Say đi cho tỉnh tính người !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
sao lại say nhiều thế?
Vì rượu hay vì em?
Suốt ngày cứ say mèm
Vì em hay vì rượu?

Say quá rồi chẳng hiểu
Do rượu hay do em
Khi đã quá say mèm
Nhìn em cũng thành rượu

Em ơi em có hiểu
Cả rượu và cả em
Có lúc rượu là em
Có lúc em là rượu
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Ha ha, chị Nhung cũng say rồi ạ? dạo này tửu lượng chị cao ghê!

Ai ai cũng muốn say
Quên ngày dài tháng rộng
Say rồi thì lăn quay
Quên cả niềm vui sống!
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Lại một ngày như ngày hôm qua
Ta uống rượu hay rượu uống ta
Cứ ngất ngưởng nhưng sao không say nổi
....

Mở ngoặc, bác nào viết tiếp hộ em cái, đang ngồi tính toán, tự nhiên nghĩ ra mấy câu, nhưng đến đây thì cụt, không thể viết thêm. Bác nào giúp em tí nhẩy?! Đóng ngoặc
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Tuấn Giang nói:
Lại một ngày như ngày hôm qua
Ta uống rượu hay rượu uống ta
Cứ ngất ngưởng nhưng sao không say nổi
....

Mở ngoặc, bác nào viết tiếp hộ em cái, đang ngồi tính toán, tự nhiên nghĩ ra mấy câu, nhưng đến đây thì cụt, không thể viết thêm. Bác nào giúp em tí nhẩy?! Đóng ngoặc
Lại một ngày như ngày hôm qua
Ta uống rượu hay rượu uống ta
Rượu uống rồi ra bãi tha ma
Nằm ở đó còn ma với .... ta!
 
Sửa lần cuối:
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Tuấn Giang nói:
Lại một ngày như ngày hôm qua
Ta uống rượu hay rượu uống ta
Cứ ngất ngưởng nhưng sao không say nổi
....

Mở ngoặc, bác nào viết tiếp hộ em cái, đang ngồi tính toán, tự nhiên nghĩ ra mấy câu, nhưng đến đây thì cụt, không thể viết thêm. Bác nào giúp em tí nhẩy?! Đóng ngoặc
thơ thế này thì rượu vào làm tiếp cũng không nổi bác ạ, thôi bác cứ tỉnh mà tính toán cho cẩn thận, sai là không có rượu đâu đó
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Lại một ngày xuân mới nữa qua
Người cũ bình rượu mới mở ra
Ta lại uống cho say thêm nhỉ?
Chuyện cũ nên quên đón "an hòa"

Xung quanh bạn hữu lại cùng ta
Nhấc chén vơi đầy Một, hai, ba ("Zô")
Cũng nhau ôn lại bao kỷ niệm
Buồn, vui, cay đắng những năm qua

................

Tuổi xuân trôi đi theo năm tháng
Những mái đầu nay điểm bạc muối tiêu
trong cuộc sống xảy ra bao điều
Ta chỉ giữ niềm vui đọng lại
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Say Thơ

Ước gì chữ bật ra Thơ
Vàng rung lên tiếng, ta sờ được yêu
Đem mình choán hết Cô liêu
Mở toang âm hưởng ra chiều vu vơ
Tai ngây ngất nhạc không bờ
Hồn điên ép nát mơ hồ giữa tay
Cho cuồng tư tưởng cho say
Đê mê nhân thế đã đầy ánh trăng
Thơ thiêng thổn thức cung Hằng
Một trang suối chảy, muôn lằn sáng reo
Chìm trong Nhớ, chết trong Yêu
Quên, quên hết cả nỗi nghèo tứ thi
Cho hồn đau đến mê si
Trăng bay rớt sáng, lời đi bật lòa
Ta càng víu được mơ hoa
Càng phai thế sự, càng xa nhân tình

- Hồ Dzếnh -
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Hôm nay buồn quá lại vào đây
Muốn uống cho say những lúc này
Nhưng sao uống mãi mà vẫn tỉnh
Ta lại ngồi viết dòng thơ say

Năm mới mà sao lại thế này?
Muốn vui nhưng lòng nặng sầu đầy
Muốn nói mà sao không nên nỗi
Cuộc đời chẳng lẽ lại Thế này?

Cố gắng lên đi bạn hiền ơi
Dòng đời vẫn cứ lặng lẽ trôi
Còn ta hãy sống cho vui nhé
Lắm kẻ nhìn vào tức làm nghe.
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
SAY

Hạnh hoa thôn đã đây rồi,
Chơi đi cho thỏa một đời thông minh,
Nợ men gấp mấy nợ tình,
Cõi trần ướm hỏi Lưu Linh mấy chàng?

Hưng trung hữu Lý Bạch,
Đã say sưa mặc quách thế nhân cười.
Mượn màu men giả dạng làng chơi,
Cơn chuếnh choáng coi ra trời đất nhỏ.
Ai muốn lấp sầu thiên vạn cổ,
Cùng ta hãy cạn một hồ đầy.
Doành nước mây, một tớ một thầy,
Vành gió bụi, ai tỉnh? Ai say? Ai ngất ngưởng?
Đảo phá sầu thàh thi thị tướng,
Trường truy cùng tặc tửu vi binh,
Rượu ngà say quên lẫn cả mình,
Khi túy lúy thoát hình ngoài cõi tục.
Mặc ai đàm tiếu ai trong đục,
Tỉnh mà cho cho nhọc chẳng khề khà,
Nợ nần gỡ mãi không ra.

