Những câu trao đổi nhanh được ghi nhận qua phóng viên “Chín Thời sự” do tuần báo Webketoan & Nhịp Điệu Cuộc Sống thực hiện
Kế toán già gân: Bác chín cho biết cảm nhận ngày sinh nhật của webketoan lần thứ 8
Phóng viên “Chín Thời sự”:
Thật vất vả cho Ban tổ chức 2 miền Bắc Nam để chung lo ngày sinh nhật lần thứ 8. Để đáp lại thịnh tịnh tin yêu ấy, mọi thành viên khắp bốn phương trời tề tựu về dự sinh nhật đông đủ dù trời mưa thì mặc trời mưa; đến dự sinh nhật webketoan vẫn là trên hết.Với trang phục tao nhã, thanh lịch cùng các mái tóc điệu đà của các chị em được làm đẹp từ sáng sớm tinh sương.
Các bạn trẻ năng động, sáng tạo, thiết kế nhiều chương trình offline có ý nghĩa. Không đụng hàng Em Tigon-ETC trong trang phục tao nhã điệu đà cùng Thầy Nguyễn Duy Tuân
Đội ngũ tiếp tân sinh nhật WKT lần 8 miền Nam
Kim Thuận, thành viên dự thi người đẹp kế toán qua ảnh năm 2010 - MS040
Kế toán già gân: Bác 9 thời sự cho ý kiến về địa điểm tổ chức cùng các thực đơn món ăn năm nay
Phóng viên “Chín Thời sự”: Địa điểm tuy hẹp so với nhiều năm trước đây nhưng mọi người vẫn thấy ấm cúng hơn do được nhích lại gần nhau. Âm thanh truyền đạt không bị loãng. Thức ăn ngon, nhiều món. Nếu được thì năm sau chỉ làm 2 món thôi, 1 dĩa cơm hải sản thật to cùng với cái lẩu thập cẩm là đủ. Hết dĩa cơm này thì mang dĩa khác và hết cái lẩu này thì mang cái lẩu khác, cứ thế mà phát huy. Đừng nhiều món quá, các bạn không có ăn hết; chỉ lo trao đổi, đùa vui rồi uống là chính. Tổng kết sơ bộ với 12 bàn mà gần 240 chai bia.
Phóng viên tại Hà Nội cho tôi biết: Tại Hà Nội không còn chỗ ngồi cho các thành viên nữa. Ban tổ chức phải dành bàn cho thành viên và đi về với cái bụng rỗng meo.
Theo tin từ vệ tinh truyền về: Được biết nhiều bác lâu lâu có dịp mới gặp 1 lần nên sau buổi tiệc tạm kết thúc đã rủ nhau đi làm tiếp hậu kỳ sinh nhật đến 7 giờ chiều ngày 07/11/2010 mới chia tay.
À cho "Chín thời sự" tôi hỏi Kế toán già gân: tôi làm phóng viên hay ông làm phóng viên vậy, sao ông cứ phỏng vấn tôi hoài,giờ để tôi phỏng vấn lại ông chứ. Kế toán già gân: Gật gù, chí lý. Vậy Chín thời sự cứ hỏi, KTGG xin được hầu chuyện
Phóng viên “Chín thời sự”: Với chi phí đóng góp mỗi suất 200.000 đồng, ban tổ chức vén khéo như thế nào để có buổi tiệc thật thịnh soạn như thế, vừa ăn, vừa hát và lại có quà thưởng nữa vậy?
Kế toán già gân: Trước đây, hằng năm theo tôi biết. Ban tổ chức thường kêu gọi vận động xin tài trợ các mạnh thường quân (các nhà kinh doanh sản xuất phần mềm,…), nhưng năm nay, ban tổ chức cố gắng tự chủ động tài chính với phương châm: “ Liệu cơm gấp mắm” nên khâu đăng ký tham dự từ đầu đã được chi MINA nhà tôi xiết chặt, ai không đi thì phản hồi liền, và đã đăng ký thì phải nộp xiềng ngay (mích lòng trước đặng lòng sau, theo phong cách Châu Âu; không đi thì cũng phản hồi, không đăng ký ảo làm rối bộ đàm) ngoại trừ các thành viên kỳ cựu thân quen với hợp đồng bảo lãnh tín chấp thì chị MINA, OK duyệt vào danh sách để nắm chắt số lượng thành viên tham dự để mà đặt bàn.
Khâu tổ chức với khẩu hiệu: “Cây nhà lá vườn” nên chi phí linh tinh như thuê MC thì anh Thanh Nam đảm trách dẫn chương trình ngọt ngào; còn có phong bì gởi tặng cho các thành viên tham gia các tiết mục trò chơi, văn nghệ bằng chứng sau màn biểu diễn của nam danh ca “Tuấn Nam Black”; anh Thanh Nam đã rút phong bì trao tiền cát xê “NET” ngay; mọi khoản thuế TNCN, chi phí bảo hiểm anh Thanh Nam xuất tiền túi đài thọ cho các ca sĩ.. Thông lệ hằng năm, Chị Việt Hương đã tài trợ bánh kem và anh Khuatquangthin đã đóng góp 1 khoản chi phí khiêm tốn để lo các khoản “bánh, đâu phọng của Công ty Tân Tân – Một sản phẩm
ngon đến hạt cuối cùng”. Và chị Dung (anphudong) cũng đã âm thầm hỗ trợ tài chính lẫn tinh thần cho các bạn trong Ban tổ chức
Phóng viên “Chín thời sự”: Các quan khách, thành viên nghĩ gì về buổi tiệc sinh nhật của mình
Kế toán già gân: Như nhận định khách quan của “Chín thời sự’ từ đầu có nói:
Các bạn trẻ năng động, sáng tạo, thiết kế nhiều chương trình offline có ý nghĩa. Không đụng hàng. Làm việc tận lực, sống tận tâm, chơi hết mình. Nhiều quan khách cao niên nói riêng với KTGG: ông tưởng chỉ có mình ông già hóa trẻ à; để tôi, tôi cũng sẽ vượt hẳn ông để tìm lại những tuổi thanh xuân hồn nhiên như ngày nào đây.
Phóng viên “Chín thời sự”: Cuộc trao đổi nhanh cùng KTGG tạm dưng nơi đây, xin nhường lời lại cho các bạn trẻ khác. Tuổi trẻ thanh xuân của các bạn đến với webketoan.vn quả thật xứng đáng với câu:
"Hãy cho rồi sẽ nhận để webketoan.vn luôn có một sức mạnh cộng đồng đoàn kết, trong sáng." "Chín thời sự" tôi đây xin chia tay tất cả các bạn, chúc tất cả luôn an bình, hạnh phúc và nhiều thành tựu.
Thân ái