Say đi cho tỉnh tính người !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Viết hộ ông bạn

Rượu vào chẳng muốn về nhà
Lang thang hè phố như ma lạc mồ
Dây tình huyễn hoặc hư vô
Rượu trong chẳng gột sạch khờ trong tâm
Mình anh lại bước âm thầm
Niềm tin như chén tay cầm lại buông
Tình yêu tựa cõi vô thường
Cố sao tránh đặng hai đường chia đôi
Nhân duyên chắc chỉ thế thôi
Yêu em anh vẫn mồ côi tâm hồn.

:beernow:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Chiều xám
Con chuồn kim bé nhỏ
Bên vườn xưa
gọi em đừng bỏ quên thời thơ dại
Cánh đồng xám trơ trụi những chân rơm
Nhắn nhủ em đừng quên bước chân trần thời tóc ngắn.

ST
 
M

meobattu

Guest
2/1/07
21
0
0
42
Biên Hòa
www.thehevang.com
cho mèo góp vui với một bài thơ tự chế nói về rượu :

" được bữa ăn chơi mặc sức say
rượu ngon tri kỉ gặp nhau đây
nâng ly uống cạn còn nguyên đáy
chớ để ly không rót rượu đầy

lúc tỉnh còn anh còn bạn hữu
khi say lỡ miệng nói tao mày
tay nâng chén rượu hồn ngây ngất
uống nữa thì say quá mất hay "
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Chén cũ men lâu mới đậm đà
Tình kia quá cũ cũng già hơi men
Thời gian giờ đã lên đèn
Lời yêu ai vẫn cài then trong hồn
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
:dzo:

Anh ngồi uống những mông lung
Nhìn bàn tay trắng rưng rưng lệ nhoà
Mơ về một chốn phồn hoa
Xót xa ngày cũ tiếng ca nghẹn lời
Đêm này hồn bỗng chơi vơi
Tàn hơi nức nở nụ cười dối gian
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Rượu không uống thế mà say
Lâng lâng nỗi nhớ mỗi ngày thêm đau
Người ơi xin chớ có sầu
Thời gian thắm thoát nỗi đau vơi dần
Khi say người cứ đi nằm
Không ưng thì cứ vòng vòng đi chơi
Nhắm mắt lại... hết một đời!?
Cớ chi lại phải đổi thay đời mình???
Xá gì chỉ một chữ tình
Mong người đứng vững một mình được không???!!!​
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
letmyha nói:
Rượu không uống thế mà say
Lâng lâng nỗi nhớ mỗi ngày thêm đau
Người ơi xin chớ có sầu
Thời gian thắm thoát nỗi đau vơi dần
Khi say người cứ đi nằm
Không ưng thì cứ vòng vòng đi chơi
Nhắm mắt lại... hết một đời!?
Cớ chi lại phải đổi thay đời mình???
Xá gì chỉ một chữ tình
Mong người đứng vững một mình được không???!!!​
Ai ơi xin đừng ngóng trông
Để tôi biết được trong lòng khó yên
Em ui, đừng có nhớ nhớ thương thương mãi thía này, anh đau lòng lắm!!!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
shark88 nói:
Ai ơi xin đừng ngóng trông
Để tôi biết được trong lòng khó yên
Em ui, đừng có nhớ nhớ thương thương mãi thía này, anh đau lòng lắm!!!
Nghe anh nói thấy mà thương
Thôi thì em sẽ tìm đường mới đi
Xin anh chớ có nghĩ suy
Khi lòng anh đã quyết đi không về.
...
Nghe sao mà lắm ê chề
Không trông không ngóng không chờ tình anh
Cho anh cảm thấy an lành
Thảnh thơi duyên mới... lòng đành sao anh?!
 
