Say đi cho tỉnh tính người !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Uống đi em uống cho say
Uống cho quên hết những ngày cách xa
Uống cho vui cửa vui nhà
Uống đi cho đến la đà đêm sương
Uống đi cho tóc còn vương
Uống đi em hỡi gỡ vương tơ lòng
Uống đi cho má em hồng
Uống đi cho ... bé bỏ chồng theo anh.

Híc say thiệt roài:alcon::alcon:
( Anh vẫn biết mình không lẻ loi, Rượu một bên ...và..... em một bên ) thơ hoài em thành lẩn thẩn mất roài:alcon::alcon:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
To: Meocung

Càng say càng yêu & người say yêu say hơn người tỉnh
 
H

hoaimy78

Guest
...
Giọt rượu cuối , vị cay nồng chát đắng
Uống cạn vào để níu lại cơn say
Để nhớ, quên và lẫn lộn đêm ngày
Mùi cay đắng, mờ thực hư nhân ảnh

Bước xiêu vẹo trần gian tìm tiên cảnh
Trăng gần xa ? Trăng soi bóng kiêu sa
Trong cơn say, trăng sáng cõi sơn hà
Giữa hư ảo, trăng vàng tình non nước


..st
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Có một đêm tôi về nhà thật muộn
Say say say say thật là say
Và tôi thấy hình như mình lạc lối
Ngõ nhà ai trước cửa tôi ngồi

Người quét đường bất chợt hỏi nhỏ tôi
Sao chẳng vào mà còn ngồi ở đó
Tôi thở dài, cơn say kia chợt tỉnh
Biết bây giờ đang trước cửa nhà em

Thế gian này có điều gì tôi sợ?
Có chẳng là chẳng dám ngỏ cùng em
Lời yêu thương chất chứa mãi trong tim
Và khi nhớ tôi lạc tìm với bóng
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hết năm lương mới với lương me
Thưởng nay nhiều lắm, há ai nghe
Thò túi xem lương tiền chẳng thấy
Bóc thư ngó thưởng mắt cay xè
Công đức tu hành ... bô thằng chá
Xu hào rủng rỉnh ... sự tiên me
Phong lưu cũng chẳng ba ngày tết
Cắt cú cũng xong, cũng rượu chè
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Gởi chú CAM


Nghe đồn tết Chú đón rất to
Giò heo, chả cá, bím, gân bò
Rượu ngoại từng chùm treo lủng lẳng
Mai, đào chật cổng mấy chậu to

Ba ngày bạn hữu tới quá đông
Châm trà Chú chạy sái cả mông
Xuân này Anh chả ra thăm chú
Tết này chú uống có say ko
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Say

Rainy_Days_by_Britt519.jpg

Cafe tôi uống sao lại say
Chênh vênh góc phố gió heo may
Thoai thoải dốc tròn tôi đứng lại
Nhìn ai cuối dốc má hây hây

Chút tiếc nuối lòng mi mắt cay
Ngày xưa hai đứa cũng lối này
Tay khẽ nắm tay đời mở ngõ
Giờ chỉ một mình tôi quắt quay

Ước mơ theo tháng những ngày gầy
Mong manh thề nguyện trong lắt lay
Tôi ạ, ngày xưa khờ khạo quá
Trao tình chôn chặt cõi mê say

Đau đáu tình riêng trái tim say
Mê mãi nhìn đời quên đổi thay
Tôi ạ, giờ đây tình mãi vắng
Một chút dư âm thoáng cay cay

Chân bước ngập ngừng phố bỗng quay
Tim chao nghiêng ngả có lẽ say
Thấp thóang bóng xưa người đứng đó
Tôi say nên trời đất cũng say

HQ(1/1/2007)
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Tặng chú Tuấn Giang!!!
Đời lang bạt ước gì say một trận
Để lãng quên bão táp phong vân
Nhưng than ôi số kiếp phong trần
Say chẳng được vì đời cần phải tỉnh

Bên nậm cay, một mình tự vấn
Thế gian này vạn sự đảo điên
Tại sao ta vẫn cứ ưu phiền
Hoà điên đảo vào trong vòng điên đảo

Ngả nghiêng đi, trời đất cũng ngả nghiêng
Cứ cạn đi, rượu tẩy sạch ưu phiền
Đừng khờ dại đứng ngoài vòng điên đảo
Biết đâu mình lại hoá đảo điên!

Hôm nay chui vào đây, đọc lại được bài này của lão TAT già. Tự nhiên lại muốn viết một cái gì đó. Ừ thì viết đi, tặng lại lão TAT già, cho lão đỡ hiu quạnh: :(

Say chẳng được vì đời cần phải tỉnh
TAT già ơi, đời liệu có bớt cay
Ôi cuộc đời như một cái cối xay
Xay tất cả thành bèo nhèo hổ lốn.

Kiếp lang thang giữa dòng đời hỗn độn
Thỏa tang bồng hay chạy trốn lương tâm?!
Phút dừng chân, ngồi một chỗ trầm ngâm
Đang bối rối hay một lần hối lỗi?

Cuộc đời này liệu có ai vô tội?
Đã sa chân chẳng thể quay đầu
Dẫu đôi lúc chẳng biết sẽ về đâu
Thì anh hỡi, cuộc đời cay đắng lắm.

TAT ra đi, biết nơi nào gửi gắm
Tội một đời vì một chút khùng điên...:wall::053:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hôm nay chui vào đây, đọc lại được bài này của lão TAT già. Tự nhiên lại muốn viết một cái gì đó. Ừ thì viết đi, tặng lại lão TAT già, cho lão đỡ hiu quạnh: :(

Say chẳng được vì đời cần phải tỉnh
TAT già ơi, đời liệu có bớt cay
Ôi cuộc đời như một cái cối xay
Xay tất cả thành bèo nhèo hổ lốn.

Kiếp lang thang giữa dòng đời hỗn độn
Thỏa tang bồng hay chạy trốn lương tâm?!
Phút dừng chân, ngồi một chỗ trầm ngâm
Đang bối rối hay một lần hối lỗi?

Cuộc đời này liệu có ai vô tội?
Đã sa chân chẳng thể quay đầu
Dẫu đôi lúc chẳng biết sẽ về đâu
Thì anh hỡi, cuộc đời cay đắng lắm.

TAT ra đi, biết nơi nào gửi gắm
Tội một đời vì một chút khùng điên...:wall::053:
Bố khỉ anh cu,.....
 
K

khanh hoai

Guest
6/1/08
38
0
0
42
Đống Đa - HN
Có một đêm tôi về nhà thật muộn
Say say say say thật là say
Và tôi thấy hình như mình lạc lối
Ngõ nhà ai trước cửa tôi ngồi

Người quét đường bất chợt hỏi nhỏ tôi
Sao chẳng vào mà còn ngồi ở đó
Tôi thở dài, cơn say kia chợt tỉnh
Biết bây giờ đang trước cửa nhà em

Thế gian này có điều gì tôi sợ?
Có chẳng là chẳng dám ngỏ cùng em
Lời yêu thương chất chứa mãi trong tim
Và khi nhớ tôi lạc tìm với bóng

Khá khen cho 2 lão "tiên tửu" làm thơ lúc tỉnh lúc say nghe được wa!!!
 
R

rohe

Guest
21/2/08
20
0
0
Đống Đa - Hà nội
Mái tóc em như dòng sông men lênh láng
Ánh mắt em sao mát rượi thế này
Anh ôm em như ôm bia ướp lạnh
Có em yêu anh chỉ sợ.... không có mồi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Gởi chú CAM


Nghe đồn tết Chú đón rất to
Giò heo, chả cá, bím, gân bò
Rượu ngoại từng chùm treo lủng lẳng
Mai, đào chật cổng mấy chậu to

Ba ngày bạn hữu tới quá đông
Châm trà Chú chạy sái cả mông
Xuân này Anh chả ra thăm chú
Tết này chú uống có say ko

Kính bác

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua :rolleyes:
Rượu tây được biếu chật góc nhà
Bạn đến uống rồi, cho một giỏ
Chỉ tiếc có mình bác chẳng qua.

Cũng tại năm nay được thưởng nhiều
Đồ nhà đủ cả, chả được tiêu
Nào Quất nhật tân, nào Mai thế
Chỉ thiếu mỗi Đào để phiêu diêu
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tuổi mới ba mươi đã thấy già
Chân chồn gối mỏi ngại đường xa
Ý chí tiêu tan đời mệt mỏi
Đành vay chén rượu đợi ngày qua
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Tuổi mới ba mươi đã thấy già
Chân chồn gối mỏi ngại đường xa

Suỵt! vấn đề tế nhị mà bác cứ thông thổng thế này thì các cô chạy hết chứ còn à?

Hum nào bác làm chuyến lên Tân Thanh xem sao, nghe nói ở đó có nhiều loại Thần dược hay phết!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Rượu ngon không bạn vẫn đầy be
Mồi ngọt tiếc thay lại thiếu bè
Độc ẩm một mình âu cũng chán
Lệ nhoè khoé mắt bụm tay che
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Rượu ngon không bạn vẫn đầy be
Mồi ngọt tiếc thay lại thiếu bè
Độc ẩm một mình âu cũng chán
Lệ nhoè khoé mắt bụm tay che

Lệ ở đâu ra một bụm đầy
Rượu buồn ko bạn có chi hay
Cứ uống thêm say còn hơn tỉnh
Tỉnh mà ko bạn chả bằng say.
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Uống cạn "chai" này có thể say,
Say rượu rồi ngày mai em lại tỉnh,
Nước mắt cạn, vì 2 chữ "tình yêu"
Say trong men tình khi nào em mới tỉnh, hả anh?
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Rượu uống hôm nay chẳng cớ gì
Nâng chén uống vào ngỡ quên đi
Giọt trọng gợt sạch tâm hồn đục
Cạn chén ngập lòng ...nỗi phân ly
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Gái Quê

Trắng mấy cọng râu đã chê già
Em này ắt hẳn mới quê ra
Vuốt nhẹ vòng eo Anh khẽ bảo
Râu anh già nhưng túi chẳng già
Thế chứ... Em liền cất tiếng ca
Thánh thót giọng Oanh giống ho gà
Thây kệ vào đây nào nghe hát
Thêm mấy ly vào khoẻ sức ra.


Bia đê......
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Gái Quê

Trắng mấy cọng râu đã chê già
Em này ắt hẳn mới quê ra
Vuốt nhẹ vòng eo Anh khẽ bảo
Râu anh già nhưng túi chẳng già
Thế chứ... Em liền cất tiếng ca
Thánh thót giọng Oanh giống ho gà
Thây kệ vào đây nào nghe hát
Thêm mấy ly vào khoẻ sức ra.

Bia đê......


Chán chán cho mấy cái lão già
Càng già máu hám lại càng hăng
Chán chán cho mấy cô mần ăn
Thấy tiền tít mắt lăng xăng càn
Một bên già, một bên nàng trẻ
Già tiền đầy túi đẻ tật dê
Mấy cô trẻ biếng làm ham đô
Gọp vào thành cặp họp rê hì!
 

Xem nhiều