ngocnobita
Thật thà và hậu đậu!
chân thò chân thụt. há há
Chân thò k sợ, sợ chân thụt:004::004:
chân thò chân thụt. há há
Chân thò k sợ, sợ chân thụt:004::004:
không chém lung tung, tập trung ngay vào chuyên môn nèo , hờ hờ ..
Đồng ý với bác hiepnt1974 tập chung cm làm sao cho chuyến đi thật thành công.Thụt thò gì ở đây hehe:yo yo (7)::yo yo (7)::yo yo (7):
Được sự ủng hộ của các mỹ nhân và các anh hùng hào kiệt của topic "Cần tuyển người yêu! Hic" và cũng là dịp để các mem được gặp gỡ, xả xui, tổng kết sau 1 năm làm việc và "chém" vất vả ... nay tại hạ xin phép mở topic này nhằm kêu gọi các anh hùng hào kiệt, các mỹ nữ khắp 4 phương cùng bàn bạc thảo luận để thống nhất ý kiến và các phương án cụ thể nhằm tạo ra một cuộc du hý trọn vẹn và vui vẻ. Tuy lấy danh nghĩa là cuộc du hý của topic "cần tuyển người yêu! Hic" nhưng buổi off này chào đón tất các các thành viên WKT tham gia không phân biệt già trẻ, gái trai, ... Chỉ cần có lòng nhiệt tình và MUỐN ăn chơi là đủ.
Theo dự kiến của cá nhân tại hạ thì lịch trình và địa điểm sẽ như sau:
Địa điểm: Thành phố Sơn La và các điểm du lịch lân cận. Đây còn là quê hương của các bạn: Binhminhsom, BienHuyen ...
Phương tiện: Xe khách hoặc thuê xe riêng nếu tụ hội đông đủ thành viên. Xe khách xuất phát tại Hà Nội lúc 17h xe giường nằm cao cấp 290k/1 vé khứ hồi.
Thời gian: Cuối năm (Âm lịch) ngày 14-16/01/2011 (11-13/12 Âm lịch) hoặc 21-23/01/2011(18-20/12 Âm lịch) (Từ chiều tối thứ 6 đến hết ngày chủ nhật)
Kinh phí: Campuchia (Dự kiến khoảng 600k/1người)
Các bạn có thể chuyển trước vào tài khoản của anh Hiepnt1974 số tiền 600k để khẳng định chắc chắn mình sẽ tham gia và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức:
(Số thừa (thiếu) sẽ quyết toán khi kết thúc tour)
Thông tin tài khoản:
Tên TK: Nguyễn Trọng Hiệp
Số TK: 0141000624990
Tại ngân hàng VIETCOMBANK Quảng Ninh.
==> Cần tuyển kế toán gấp :004:
Các bạn cho ý kiến và đăng ký tham dự offline tại topic này nhé!
Thời điểm này tuy chưa có Hoa Ban trắng nhưng vói không khí của mùa Xuân với hoa Đào nở tung khắc các cánh, rừng các sườn đồi ... với những đám mây trắng bồng bềnh trên đỉnh núi, trong các thung lũng vói cái se lạnh còn sót lại của mùa Đông và cái nóng hổi của nồi thắng cố, cái đặc sắc của phiên chợ tình mùa Xuân đặc biệt là ngủ nhà sàn với tục lệ "chọc sàn" hay đi tắm suối nước nóng "không bikini" ... tất cả đang chào đón và hứa hẹn với các bạn nhiều điều thú vị ...
DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ
1 - Binhmingsom (chủ nhà)
2 - BienHuyen (chủ nhà)
3 - Hiepnt1974 (Chủ xị)
4 - Doipgdls (Chủ mưu)
5 - Levanluong (Chủ chi)
6 - Xemini (Chủ lái)
7 - Cabasa (Chủ lẩu + sáo)
8 - Tieulongbg
9 - Huyenbang
10 - Uma
11 - Doipgdls (Bạn đi ké)
12 - thuhuyen90
13 - Ngocnobita
.... (Bạn nào đi được nhưng chưa có trong danh sách trên nhớ PM mình nhá)
bác lại ko đọc kỹ chủ đề rùi, chủ yếu là đi fượt cho zui chứ ko cứ là du lịch. :004: đi chơi, giao lưu là chính mà.