Sửa lần cuối:
K

kehanhkhat

Guest
27/9/04
24
0
0
43
hanoi
Thủa còn thơ ngày ba cữ là thường. Tôi say sưa qua từng chai lớn nhỏ. Ai bảo lai rai là khổ? Tôi mơ màng nghe men bốc lên cao. Có Những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc. Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích: Chị giận anh rồi, tối qua ..... với em.....
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Ta chạm cốc cùng chiều đông Hà Nội
Men bia hơi bọt trắng cả sông Hồng
Ta uống cạn giá lạnh vào gan ruột
Để mang về một chút với cô đơn!
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Hôm nay ta lại uống say
Rượu chưa tới miệng đã say lâu rồi
Say rằng, do rượu hay em
Mà sao tôi cứ lâng lâng trong lòng
Rượu vào cả bát chả say
Thấy em một phát anh say lăn đùng.

^L:rotfl:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Hoadonbanle nói:
Hôm nay ta lại uống say
Rượu chưa tới miệng đã say lâu rồi
Say rằng, do rượu hay em
Mà sao tôi cứ lâng lâng trong lòng
Rượu vào cả bát chả say
Thấy em một phát anh say lăn đùng.

^L:rotfl:

Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta!
Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa
Tay mềm mại bước còn chưa chuếnh-choáng.
Chưa cuối xứ Mê Ly, chưa cùng trời Phóng Đãng.
Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men.
Say đi em! Say đi em!
Say cho lơi-lả ánh đèn
Cho cung-bực ngả-nghiêng, điên rồ xác-thịt.
Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!
Ta quá say rồi
Sắc ngả màu trôi
Gian phòng không đứng vững
Có ai ghì hư ảnh sát bờ môi.
Chân rã rời
Quay cuồng chi được nữa
Gối mỏi gần rơi
Trong men cháy, giác quan vừa bén lửa
Say không còn biết chi đời
Nhưng em ơi,
Đất trời nghiêng-ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ;
Đất trời nghiêng ngửa
Thàng Sầu không sụp đổ, em ơi!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Chai trên chén dưới phập phồng
Hồn anh như sóng bềnh bồng cơn vui
Chim bay trên biển dưới trời
Con gì ở giữa rã rời bờ vai
Đoạn đường vất vả còn dài
Làm bao giờ thấy ... quan tài được chưa ???
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Say rồi mới mở bút vẽ tô
Giọt mực trong trong đục mờ mờ
Khéo vẽ, khéo tô hình thiếu nữ
Mệt rồi, đáp xuống, nặn trên thơ.
:dzo:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
tho moc nói:
Say rồi mới mở bút vẽ tô
Giọt mực trong trong đục mờ mờ
Khéo vẽ, khéo tô hình thiếu nữ
Mệt rồi, đáp xuống, nặn trên thơ.
:dzo:

Thợ mộc say rồi chỉ thò - móc
Cớ chi mang bút ở trong người?
Khéo vẽ khéo tô hình thiếu nữ
Hay là vung vẩy mực tứa lưa?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Rót vào một nỗi chơi vơi
Cho tim đóng lại cho đời bớt đau
Uống vào cho nhớ phai màu
Tan cơn đọng lại một màu oán than.

_ tặng cháu gì hôm trước bỏ người yêu_
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Khí trời chuyển dạ muốn mưa
Tình kia chẳng chửa như vừa đẻ xong
Mang thai bao nỗi chờ mong
Chín tháng chẳng ngỏ, nỗi lòng ai hay
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Say đê!!!
thumbnail.jpg
3597.jpg
976.jpg
thumb_qtvnruou0057.jpg
80449.jpg
80449.jpg
:alcon:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hôm nay chị dọn mấy chai tây
Cái vuông, cái lượn, cái cổ gầy
Em đây quen uống đồ nút chuối
Một chai, hai ngụm cũng ngất ngây

:alcon:
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Hôm nay chị dọn mấy chai tây
Cái vuông, cái lượn, cái cổ gầy
Em đây quen uống đồ nút chuối
Một chai, hai ngụm cũng ngất ngây

:alcon:

E tưởng a khoái mỗi Vodka, hóa ra còn thêm cả món này nữa, giấu anh em à.
:pepsi: cho lành.
 

Xem nhiều