http://www.webketoan.vn/forum/image.php?u=19102&dateline=1273626391khẹc..khẹc... chắc thấy dung nhan mỹ miều qua nội soi nên si....:004:
...
cái này nội soi đố mà thấy được gì.
Sửa lần cuối:
http://www.webketoan.vn/forum/image.php?u=19102&dateline=1273626391khẹc..khẹc... chắc thấy dung nhan mỹ miều qua nội soi nên si....:004:
...
Anh TAT nói hay quá.Quả thật phái nữ như em đang choáng bới sự 888 của 3 ông anh, chưa biết dùng lời nào diễn tả thì có ông anh đại diện phải nữ giúp đỡ :004:hihi...
tại mấy ông dạo này stress quá nên mới cần Xả Stress nhiều hơn mấy bà thôi :004:
làm 1 phát trốn hết luôn....
P/s: thấy "huong tám nằm" (huong85) và "bà tám tìm mày"(maytim83)... trước cửa chợ mà không thấy mua đồ (đồ quỉ sứ, đồ thấy ghét...):wall:
saigon,
Tháng 5.2010,
lạnh...
chiều tanh thủ về sớm ghé Hòa Hảo nhé anh :004:saigon,
Tháng 5.2010,
lạnh...
saigon,
Tháng 5.2010,
lạnh...
khẹc..khẹc... chắc thấy dung nhan mỹ miều qua nội soi nên si....:004:
...ậy, sao nói vậy...chợ chứ chuồng đâu mà chuồng....
P/s: thấy "huong tám nằm" (huong85) và "bà tám tìm mày"(maytim83)... trước cửa chợ mà không thấy mua đồ (đồ quỉ sứ, đồ thấy ghét...):wall:
Cuối cùng thì cái chợ chồm hồm cũng đặt nghệ danh cho em hụ hụ. :036:
...
Không riêng gì máy của con đâu, máy của bố cũng vậy con cưng ơi. Viết bài, chậm như rùa bò. Không biết bị nghẽn tắt cái gì, có khi bị out ra nữa đây. Không lẻ, mọi người tranh nhau chen chân vào chợ
Máy chi cũng chạy chậm rì, mấy trang khác vẫn ok!
Cuối cùng thì cái chợ chồm hồm cũng đặt nghệ danh cho em hụ hụ. :036:
Nhưng sao máy em 2 bữa nay vào "chợ" nó chạy chậm rì à, (nhưng vào trang khác nó chạy bình thường) làm lười 888 quá chừng. có ai chỉ em cách làm sao cho chạy nhanh hơn không? để em góp tay góp chân "đi chợ" với các anh chị :wall: :004:
Không riêng gì máy của con đâu, máy của bố cũng vậy con cưng ơi. Viết bài, chậm như rùa bò. Không biết bị nghẽn tắt cái gì, có khi bị out ra nữa đây. Không lẻ, mọi người tranh nhau chen chân vào chợ
Máy chi cũng chạy chậm rì, mấy trang khác vẫn ok!
Vậy là nỗi buồn không của riêng ai :047:
bấm Thanks thì 5phút.Máy chi cũng chạy chậm rì, mấy trang khác vẫn ok!
...
Vợ của anh yêu kế toán 4 mắt vừa thưa chuyện cùng mình, nói chiều nay sẽ gặp bà để xử đẹp việc này
đọc bài bạn thấy cũng zui2.Hôm qua xem phim muộn quá. Sáng nay đi làm đến đúng giờ thế là chẳng kịp ăn sáng. Cả buổi bụng nó cứ réo lên. Hôm nay chưa thấy sếp đến.
8h15 mọi người mới lục đục đến. Thi nhau chào sếp. Sếp hớn hở (chắc lại trúng quả gì). Có người tận 10h đến chào sếp. Sếp chẳng buồn trả lời (đến muộn ghét cái mặteace: )
Đang làm việc sếp tự nhiên lại sai mình đi ra ngoài với đồng nghiệp khác ( công việc chẳng liên quan) đáng ghét thật,trời thì nắng gay gắt. Đôi lúc tự hỏi công việc của mình là kế toán tại sao lại phải làm những việc linh tinh khác. Mình không ngại giúp người khác. Nhưng lại ghét khi cứ bị lợi dụng sức lao động vào những việc linh tinh.
Lúc này sếp ra ngoài.Mọi người thoải mái ngồi chát chít..hiii. Mình tranh thủ ghé qua diễn đàn viết vài dòng nhật ký cho đỡ buồn.
Ai buồn hay có gì muốn viết thì cứ viết nhé....
Phải cười thật to dù đời lắm chuyện phải lo
:cool2: :xyxwave:
Chỉ là dịch các từ đầu viết tắt mà bác ơiBNTT = Bữa Nào Thanh Toán (với lão này sau nhé :004.