Ảnh Sinh nhật WEBKETOAN lần 8- tại Hà Nội

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hậu SN vui wa nhưng tiếc là đi vào giờ đó ngày đó thì e chịu rùi
 
Múa đôi nhá! Phát ngôn thế này thì lấy chồng sao nổi hả cô QUẠ!!!!

Bác TAT ui, hôm trước bác có bảo nhận em làm ngươi iu để đi sinh nhật cùng mà đến nơi chả thấy bác đâu cả là sao? báo hại em đứng một mình bùn quá. Mà em đề nghị năm sau BTC phải dành thời gian để giới thiệu các thành viên của web thì để các mem mới có thể biết nhau được.

Thay mặt BTC năm nay, rút kinh nghiệm năm sau nhất định sẽ có màn chào hỏi giữa các thành viên . Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn nhé !
Kino
 
Bác TAT ui, hôm trước bác có bảo nhận em làm ngươi iu để đi sinh nhật cùng mà đến nơi chả thấy bác đâu cả là sao? báo hại em đứng một mình bùn quá. Mà em đề nghị năm sau BTC phải dành thời gian để giới thiệu các thành viên của web thì để các mem mới có thể biết nhau được.

dát i gút ai đia!!!! :010:
 
Bác này đang cầm mic hay gì ấy nhỉ?

20101110_0041.jpg
[/IMG]
 
Sửa lần cuối:
Bác này đang cầm mic hay gì ấy nhỉ?

20101110_0041.jpg
[/IMG]

Mọi người đang biểu quyết mà. Người thì dơ tay, người này thì dơ ... đùi ... gà. Cái đó trong chiến tranh nhân dân thì người ta gọi là "Ai có gươm dùng gươm..." ;)
 
LELAN ANH nói:
Mà em đề nghị năm sau BTC phải dành thời gian để giới thiệu các thành viên của web thì để các mem mới có thể biết nhau được.
dát i gút ai đia!!!! :010:

gút ai đia khi chỉ có độ 20 thành viên thôi. Giới thiệu (tự giới thiệu) hết 150 thành viên hôm đó thì ngồi tới sáng hôm sau vẫn chưa được cắt bánh ăn à (suy nghĩ logic tý nhé :)). Biết nhiều hay biết ít là do kỹ năng giao tiếp của từng người mà. Cái bài Kỹ năng giao tiếp ngay lúc đầu thầy giảng lại trả cho thầy cả rồi à?

Kinh nghiệm của mình: Cầm vại bia đi tất cả các bàn hỏi tên từng người 1. Năm ngoái mình hỏi được 7 bàn thì ... mệt (vì ko uống nổi). Năm nay đi được đúng 3 bàn. Thế mới biết là sức khỏe mình càng ngày càng tệ.
 
Sửa lần cuối:
gút ai đia khi chỉ có độ 20 thành viên thôi. Giới thiệu (tự giới thiệu) hết 150 thành viên hôm đó thì ngồi tới sáng hôm sau vẫn chưa được cắt bánh ăn à (suy nghĩ logic tý nhé :)). Biết nhiều hay biết ít là do kỹ năng giao tiếp của từng người mà. Cái bài Kỹ năng giao tiếp ngay lúc đầu thầy giảng lại trả cho thầy cả rồi à?
Cái này ng ta gọi là "ô vờ nai" hay sao ý bác nhể? :010:
Kinh nghiệm của mình: Cầm vại bia đi tất cả các bàn hỏi tên từng người 1. Năm ngoái mình hỏi được 7 bàn thì ... mệt (vì ko uống nổi). Năm nay đi được đúng 3 bàn. Thế mới biết là sức khỏe mình càng ngày càng tệ.
bác nói thế nào ý chứ, đi tất cả các bàn sao đc khi mà có đến mấy chục cái bàn (xx bàn x 6ng=XXX) và như thế thì sẽ rất nhiều lúa mạch (hoặc gạo) ra đi mà chưa chắc đã nhớ hết đc. hì,với lại giới thiệu thì cũng đâu cần giới thiệu đầy đủ chi tiết đâu mà bác,tên+tuổi+nikname thui cũng đủ rùi, còn ai làm quen ai như thế nào thì là lúc đó sẽ khác có cách riêng mờ. :004:
 
