Cafe cóc vỉa hè

  • Thread starter Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chết thật, 2 cái cô này ..... hư hết rồi
Ừa phải đóa, lão từ từ lôi cái gì dài dài từ dưới lên, đến tay mình chửa kịp định hình xem là cái gì thì nó đã oặt ra sau..gẫy..ỉu xìu mềm nhũn....Đó mới là sản phẩm của anh ATM919...
CHẸP CHẸP chết dở ròi,
 
1289548068415980805_574_574.jpg


MOD Dính làm giề đây mà cười sung sướng thía :004:

Dưa gang thái bình đó phải ko Dinh :004:
 
Ở quê iêm người ta gọi là quả bí hok phải dưa gang. Đất mặn nên bí hơi bé
 
Khe khe ... không ngờ có topic này, A mooc @ góc tám.
Tám thời @: bấm vào bàn phím chia xẻ cho nhau
Ý nghĩa, ý nghĩa ... vậy mà ế ế :wall:

Saigon có một lão đi bộ giỏi nhất thành phố, mấy mươi năm rong khắp Sài thành "hang cùng ngõ hẻm rành như lòng bàn tay" ... nhờ đó cho ra đời tác phẩm SÀI GÒN_TẠP PÍN LÙ, hic, giờ đây mấy ai còn nhớ ?
 
Sửa lần cuối:
Đưa mẹ già đi khám thận ở bv Bình Dân,
4h 30 chiều, đi lòng vòng vẫn không thể lấy phiếu khám bệnh để đóng tiền.
Cuối cùng nhận được 1 lời phàn nàn: 4h là hết giờ khám bệnh trong ngày, 5h mới khám ngoài giờ, em đi giờ này thì phải đợi xíu. Lần sau nhớ đi sớm hơn khỏi mắc công chờ đợi nhé!
:wall:
 
Muốn hiểu đúng về "những con rùa đội bia" ở Quốc Tử Giám.
Tại sao chuyện đội bia này lại là Rùa chứ không phải là con gì khác ???
 
Cafe cóc nào Cóc ơi, mà giờ có 2 Cóc gọi thía nèo được nhể
 
Cafe cóc nào Cóc ơi, mà giờ có 2 Cóc gọi thía nèo được nhể

Bà có biết thế nào là Thương hiệu không cần đăng ký không ???? :003::003::003:
 
Hà hà một cái 2007 một cái 2010 bà Cóc già ra trước mà bà Cóc ra sau cũng là Cóc già, gọi Cóc già cái cả 2 cùng ơi, chẹp khó xử quá
 
Hà hà một cái 2007 một cái 2010 bà Cóc già ra trước mà bà Cóc ra sau cũng là Cóc già, gọi Cóc già cái cả 2 cùng ơi, chẹp khó xử quá

ai già thì mặc kệ ai
làm gì cứ phải lai rai "Cóc già"

044.gif
044.gif
044.gif

 
ẹc... sáng giờ đi thi cái CC.
Chửa fê fáo gì ah... ngáp cứ như ngáp nghiện....

nhỏ kia đâu rùi ấy nhể.... cf cái nhể
 
Nay chăm chỉ đi học mà cứ ngỡ chủ nhật, còn lần trước thứ 7 tính đi làm vì nghĩ thứ 6. Già rùi lẩn thẩn rùi
 
Chà, câu hỏi tới nay vẫn chưa có lời giải !
 
Lâu rùi ko ghé thăm chợ 888, tìm hoài hổng thấy Chợ đâu, chỉ thấy Trung tâm thương mại, Siêu thị thui,,,... Chợ xưa nay đâu rùi ??? :wall::wall::wall:

Tình cờ vô đây thấy có Quán Cafe Coc vỉa hè nên vào đây Ném đá vậy.

@ Bác KTGG Chúc mừng Bác đã chuyển màu, Thui "tre già măng mọc ", Bác lại có thời gian để đi nghỉ ở Làng Tre. Cám ơn Bác nhiều về phương thuốc bí truyền Bác gửi cho Ku Hiệp Gà, hiệu nghệm quá Bác à, sau có gần tháng mà đã sinh hoạt bình thường, tuần rùi còn lên Quê hương của Bò sữa tuyển người Yêu nữa ạ.

@ Bác Việt kiều Mỹ Tho lâu ko gặp Bác, Bác còn mải mê đi cắm câu ở phương trời nào, Ham vừa thui Bác cẩn thận mất cần đó :004::004::004:

@ Coc Yeu Mở quán này rùi ko thấy chủ nhân đâu mà khách vắng hoe thế, Danh hiệu ngày xưa đâu ???

Kìa ... kìa... Thấy thấp thoáng bóng Bác KTGG, Bác VTM, Nàng My Nhan, KT4M, ... ở ngoài cửa đó. Mời các Bác vô nhà đi :015:
 
,
@ Coc Yeu Mở quán này rùi ko thấy chủ nhân đâu mà khách vắng hoe thế, Danh hiệu ngày xưa đâu ???

:015:

Ôm sắc anh ạ .....:004:
 
Back
Top