Đồng ý với bác hiepnt1974 tập chung cm làm sao cho chuyến đi thật thành công.Thụt thò gì ở đây hehe:yo yo (7)::yo yo (7)::yo yo (7):
ko ở đây thì ở đấy, bác Uma, ngocno nhờ. :004:
Chị Uma ơi, giờ thì ai cũng thụt hết rồi:036::036:
Èo thế chỗ đấy là chỗ nào thế:yo yo (20)::yo yo (20):
Ku này lại phát biểu lung tung. Nếu đi Phượt thì đi như cung đường anh vẽ mới là Phượt. Còn giao lưu thì cung đường nào cũng giao lưu được cả (ở Hà Nội còn giao lưu được, nói gì đi chơi xa).
Anh chị em thích cắm trại, đốt lửa giao lưu nhảy múa giống thổ dân Châu Úc thì thế này hợp lý nhất: Tập trung 1 điểm rồi đi lên thẳng Tp Sơn La. Đầu Sơn La sẽ phụ trách chỗ nào cắm trại được (bán kính khoảng 30km cách thành phố (có suối, có rừng, có hang là đẹp). Lịch đi như vậy là tối thứ 6 đi, sáng thứ 7 có mặt ở Sơn La, ăn sáng kéo nhau đi cắm trại, tự sướng với nhau hết đêm thứ 7, trưa Chủ Nhật kéo nhau về sớm. Vẽ nhiều điểm đi, rồi đòi cắm trại nữa thì ....
(đi nhiều nơi phải đảm bảo có đủ phương tiện di chuyển, chứ vẽ rõ nhiều rồi không có phương tiện sẽ bể kế hoạch ngay)
thế mới cần cả nhà "tham chiến" chứ 1 cái đầu sao nghĩ cho trọn vẹn đc các bác nhờ. :004:Ku này lại phát biểu lung tung. Nếu đi Phượt thì đi như cung đường anh vẽ mới là Phượt. Còn giao lưu thì cung đường nào cũng giao lưu được cả (ở Hà Nội còn giao lưu được, nói gì đi chơi xa).
Anh chị em thích cắm trại, đốt lửa giao lưu nhảy múa giống thổ dân Châu Úc thì thế này hợp lý nhất: Tập trung 1 điểm rồi đi lên thẳng Tp Sơn La. Đầu Sơn La sẽ phụ trách chỗ nào cắm trại được (bán kính khoảng 30km cách thành phố (có suối, có rừng, có hang là đẹp). Lịch đi như vậy là tối thứ 6 đi, sáng thứ 7 có mặt ở Sơn La, ăn sáng kéo nhau đi cắm trại, tự sướng với nhau hết đêm thứ 7, trưa Chủ Nhật kéo nhau về sớm. Vẽ nhiều điểm đi, rồi đòi cắm trại nữa thì ....
(đi nhiều nơi phải đảm bảo có đủ phương tiện di chuyển, chứ vẽ rõ nhiều rồi không có phương tiện sẽ bể kế hoạch ngay)
Chị Uma ơi, giờ thì ai cũng thụt hết rồi:036::036:
thế mới cần cả nhà "tham chiến" chứ 1 cái đầu sao nghĩ cho trọn vẹn đc các bác nhờ. :004:
Thế thì phải làm nó thò ra chứ sao? nghề của Cô rùi...:004::004:
Nếu số lượng đăng ký lên đến khoảng 15 ng ta sẽ thuê xe đi cho máu :036:
Vui là chính. Kế hoạch có một chút thiếu sót cũng không sao...:036::036:
Sai ở đâu ta khắc phục đến đấy...:angel::angel:
Em kết ý tưởng của Bác he he
oak, bác Ngocno có nghề j thía?sao kín tiếng thế nhừ. há há
tình hình này nhà ta thuế 1 con Fò Transịt hoặc Mẹc Sờ pờ din tờ đi cho vui các bác hầy????
Em kết ý tưởng của Bác he he