp em với em nên làm thế nào đây? Lại đi tìm công việc khác ạ!

