S
Chè chén đêm ngày cũng thấy hay
Say xỉn thế là tớ lăn quay
Huyên náo tiếng đời...ai cười nói
Mộng ảo...say rồi với hụt tay!!!
Già rồi sao cứ hay
Đua theo lũ trẻ rượu cả ngày
Rơi vào mộng ảo thương thương nhớ
Loay hoay mãi vẫn cứ hụt tay
Đồng chí chú làm bài này có vẻ tâm trạng phết :alcon:Tay nâng chén rượu đầy vơi
Men say vùi lấp một đời đắng cay
Xót thương một kiếp hao gầy
Lênh đênh bể khổ trắng tay suốt đời
Uống say lòng lại ngất ngâyHôm nay ta sẽ uống say
Cho quên hết ... mịa tháng ngày này đi
Say rồi sẽ chẳng biết gì
Sẽ không còn phải đi đi về về...
:freddy:Ôi đời thật lắm đắng cay
Uống vui một cốc để say với đời
Ngờ đâu gặp phải dân chơi
Vớ va vớ vẩn tiêu đời Let luôn!