đúng đó, sai đâu khắc fục đó, lấy kinh nghiệm cho những lần sau :010: :010:
Chuẩn. Mừ mem nì là nam hay nữ ấy nhỉ?...:004::004:
đúng đó, sai đâu khắc fục đó, lấy kinh nghiệm cho những lần sau :010: :010:
Muốn biết thì hẹn gặp ở Sơn La nhá...:036::036:
chỗ mình đi cắm trại. há há:036::banana::dance2::a_ok:
thế mới cần cả nhà "tham chiến" chứ 1 cái đầu sao nghĩ cho trọn vẹn đc các bác nhờ. :004:
h mới thấy lên tiếng, đi đâu mất dạng chả thèm bàn bạc j với anh em cả. :004:
Thế thì phải làm nó thò ra chứ sao? nghề của Cô rùi...:004::004:
oak, bác Ngocno có nghề j thía?sao kín tiếng thế nhừ. há há
DẠ,em là A mờ am nờ am NAM ạ.Chuẩn. Mừ mem nì là nam hay nữ ấy nhỉ?...:004::004:
Hay quá ta :004:Mình hỏi thế nhưng thực ra mình cũng nghi như bạn:yo yo (16)::yo yo (16):
Bác này cứ đùa. Từ HN lên SL nhà em chỉ có 6h đi xe là căng, nếu đi xe của ta thì chỉ 5tiếng rưởi là cùng thoai. Bác làm thế dân tình dễ bị kích động :wall: há há
TH, thuê xe từ Hà Nội đi lên Sơn La, có thể chủ động được phương tiện dịch chuyện tại địa điểm gốc. Tuy nhiên chi phí chắc chắn sẽ vênh khá nhiều so với dự kiến.
TH, đến địa điểm gốc có thể thuê được xe máy (phương án này đẹp nhất, cần đầu Sơn La xác minh lại), mình có thể di chuyển các địa điểm loanh quanh Sơn La, tối cắm trại thoải mái.
TH, không thuê xe từ Hà Nội (đi xe bus), lên Sơn La không có chỗ thuê xe, Đầu Sơn La chắc chắn phải tìm được phương tiện để đoàn du hí tiếp (mượn, thuê,...), trong TH này phương án đi lại cần hạn chế.
Hơn nữa yếu tố thời tiết cũng rất quan trọng, nếu thời tiết sương muối (Mùa Đông ở Tây Bắc có những đợt cực kỳ khắc nghiệt) khó có thể cắm trại để sinh hoạt ngoài trời (lúc này lại phải dự phòng phương án thuê Khách Sạn, Nhà Nghỉ). Mà thuê khách sạn, tất nhiên sẽ khó có thể đi chơi xa trong ngày được.
Điểm lưu ý nữa là thời gian di chuyển mất khoảng 9 - 12 tiếng để đi từ Hà Nội - Sơn La (ngược lại), nên đi chơi mà vẫn đảm bảo được sức khỏe làm việc thì trưa CN (muộn là đầu giờ chiều CN) đã phải lên xe đi về.
Lão Hiệp đang đi Đức có thể đảm bảo sức khỏe để hướng dẫn anh em hay không? Thời tiết có vẻ chưa ủng hộ lão cho lắm, lão cũng cần cân nhắc trước khi làm đầu tầu dẫn dắt anh em.
Sau khi tất cả anh em giải quyết được những vấn đề TAT đưa ra, đã có thể thành công được 50% chương trình (phần còn lại anh chị em phải trao đổi dựa trên dữ liệu thực tế hơn nữa).
((( từ sáng tới giờ đánh vật với một đống việc, giờ mới gọi là xong xong ... vào thì thấy phấn chấn quá ha ha sắp xong kế hoạch đi rồi, mà anh thấy bác TAT nói cũng đúng, nhưng sao bác Đói cho anh vào Lẩu với Sáo là giề nhỉ ??????
Hôm nào gặp, chị em mình mượn Bác Binhminhsom để e thử tay nghề phát:004::004:
Sorry cả nhà, cho em sờ pam phát cuối rồi em lượn ạ:dance2::dance2:
Sợ nhất đi " 3 chân"....:004::004:
lúc đó khác biết. há há
Hình như còn có con đi bằng 5 chân nữa hềy ...
Hình như còn có con đi bằng 5 chân nữa hềy ...
Hình như còn có con đi bằng 5 chân nữa hềy ...
Em nghĩ.... :-? 6 chân mới đúng ;))
:057::057::057:)))), vào thấy nhiều chương trình quá, con gái có mấy nàng rồi nhỉ????
))))
Mấy bác vẽ ra nhiều chân thế, chị em sợ hok dám đi nữa h (nói nhỏ nha: mấy chân thì lúc đó hay khoe chứ, khoe h ng ta ko dám đi là thiệt mình đóa nha) :010: :010:
Nàng làm sao thế, điểm danh thui mừ ...))))))
Chàng mà lằng nhằng thì chả còn chân nèo mà đi nhá...:036::036: