Cafe cóc vỉa hè

  • Thread starter Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trời lập đông chưa em cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới
Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc
Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Em hỡi em có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian​
-------
Lâu rồi, mới lại thấy cái cảm giác se lạnh đầu đông ...
 
Trời lập đông chưa em cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới
Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc
Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Em hỡi em có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian​
-------
Lâu rồi, mới lại thấy cái cảm giác se lạnh đầu đông ...

Mai là gió mùa đông bắc về, bồ có chăn 37 độ sơ cua chưa thế :yo yo (48):
 
Đúng chất cf cóc, Đông Tây kim cổ gì cũng tha về đây....
 
hu hu, ngày nào chị cóc yêu cũng vui vẻ heng. Chúc chị luôn hạnh phúc
chúc chị nhìu khách, làm ăn lời chứ đừng lỗ nha.

Hà hà cô Cóc bán cafe ế ẩm quá nên đang tính dẹp tiệm, cậu có lòng thì ngày nào cũng vô làm vài ly nâu cho cô Cóc vui
 
Hà hà cô Cóc bán cafe ế ẩm quá nên đang tính dẹp tiệm, cậu có lòng thì ngày nào cũng vô làm vài ly nâu cho cô Cóc vui
Khổ quá, vụ này là do bà bắt tôi ra đứng bán đấy chứ, nào tôi có máu kinh doanh như bà đâu ... Khổ cái thân tôi ... :004:

AI CÀ PHÊ NÀO .......... :036::036::036::036:


 
Chài ơi, cho vài ly nâu đi Cóc ơi, trưa nay khỏi ngủ lun
 
ĐÚng là nhìn người ta mà thèm ơi là thèm, mình lúc nào cũng chẳng thấy đồng nào dính túi cả, Chán , nản chết mất, đi làm 3 cọc 3 đồng như thế này thì ở nhà đi kay thoaj,

Cũng ko biết tại sao dạo này tâm trạng mình lúc nào cũng thấy bực mình ko thấy thoái một chút nào, nhiều lúc cố quên đi để nghĩ đến những chuyện vui mà cũng ko thể vui được thật là mệt mỏi quá, cầu mong cho những ngày tháng này của mình mau qua đi, ước gì mình quay trở về 2tháng trước, mình luôn là mình luôn vui vẻ và ko phải như thế này, khổ quá,
Bạn cần học cách chấp nhận những gì mình đang có.Có như thế bạn mới ko thấy bực mình,chán, nản muốn chít.Không ai đi làm mà có 1 khởi đầu tốt đẹp ngay cả bạn ơi.Hãy cố gắng phấn đấu, học hỏi rồi một ngày lương của bạn sẽ ko còn là 3 cọc 3 đồng mà có thể là 3 cọc 1000 USD thì sao nhỉ.Vậy cố lên bạn nhé chác chắn là như thế !
 
Ày dà, trời thì lạnh ơi là lạnh mà cứ mưa mãi ... Lười ra đường kinh khủng ... Với thời tiết này thì không gì hạnh phúc bằng cuộn người trong chăn mà ngủ nướng ... Ôi, mơ ước nhỏ nhoi mà vào cái thời điểm cuối năm như này thì quả thật là một điều không tưởng ... :026::026::026:
Chị ơi cuộn người trong chăn mà ngủ nướng 1 mình thì bình thường em ước có 2 người ngủ nướng mới khoái cơ
 
Chị ơi cuộn người trong chăn mà ngủ nướng 1 mình thì bình thường em ước có 2 người ngủ nướng mới khoái cơ
1 mình thì không bị hở chăn em ạ, chứ hai người ===> hở chăn ===> Lạnh hơn ... :004::004::004:

( Thế nào cũng bị cho đi bán cà phê ở quán cóc .... :004::004::004:)
 
1 mình thì không bị hở chăn em ạ, chứ hai người ===> hở chăn ===> Lạnh hơn ... :004::004::004:

( Thế nào cũng bị cho đi bán cà phê ở quán cóc .... :004::004::004:)
Em cá với chị là ko bao h hở. ko tin tối nay chị cứa thử
 
Chửa thấy ai bẩu 2người cuộn chăn mà lại lạnh hơn cả, em chỉ thấy bẩu: Môi hở thì răng lạnh. Mà trong hoàn cảnh 2 người thía nì, thì môi hở sao được mà răng sợ lạnh:004::004:

Nhưng có 1 điều, Noel nầy, với em, chắc sẽ rất lạnh:036::036:, rất lạnh:036::036:
 
cô chủ quán cóc đâu nhể?
Chờ ly đen sáng giờ nà....


Thank. Nhưng đây là Em gái. Giới thiệu CHĂN khác đê :015:
timbolac = tìm bò lạc????
chăn = chờ ăn???
 
Sửa lần cuối:
Back
Top