phantuannam
Altria Tax
Thành viên BQT
- Với tiết mục của mình phantuannam xin chân thành cảm ơn Chị Anphudong (Dung) đã chuẩn bị vật dụng hóa trang từ đầu tới chân. Đôi với chân màu đen của chị hôm qua còn sót lại chắc em giữ làm kỷ niệm luôn :004: Bộ đồ của chị có còn nguyên vẹn sau màn biểu diễn của em không chị? Nếu có hư hỏng gì thì chị liên hệ BTC thanh toán dùm em nha :dance2:
- Trước khi mình diễn tiết mục này, mình thực sự không thấy tự tin lắm vì thấy rất ... mắc cỡ!
Lúc thay đồ, anh Thanh Vũ vô tình đi vào WC, lúc ấy mặt mày khá tươi tỉnh, vậy mà khi nhìn thấy mình ảnh "hò" thẳng (huhu chắc lúc đó nhìn mình mắc ói lắm thì phải :wall: )
Khi đứng bên "cánh gà" mình ngồi bệt xuống đất, kéo tóc giả che phủ cả khuôn mặt vì ngại người khác nhìn thấy. Các anh âm thanh ánh sáng còn bịt miệng cười, có một bé gái đứng từ xa nhìn mình chăm chăm , chắc em ấy chưa thấy ai dị như mình, ấy thế mà khi mẹ em ấy ra, em ấy đã nhờ mẹ ra xin chụp hình chung với mình :036: Quá hoàn hảo để có sự tự tin cần thiết!
- Bài hát "Em muốn sống bên anh trọn đời" - do Siu Black trình bày mình đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, thế mà lên sân khấu lại hoàn toàn quên mất nên nhiều khi hát loạn cào cào... thêm "vũ đạo" nữa càng khiến mình bối rối (giờ mới thấy ca sĩ họ giỏi, vừa hát vừa múa. Tài!)
- Theo dự kiến mình sẽ có màn quay tóc kiểu các rocker họ hay làm, chị Dung có dặn trước nên dùng kẹp tóc để cố định lại nhưng mừa mình không làm theo, nên trong khi diễn đến màn quay tóc , tóc bay luôn... may mà chụp kịp... Chết cười cái đoạn đó (lúc sau có người nói đoạn đó diễn vui... Sự cố kỹ thuật mà khen "vui" hí hí
- Ngoài ra cũng cần cám ơn Cothant, nguoiconxunui đã nhiệt tình đi tắt các công tắc đèn , mặc dù có tắt cũng như không :wall:
- Cũng cần cám ơn thêm những lời khen của các bạn dành cho tiết mục của mình, hy vọng năm sau sẽ có tiết mục khác vui hơn để phục vụ các bạn!
Mình xin hết lời tại đây!
@ BTC : Em chưa nhận được cát-sê :004:
- Trước khi mình diễn tiết mục này, mình thực sự không thấy tự tin lắm vì thấy rất ... mắc cỡ!
Lúc thay đồ, anh Thanh Vũ vô tình đi vào WC, lúc ấy mặt mày khá tươi tỉnh, vậy mà khi nhìn thấy mình ảnh "hò" thẳng (huhu chắc lúc đó nhìn mình mắc ói lắm thì phải :wall: )
Khi đứng bên "cánh gà" mình ngồi bệt xuống đất, kéo tóc giả che phủ cả khuôn mặt vì ngại người khác nhìn thấy. Các anh âm thanh ánh sáng còn bịt miệng cười, có một bé gái đứng từ xa nhìn mình chăm chăm , chắc em ấy chưa thấy ai dị như mình, ấy thế mà khi mẹ em ấy ra, em ấy đã nhờ mẹ ra xin chụp hình chung với mình :036: Quá hoàn hảo để có sự tự tin cần thiết!
- Bài hát "Em muốn sống bên anh trọn đời" - do Siu Black trình bày mình đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, thế mà lên sân khấu lại hoàn toàn quên mất nên nhiều khi hát loạn cào cào... thêm "vũ đạo" nữa càng khiến mình bối rối (giờ mới thấy ca sĩ họ giỏi, vừa hát vừa múa. Tài!)
- Theo dự kiến mình sẽ có màn quay tóc kiểu các rocker họ hay làm, chị Dung có dặn trước nên dùng kẹp tóc để cố định lại nhưng mừa mình không làm theo, nên trong khi diễn đến màn quay tóc , tóc bay luôn... may mà chụp kịp... Chết cười cái đoạn đó (lúc sau có người nói đoạn đó diễn vui... Sự cố kỹ thuật mà khen "vui" hí hí
- Ngoài ra cũng cần cám ơn Cothant, nguoiconxunui đã nhiệt tình đi tắt các công tắc đèn , mặc dù có tắt cũng như không :wall:
- Cũng cần cám ơn thêm những lời khen của các bạn dành cho tiết mục của mình, hy vọng năm sau sẽ có tiết mục khác vui hơn để phục vụ các bạn!
Mình xin hết lời tại đây!
@ BTC : Em chưa nhận được cát-sê :004:

