T
Những ai đã từng đọc nhật kí "ungthu.net" chắc hẳn sẽ không khỏi xúc đọng trước tấm lòng và nhiệt huyết của người chồng từng ngày giành giật và chống chọi với căn bệnh ung thư để giành lấy sự sống cho người vợ trẻ thân yêu của mình.Tôi cũng như tất cả mọi người đã không thể không rơi nước mắt khi đọc nhật kí.Tôi không ở vào hoàn cảnh của anh Hoà cũng như chưa từng được tận mắt chứng kiến nhưng tôi hiểu và có sự cảm thông sâu sắc.
Ung thư là căn bệnh nan y chưa có phương thuốc nào có thể chữa khỏi.Hơn nữa để duy trì sự sống thì không chỉ hao tổn bởi súc lực , trí lực,tinh thần và vật chất .Trong đó vật chất đóng vai trò vô cùng quan trọng.Người ta nói "đó là bệnh của người giàu".Mấy ai có được cái may mắn là được điều trị dù biết rằng sự sống của mình rất mong manh.Hằng ngày tôi đọc được rất nhiều lời kêu gọi giúp đỡ của những con người có số phận không may mắn này và cũng hơn một lần tôi tự hỏi làm sao để giúp đỡ họ. Tôi cũng chắc chắn rằng các bạn cũng như tôi cũng hơn một lần đặt câu hỏi đó cho mình.
Câu hỏi sẽ mãi là câu hỏi nếu như không có chương trình " Ngươi xây tổ ấm".Cám ơn chị Kim Ngân , cám ơn chương trình đã có câu trả lơi cho tôi cho tất cả mọi người và cho những ai đang muốn có được một cuốn nhật ki thật trọn vẹn cho mình hay muốn tặng nguời thân.Tôi đã rất vui khi biết chương trình sẽ bán cuốn nhật kí đó để gây quỹ phát triển web ungthu.net va giúp đỡ những người không may co thêm chi phí để trang trải phàn nào.Tôi đã định nhờ bạn tôi mua hộ tôi nhưnng tôi nghĩ sẽ còn rất nhiều người cũng có ý định như tôi nên hôm nay tôi post lên diễn đàn bài này để mọi người hãy cùng tôi,cùng "Người xây tổ ấm" góp sức chia sẻ với những người đã vốn không được đầy đủ về vật chất lại không may mắc bệnh.
Các bạn ạ! Ông cha ta có câu " một miếng khi đói bằng một gói khi no", tinh thần tuơng thân tuơng ái " lá lành đùm lá rách "lúc này thấm nhuần hơn bao giờ hết trong tôi và trong các bạn.Nếu như các bạn đã từng hết lòng ủng hộ các hoạt đông từ thiện khác và cùng nhau đồng lòng hướng về Nam Định sau ngày bao lũ thì thêm lần nữa hướng về cộng đồng chung, hướng về những con người không được số phận ưu ái.Các bạn và tôi, chúng ta có thể bỏ một ngày lương hay bớt mua một cái áo đẹp hoặc mua một cái gì đó mà vô tình đi qua chúng ta thích đễ mua cuốn nhật kí.
Những tấm lòng nhân hậu và nghĩa cử cao đẹp của các bạn sẽ thêm niềm tin thêm niềm hi vọng được sống , được hoà chung một hơi thở , được đập chung một nhịp đập của tôi và của các bạn.Bài hát " If we hold on together" như văng vẳng đâu đó xung quanh tôi càng lúc càng rõ.Vâng , nếu chúng ta cùng nhau nắm tay, cùng nhau chia sẻ thì mọi mơ ước sẽ biến thànhhiện thực.Các bạn có đồng ý với tôi như vậy không?
Vì bây giờ tôi mới biết cuốn nhật kí sẽ được bán và post lên diễn đàn ngay nên trong tức thì tôi chưa thể nghĩ ra sẽ mua và vận chuyển như thế nào .Tôi mong và chờ mọi ý kiến đóng góp của các bạn đễ chúng ta cùng nhau tham khảo tìm ra phương án tốt nhất,khả thi nhất .
Tôi xin chân thành cám ơn các bạn.
Ung thư là căn bệnh nan y chưa có phương thuốc nào có thể chữa khỏi.Hơn nữa để duy trì sự sống thì không chỉ hao tổn bởi súc lực , trí lực,tinh thần và vật chất .Trong đó vật chất đóng vai trò vô cùng quan trọng.Người ta nói "đó là bệnh của người giàu".Mấy ai có được cái may mắn là được điều trị dù biết rằng sự sống của mình rất mong manh.Hằng ngày tôi đọc được rất nhiều lời kêu gọi giúp đỡ của những con người có số phận không may mắn này và cũng hơn một lần tôi tự hỏi làm sao để giúp đỡ họ. Tôi cũng chắc chắn rằng các bạn cũng như tôi cũng hơn một lần đặt câu hỏi đó cho mình.
Câu hỏi sẽ mãi là câu hỏi nếu như không có chương trình " Ngươi xây tổ ấm".Cám ơn chị Kim Ngân , cám ơn chương trình đã có câu trả lơi cho tôi cho tất cả mọi người và cho những ai đang muốn có được một cuốn nhật ki thật trọn vẹn cho mình hay muốn tặng nguời thân.Tôi đã rất vui khi biết chương trình sẽ bán cuốn nhật kí đó để gây quỹ phát triển web ungthu.net va giúp đỡ những người không may co thêm chi phí để trang trải phàn nào.Tôi đã định nhờ bạn tôi mua hộ tôi nhưnng tôi nghĩ sẽ còn rất nhiều người cũng có ý định như tôi nên hôm nay tôi post lên diễn đàn bài này để mọi người hãy cùng tôi,cùng "Người xây tổ ấm" góp sức chia sẻ với những người đã vốn không được đầy đủ về vật chất lại không may mắc bệnh.
Các bạn ạ! Ông cha ta có câu " một miếng khi đói bằng một gói khi no", tinh thần tuơng thân tuơng ái " lá lành đùm lá rách "lúc này thấm nhuần hơn bao giờ hết trong tôi và trong các bạn.Nếu như các bạn đã từng hết lòng ủng hộ các hoạt đông từ thiện khác và cùng nhau đồng lòng hướng về Nam Định sau ngày bao lũ thì thêm lần nữa hướng về cộng đồng chung, hướng về những con người không được số phận ưu ái.Các bạn và tôi, chúng ta có thể bỏ một ngày lương hay bớt mua một cái áo đẹp hoặc mua một cái gì đó mà vô tình đi qua chúng ta thích đễ mua cuốn nhật kí.
Những tấm lòng nhân hậu và nghĩa cử cao đẹp của các bạn sẽ thêm niềm tin thêm niềm hi vọng được sống , được hoà chung một hơi thở , được đập chung một nhịp đập của tôi và của các bạn.Bài hát " If we hold on together" như văng vẳng đâu đó xung quanh tôi càng lúc càng rõ.Vâng , nếu chúng ta cùng nhau nắm tay, cùng nhau chia sẻ thì mọi mơ ước sẽ biến thànhhiện thực.Các bạn có đồng ý với tôi như vậy không?
Vì bây giờ tôi mới biết cuốn nhật kí sẽ được bán và post lên diễn đàn ngay nên trong tức thì tôi chưa thể nghĩ ra sẽ mua và vận chuyển như thế nào .Tôi mong và chờ mọi ý kiến đóng góp của các bạn đễ chúng ta cùng nhau tham khảo tìm ra phương án tốt nhất,khả thi nhất .
Tôi xin chân thành cám ơn các bạn.