Anh Tuân
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Cuộc sống sao lắm nợ nần
Thế nhân xin hỏi đã gần đất chưa?
Mà sao người mãi say sưa
Mau thoát ra khởi cõi mơ trở về
 
T

tamnv

Guest
2/12/05
8
0
1
Ha Noi
Say đi cho tỉnh tính người
Say đi để nói hết mười nghĩ suy
Nhưng say đừng nói năng chi
Kẻo mất lòng người chi kỷ trăm năm
Khi say hãy ngậm chiếc tăm
Khi nào ngủ mất rơi tăm ngủ lì
Khi say mà chẳng nói gì
Ai mà biết được mình thì thích ai
Vậy thì nói phải nói sai
Khi say phải nói vào tai người cần
Người cần luôn ở rất gần
Khi say tựa cửa ôm gần lấy thôi.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
lan nguyen nói:
thơ thế này thì rượu vào làm tiếp cũng không nổi bác ạ, thôi bác cứ tỉnh mà tính toán cho cẩn thận, sai là không có rượu đâu đó

Nếu máu sao em chẳng nhào dzô?
Ở ngoài chọc ngoáy, phí cả thơ
Nếu không viết được, làm vài chén
Đảm bảo thơ nhiều phải lấy xô (để đựng)
:lol: :banana:
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
45
Hải Phòng
Nếu máu sao em chẳng nhào dzô?
Ở ngoài chọc ngoáy, phí cả thơ
Nếu không viết được, làm vài chén
Đảm bảo thơ nhiều phải lấy xô (để đựng)[/COLOR]:lol: :banana:[/QUOTE]


Em cũng muốn làm thơ cho máu
Không uổng phí một "tài năng thơ "
Nhưng rồi em lại sợ :
Sợ nhất là thơ đựng bằng xô
Nhìn vào trong chỉ thấy lô nhô
Một "nhà thơ " với dăm cái chén
Chẳng thấy thơ đâu chỉ thấy zô
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
thaohp nói:
Em cũng muốn làm thơ cho máu
Không uổng phí một "tài năng thơ "

Nhưng rồi em lại sợ :

Sợ nhất là thơ đựng bằng xô
Nhìn vào trong chỉ thấy lô nhô
Một "nhà thơ " với dăm cái chén
Chẳng thấy thơ đâu chỉ thấy zô

Rượu, dăm cái chén zô zới zô.
Tức cảnh sinh tình, phọt ra thơ
Như thế có chi đâu (mà) em sợ
Vì bác thơ nào chẳng đơ đơ!:biggrin: :dzo:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
tamnv nói:
Say đi cho tỉnh tính người
Say đi để nói hết mười nghĩ suy
Nhưng say đừng nói năng chi
Kẻo mất lòng người chi kỷ trăm năm
Khi say hãy ngậm chiếc tăm
Khi nào ngủ mất rơi tăm ngủ lì
Khi say mà chẳng nói gì
Ai mà biết được mình thì thích ai
Vậy thì nói phải nói sai
Khi say phải nói vào tai người cần
Người cần luôn ở rất gần
Khi say tựa cửa ôm gần lấy thôi.
Bài này ngộ phết !
dạo này thơ thẩn web ta vui ghê
:eek:know:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:dzo:

Tựa quán, chén nâng đợi đêm qua
Rèm mi nhíu xuống, bóng ai nhoà
Nâng nâng ảo ảnh tay quờ quạng
Chân duỗi chân co sướng thấy bà ....
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Ới ông cằm bự lắm râu
Em ông chẳng sướng, lại đâu sướng bà.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Kính mong Cố nhà thơ Xuân Diệu thứ lỗi;

...
Những tấm lưng trần đẫm mồ hôi
Bao anh đang cuốc đất bên đồi
Ngày mai trong đám trai tơ ấy
Có kể theo "hàng" bỏ cuộc chơi

...

Buồn ghê cơ, công ty em có mấy bác sắp bỏ cuộc chơi, nên em giật quả tít này treo trong công ty cho mọi người biết. Thấy WKT nhà mình nhiều người ở nhà ngủ vào Vday, nên em post lên đây với mục đích giáo dục là chính!

Các bác sắp già hết rồi, người ta đang cưới đầy ra kìa.

Kính các bác!
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đêm qua với Nguyệt xuống trần
Quàng tay như thể tình nhân hẹn hò
Ghé môi hôn nguyệt ngẩn ngơ
Mân mê thành chén như vờ chẳng hay
Nhẹ nâng mùi tóc thoảng bay
Vai mềm như thể làn mây hững hờ
Giật mình vớ phải sợi tơ
Làm cho anh tỉnh giấc mơ tuyệt vời !
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Cam-To lại uống say rồi
Đêm qua mơ tưởng Nguyệt rơi xuống trần
Quàng tay ôm tưởng tình nhân
Miệng hôn sung sướng đôi lần vành môi
Đến khi rượu uống hết rồi
Tay xoay hai chén tưởng đôi "bồng đào"
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Nhìn lên mới thấy Nguyệt cao ngút trời.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA