Em nhớ man mán là 7/11 mới là sinh nhật webketoan và khi tối qua điện về hỏi thăm bố gần 2 tiếng đồng hồ mới biết là sinh nhật đã tổ chức rồi. Dù ở xa quê nhà, em vẫn hướng về diễn đàn webketoan thân yêu; tranh thủ viết đôi dòng chúc mừng sinh nhật lần thứ 8 webketoan muộn (Cũng may hôm nay sử dụng được bộ gõ unikey để viết bài với chữ Việt có dấu)
Qua ảnh, nhìn thấy tất cả đều khỏe mạnh và tụ họp đông đủ về dự sinh nhật là em rất vui. Cám ơn tất cả các thành viên từ những vùng sâu xa, mãi tận trên cao nguyên (chú NPT, anh Thanh Hùng), các thành viên ở các Tỉnh Thành Bình Dương/Đồng Nai/Long An/Tiền Giang/Nha Trang (chú Tôn Bá Tường, Việt kiều Mỹ Tho “anh yêu VTM”, chú trieukhang…..chú ketoangiachat, chú Thìn, anh midu, anh yêu Tùng Nguyễn đăm chiêu với “nổi buồn của người đàn ông bất lực”, Ca sĩ Trịnh Đỗ Nguyên, anh Trần Văn Hùng, anh Trung với bài thơ tự sáng tác “KHÔNG CÓ EM ANH CÒN NHIỀU NHIỀU CHỖ KHÁC”, kimloan08, hoalanrung, lehang, Thầy Vũ già Nha Trang…), cùng các vị quan khách (hội kế toán, hội luật sư, các quan chức chuyên viên trong ngành thuế,…) âm thầm hỗ trợ cho webketoan (Thầy Mai Thanh Tòng, anh Hoàng, Chú Trần Xoa, …) về tham dự chung vui.
Nhớ lại ngày nào, em cùng nhóm thành viên Gò Vấp được sự dìu dắt chỉ đạo của ông bầu “Đại gia webketoan”/đạo diễn kiêm biên kịch múa của anh Phan Tuấn Nam tập dợt ròng rã hơn tháng trời để có những tiết mục văn nghệ chào đón sinh nhật lần thứ 7 của webketoan. Mỗi năm, chương trình tổ chức sinh nhật với nhiều tiết mục phong phú, hấp dẫn hơn. Cuộc thi người đẹp webketoan qua ảnh được tổ chức kéo dài ròng rã hơn tháng trời, mọi cổ động viên hồi họp, tranh thủ bình chọn từng giây phút cho đội nhà, cuộc thi Idol webketoan, giọng ca vàng của anh Tuấn Nam “Siublack webketoan” cất lên đã làm cho cả hậu trường sôi động hẳn lên, mọi người đỗ xô chen chút, bất ghế đứng lên xem.
Nhìn lại các ảnh sinh nhật từ 05/11/2002 đến 05/11/2010 chỉ vỏn vẹn mới 8 năm trời mà các anh chị thành viện kỳ cựu với mái tóc thanh xuân kia đã sớm chuyển màu bạc (Model Two lines). Còn các cô/chị với xanh dưng đương kim hoa hậu xưa kia vẫn còn phong độ, mỹ miều như xưa (Chị Việt Hương, chị MINA, chị xuantham,…) trong khi đó các chú, các anh sao sớm bạc đầu thế!!! Chúng em là thế hệ kế thừa sẽ cố gắng học tập nhiều hơn nữa để không phụ lòng Cô chú đã gầy dựng lên điễn đàn
Các anh chị hãy cố lên nhé, chúc mừng các thành viên mỗi ngày một tiến bộ cùng chung tay vun đắp xây dựng cộng động webketoan.vn vững mạnh.
Em viết đến đây mà đôi dòng lệ cứ tuôn trào không ngăn lại được làm keyboard ướt đẫm, thôi đành xin tạm dừng bút nơi đây.
Chúng em vẫn là những con gái cưng yêu dại khờ, bé bỏng, nghèo khó của bố Kế toán già gân. Mong được các Cô Chú, anh chị bồi đắp cho ngày thêm vững chắc.
Vài thông tin nhanh về sinh hoạt cá nhân của em nơi đất khách:
Sáng em vẫn đi học, chiều về làm thêm công việc đi giao hàng cho 1 chỗ chuyên cung cấp heo sữa quay. Với ngôn ngữ bập bẹ “tiếng phổ thông không chuẩn mực cần học thêm để không bị chỉnh”. Có lần em phải đền cho ông chủ gần 100kg thịt vì em nói lấp bấp “từ ngữ {chặt ,chặt, chặt cho 1 kg}” mà ông đứng chặt heo quay tưởng là chặt 100kg (do dung ngôn ngữ không là tiếng Mẹ đẻ nên đối đáp phản xạ chưa tự nhiên, cà lăm 3 lần với từ “chặt, chặt, chặt 1 Kg” nên ông quất thêm 2 con số không vào. Để rồi cuối cùng, ổng làm 1 phát gần 100 kg trong khi khách của em chỉ order có 1 kg heo sữa quay. Hiện em vẫn bị ông chủ trừ vào thu nhập của em hàng tháng, cũng mai là bên đây em không bị thuế TNCN ạ!!!
Taiwan – Monday, November 8, 2010
Van Hong Thi
Cám ơn bố đã kể lại cho con nghe buổi sinh nhật webketoan lần thứ 8 tại quê nhà