Sửa lần cuối:
Hôm qua tiếc quá em ko tham gia được cùng mọi người , thấy mọi người vui vẻ mà tiếc quá ( chị ốc nhé đi mà chả í ới em gì cả e tưởng chị ko đi )

Hic, em co dang ky ma ko thay oi chi, con chi thi gan den gio G, moi nguoi oi chi the la chi "vui dau chau day" luon heeeeee
 
2! cả nhà!!!!!!!!!!!!
Mình là Thuyhxr (áo đen) bên phải chị lelananh đó.
 
Chưa biết chị mà khen chị xinh và pro à hii, chắc từ giờ đến cuối năm thẩn nào chị em mình chả gặp đcượ nhau em nhỉ còn nhiều vụ mà với cả giờ bắt đầu chị lại vui chơi nhảy múa em ạ lên dễ gặp lắm . Rất vui đc biết em và gặp mặt em

E biết Chị mà. Hôm sinh nhật web em gặp Chị rồi nhưng chắc Chị ko nhớ em.hjhj. Khi nào có dịp phải nâng ly mới được Chị nhể.hjhj.
 
may quá vụ hậu này mình ko đi.......ko thì mình thành ca sỹ nổi tiếng thì vợ mình nó kill mình chắc ....may quá là may
 
Không được to còi nhé! Trên Webketoan, chưa ai đủ sức dành Mic với anh trong mỗi vụ Karaoke đâu nhé!

Mình sướng nhất là đi Karaoke Bắc - Trung - Nam với đại gia đình Webketoan. Ở chỗ nào cũng được "gào" thả phanh vì chưa từng xuất hiện đối thủ cướp mic. Hy vọng có nhiều đối thủ để cùng chia sẻ Mic với TAT. Chứ không liveshow của TAT còn được dài dài thể hiện.

E đảm bảo là ngày xưa anh TAT hay được giải nhất khi đi thi các thê loại!!!!
Gì chứ, nhì ba bét, ngươì ta được giải anh TAT lên giựt......thê là thành.

Em Melody 106 chỉ cái giề ấy nhể em gái ơi

IMG_1049.jpg

Melodi : Eo ùi, toàn râu là râu, khiếp quá cơ ...
levanluong86 : Nhìu râu thía mới men lỳ em à, nhiều thế cho nó máu ...
Melodi : .......
....continue:
melodi: Ép thăng râu đi anh ạ, nó máu hơn đâý.....
levanluong86: thôi, đê thês cho nó tự nhiên e ạ
melodi:......
continue.....
 
hôm đấy thấy bác thumper quay video mờ sao chả thấy post lên cho mọi người xem gì hít thía?
 
Thumper nhìn vậy mà đã lập gia đình roài ah! ^_^ ! Vậy mà còn định làm "xe ôm" cho các em nữa sao? Vợ không "quản lý" vụ này ah! Híhí (thoáng nha)
 
Sửa lần cuối:
Đề nghị BTC lần sau nhớ check body trước .................. khi lên catwalk :wall::wall::wall::wall:
Cô này đang ở cữ lên mạng ít thôi nhá ko sau này hại mắt lắm. Chị ngày xưa hết 3 tháng 10 ngày mới dám xem tivi đấy
Thumper nhìn vậy mà đã lập gia đình roài ah! ^_^ ! Vậy mà còn định làm "xe ôm" cho các em nữa sao? Vợ không "quản lý" vụ này ah! Híhí (thoáng nha)

Em ơi em nói thế ku Thủm ế vợ thì chết:004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top