Cafe cóc vỉa hè

  • Thread starter Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Do chiều nay phải lên lớp học "buổi học đầu tiên" nên Mỹ Nhân xin phép Thầy/cô, anh chị cùng chief về sớm hơn hàng ngày.

Tranh thủ về make up đôi mắt đẹp của em cái đã

" ... Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời
Để nhìn đời và để làm duyên
Đời cho em đôi mắt màu đen
Để thương để nhớ, để ghen để hờn..."​

Dự kiến make up đôi mắt đẹp như thế này, xin các chị tư vấn thêm cho Mỹ Nhân

wdwju1232248276.jpg

...khẹc...khẹc... cái này là hệ quả của "trận đánh ghen" mà...:004:
Nâu con mắt bên trái, bầm con mắt bên phải :wall:
 
Ui...haha..Giờ thì em biết tại sao mọi người rất muốn về quê anh VTM để đc mời ăn trái vú sữa rồi.:angel:
Chị Mỹ Nhân ơi thêm một chút tím tím nữa vào mới giống như lời của anh VTM nói hehe...
 
Bệnh rồi, vậy là mất tiền mua thuốc rồi...Khổ thân tôi-sếp cũng chưa trả lương nữa chứ.

Tội nghiệp chị, có cần em tạm ứng cho chị ko ạh? Chủ nhật lên nhậu là hít bệnh thôi mà:015:
 
Tội nghiệp chị, có cần em tạm ứng cho chị ko ạh? Chủ nhật lên nhậu là hít bệnh thôi mà:015:


Phi vụ này hấp dẫn à nhà, nghe nói nhậu là hết đau luôn...khà khà tình hình này thì thành nghiệm rồi.
 
Sửa lần cuối:
Cái nào cũng chuẩn cả, già thì gân cốt đầy mình rồi đến lúc nào cũng chả còn 1 cái răng ăn cơm. (Rụng hết răng). Khà khà khà, ẹc ẹc ẹc. Cũng may là kế toán rụng răng chứ không phải kế toán rờ rốn
KTRR
Hôm nay, lão già gân spam sướng nhé. Hình nào của lão cũng đẹp cả.
May không giống hiình timbolac do bạn ketoan4mat post lên
BNTT = Bữa Nào Thanh Toán (với lão này sau nhé :004:).
 
Đến giờ mới chính thức biết mặt Bác VTM.

image.php


Bác Hai lúa này đúng là nguời Mỹ thiệt !!!
 
Đến giờ mới chính thức biết mặt Bác VTM.

image.php


Bác Hai lúa này đúng là nguời Mỹ thiệt !!!

Lóng rày ở Tây Nam bộ trời nắng nóng nực quá, mặc đồ quết-tông mần việc không được...khà ...khà...
 
Chú em này chơi khó cho "qua" quá, "qua" chỉ biết tiếng Nhựt bổn mà chú em chơi toàn tiếng Ăng-lê không hà :wall:

Anh biết nó là tiếng Ănglê là hay wá rồi.
Em viết vậy chứ cũng chẳng biết nó là tiếng gì.
 
Còn đây là hình chính thức của timbolac

Lầm to rồi 4mat ơi, "tìm bồ lạc", nghĩa đúng là như vậy, bác này bị baxa quýnh ghen, nên vội vã giấu "con bồ" giờ hoà bình rồi, "con bồ" đi đâu mất tiêu, nên mới ngầm rao vặt để "tìm bồ lạc" đấy, chính xác là tìm "phở" đấy :wall:
 
Lầm to rồi 4mat ơi, "tìm bồ lạc", nghĩa đúng là như vậy, bác này bị baxa quýnh ghen, nên vội vã giấu "con bồ" giờ hoà bình rồi, "con bồ" đi đâu mất tiêu, nên mới ngầm rao vặt để "tìm bồ lạc" đấy, chính xác là tìm "phở" đấy :wall:

Thank Bác. Em ko giấu được Bác cái gì .....
 
Lầm to rồi 4mat ơi, "tìm bồ lạc", nghĩa đúng là như vậy, bác này bị baxa quýnh ghen, nên vội vã giấu "con bồ" giờ hoà bình rồi, "con bồ" đi đâu mất tiêu, nên mới ngầm rao vặt để "tìm bồ lạc" đấy, chính xác là tìm "phở" đấy :wall:

ô ngày trước bác TIM BÒ LÁC đi bộ đội à?
 
Oh my god, 3 người đàn ông 888 biến thành 1 cái chợ. Mới ngủ dậy mà thấy nhiều #... choáng quá:036:
 
Oh my god, 3 người đàn ông 888 biến thành 1 cái chợ. Mới ngủ dậy mà thấy nhiều #... choáng quá:036:

Lo ngủ không, chợ nhóm lâu rồi mà còn thiếu, mơi giờ chỉ mới bán không hà...kha...kha... Chi vô rồi, vậy là chợ chỉ còn thiếu Huong85mynhan nữa là đủ....họp :004:
 
Có câu châm ngôn: 2 người đàn bà cộng thêm 1 con vịt = cái chợ.

Nhưng ngày nay đã đổi thành câu cách ngôn:

3 người đàn ông làm kế toán chẳng cần ngồi cạnh nhau cũng vẫn thành cái chợ (thậm chí là 3 chứ không phải 1)
 
Back
Top