Cafe cóc vỉa hè

  • Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Định rủ đứa nào đấy đi ăn thịt chó. Giật mình nghĩ ra toàn mình rủ. Sợ rủ thêm lần nữa lại bị hiểu nhầm là rảnh rỗi không có việc gì. Giá mà đi măm măm thịt chóa được 1 mình nhỉ?

R­ượu ngon phải có bạn hiền
Bạn hiền không có, rượu chẳng ngon...:004:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ko có thì tự soạn thôi em, xem mấy hợp đồng khác rồi dựa theo mà làm. Thường thường HĐ theo cái sườn mà soạn thảo thôi chứ đâu có sẵn trên gg sướng vậy:005:


1) Tên cty, MST, ĐC..... hai bên ký hợp đồng
2) Hai bên đồng ý san lấp mặt bằng với các điều khoản: ( các điều khoản này hai bên đưa ra và thống nhất trên hợp đồng)
3) Dự toán định mức tiêu hao tiền vốn, NVL giữa 2 bên cung ứng.
4) Các điều khoản mà 2 bên phải chịu trách nhiệm....( bên A và bên B ghi rõ ra)
5) Thời hạn hợp đồng và cách thức thanh toán
6) Hai bên cam kết thực hiện.....


Soạn thảo xong gửi cho bên kia họ bổ sung chỉnh sửa, xem đồng ý với HĐ của cty mình soạn chưa là xong. :005:

Em à,
Anh xin thề với em, từ ngày anh biết em trong wkt cho đến nay, (thời gian cũng gần 3 năm em nhỉ) thì tình cảm của anh dành cho em vẫn không hề thay đổi, em có biết không? anh vẫn luôn giữ tình cảm ấy từ lần đầu gặp em trong quán ăn đường Võ Văn Tần. và anh sẽ mãi mãi như vậy
Anh muốn nói cái tình cảm đó là : Anh không yêu em
(ẹc ẹc ẹc, hihihi, kakakaka, vui là chính! :004:)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Em à,
Anh xin thề với em, từ ngày anh biết em trong wkt cho đến nay, (thời gian cũng gần 3 năm em nhỉ) thì tình cảm của anh dành cho em vẫn không hề thay đổi, em có biết không? anh vẫn luôn giữ tình cảm ấy từ lần đầu gặp em trong quán ăn đường Võ Văn Tần. và anh sẽ mãi mãi như vậy

(ẹc ẹc ẹc, hihihi, kakakaka, vui là chính! :004:)

Oh my god, đọc hồi hộp đến gần đoạn cuối thì nghe 1 câu như sét đánh ngang lông chân
Anh muốn nói cái tình cảm đó là : Anh không yêu em
Câu này có dối lòng ko vậy?:005:

Em đội ơn anh lắm, thế là đời em vẫn còn hên :005::005:....
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Em à!
Anh xin thề với em, từ ngày anh biết em trong wkt cho đến nay, (thời gian cũng gần 3 năm em nhỉ) thì tình cảm của anh dành cho em vẫn không hề thay đổi, em có biết không? anh vẫn luôn giữ tình cảm ấy từ lần đầu gặp em trong quán ăn đường Võ Văn Tần. và anh sẽ mãi mãi như vậy
Anh muốn nói cái tình cảm đó là : Anh không yêu em
(ẹc ẹc ẹc, hihihi, kakakaka, vui là chính! :004:)


Em sẽ xếp lời tỏ tình Rễ (Cây) của anh 4M vào top những lời tỏ tình hay nhít trong giây, :004:
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Khi cơ cấu thay đổi là kéo theo 1 loạt hệ lụy.

+ Em, in lại cho anh bản cam kết KPI của các bộ phận

+ Bản nào hả anh?

+ Bản cam kết

+ Ký rồi mà anh

+ In lại rồi ký lại

....

Sao lâu thế?

Mấy trăm con người, in nhanh sao nổi....

Ôi giời, tự dưng có thêm bao nhiêu là mớ việc!

Thèm thịt chó. Tối nay quyết tâm măm măm, 1 mình cũng măm.

Cuối tháng ăn thịt chó xả xui dưng mờ vẫn xui vì vẫn chưa hít tháng
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cuối tháng ăn thịt chó xả xui dưng mờ vẫn xui vì vẫn chưa hít tháng

Kiếm tí cớ để măm thịt chó. Chứ xui gì mà xả xui. Người ta mà bán Thịt Chó mùng 1, anh cũng xơi tuốt.
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Kiếm tí cớ để măm thịt chó. Chứ xui gì mà xả xui. Người ta mà bán Thịt Chó mùng 1, anh cũng xơi tuốt.

Nhưng rất tiếc mùng 1 ko có quán nào bán thế nên chả bao giờ anh được ăn thịt chó vào mùng 1 :004:
Mình có nhìn lộn ko nhỉ, anh TAT lấy danh hiệu là tráng sĩ á khặc khặc
:yo yo (48):
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhưng rất tiếc mùng 1 ko có quán nào bán thế nên chả bao giờ anh được ăn thịt chó vào mùng 1 :004:

Hí hí, quán bán Thịt chó ngày mùng 1 không phải là hiếm. Tuy nhiên bây giờ già cả rồi, không lọ mọ được như xưa nữa. Chọn chỗ nào RẺ - TIỆN là xực thôi.
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Hí hí, quán bán Thịt chó ngày mùng 1 không phải là hiếm. Tuy nhiên bây giờ già cả rồi, không lọ mọ được như xưa nữa. Chọn chỗ nào RẺ - TIỆN là xực thôi.

Thía mừ rủ về Thái lại ko về, thịt chó chợ Thông ngon cực
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mình có nhìn lộn ko nhỉ, anh TAT lấy danh hiệu là tráng sĩ á khặc khặc :yo yo (48):
Còn đất chớ seo ko. Những 2.5 sào đấy ná. Mà em thấy anh to còi thui chứ nhát lém

Oạch, ý anh là anh hỏi anh còn đường về Hà Nội sau khi đi Thái ấy. Chứ có hỏi 2 sào nhà cô đâu? 2 sào đấy để trồng Lan, hôm nào về kiếm vài chậu.

Nói thật với cô là giờ còi anh kém lắm rồi, đâu dám tuýt ai nữa đâu?
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Oạch, ý anh là anh hỏi anh còn đường về Hà Nội sau khi đi Thái ấy. Chứ có hỏi 2 sào nhà cô đâu? 2 sào đấy để trồng Lan, hôm nào về kiếm vài chậu.

Nói thật với cô là giờ còi anh kém lắm rồi, đâu dám tuýt ai nữa đâu?

Vô tư đi anh, về Thái em sẽ bảo kê ná, mí lại ông xã em hiền lém. Lan nhà em sau vụ bão bị bệnh chít vãn roài tiếc lắm cơ.
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
vậy thì thử tiếp:
TỪ LÚC ĐƯA EM VỀ LÀ BIẾT XA NGHÌN TRÙNG...

Ai có yêu gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng? :yo yo (36):


biết chi nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi,:yo yo (47):


mà nhà em thật là khó em quen anh sẽ bị lựu đạn.:yo yo (30):


Hẹn anh mai lớn lên đi em sẽ cho anh tấn Bom Mìn:yo yo (42)::yo yo (30)::yo yo (30):


-------------------------------------

Định đi HN mà lễ này chắc chẳng có chỗ chen chân:wall:
 

Xem nhiều