G
Ngày xưa có rượu với có mồi
Ngày nay thất nghiệp rượu mồi cũng...tiêu
Tặng Chú Tat
Thấy Tât uống rượu một mình
Say rồi chẳng biết tỏ tình cùng ai
Bực lên hôn cốc sờ chai
Chửi vào cái bóng "là ai hở mày"
Ko lời lại tức cái tay
Trời sinh hai cái lúc này để đâu
Điên lên ấm ức cái đầu
"Say ko thì bảo" để mau chùm mền
Bên ngoài mưa hắt mái hiên
Tợp thêm dăm cốc người mềm oặt ra
Sáng sau nghe vợ toáng la
Ông còn uống nữa là Bà đi luôn
Bây chừ Tât mới thấm buồn
Rượu ơi, tuỳ lúc để khôn Vợ nhờ.
hơ...hơ...
Lúc này Tât mới làm thơ tự tình.
Chóang:wall:Chú TAT phức tạp thôi rồi
Bạn Hiền không rủ mà ngồi cò cưa
Một mình nổi máu ăn thua
Uống say ngồi khóc như mưa đầu mùa
Yêu đương giống kiểu bắt cua
Sểnh ra nó cắp, không đùa được đâu.
Riêu cua như thể tình đầu
Ăn nhiều đau bụng, buồn rầu vài hôm.
Tốt nhất đi uống bia ôm
Hoặc là ra quán Hải Xồm - bia hơi.
Dân chơi nào sợ mưa rơi
Cứ phải hoành tráng, cuộc đời mấy khi
Một mình lủi thủi làm chi
Nhậu không em út còn gì buồn hơn?
Lại Say
Đêm nay say thật là say
đèn lên mà ngỡ nắng ngày còn buông
sương khuya đã ướt đá đường
lang thang vào cõi vô thường với ai
lời em vắn cạn sông dài
anh đem tình đến một vài giờ thôi
cuộc đời có lúc lẻ đôi
yêu nhau một chút cho đời bớt đau
(B.Tre 21/11/07)
Thèm bia quá