Say đi cho tỉnh tính người !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
nhungpt59 nói:
Cam-To lại uống say rồi
Đêm qua mơ tưởng Nguyệt rơi xuống trần
Quàng tay ôm tưởng tình nhân
Miệng hôn sung sướng đôi lần vành môi
Đến khi rượu uống hết rồi
Tay xoay hai chén tưởng đôi "bồng đào"
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Nhìn lên mới thấy Nguyệt cao ngút trời.

Hay, hay lắm chị ạ..... nhưng khéo phải cất bài này ky kỹ không người yêu em đọc được thì ghen ít nhất 1 tuần ....:lol:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Mình ta uống một nỗi đau thừa
Nậm rượu đong đầy, đượm dấu xưa
Cô đơn độc chén mình ta nhấc
Gió đưa mây hé bóng trăng đùa.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Xế chiều nắng chẳng lung linh
Mờ đi cái bóng gợi tình riêng ta
Em về ờ nhở chia xa ( ừ nhỉ )
Giật mình mới thấy chiều tà bên hiên
Ta tìm một chốn bình yên
Uống say quên hết ưu phiền đêm nay ....
:alcon:

....
Giật mình em gỡ bàn tay....
... Bỏ ra không khéo thì mày gãy răng...

:bigok: Nhăn nhở thế đấy
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bác hâm rượu nữa đi thôi
Chai này chừng sắp cạn rồi còn đâu
Rồi lên ta uống với nhau
Rót đau lòng ấy vào đau lòng này
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Người Điên Uống Rượu


Uống và say nói lăng nhăng
Miệng mồm lý nhý thằn lằn đứt đuôi
Tâm can chân thể chôn vùi
Mặt trời không mọc với người lem nhem
Còn đâu nguyệt tỏ bên thềm
Ôi người uống rượu còn thêm điên rồ

_ Bùi giáng_ thì phải
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Mấy hôm trời ẩm mây mù
Sương giăng ngập nối cho mờ bóng ai
Cơn đau khấp khểnh đêm dài
Buồn lòng một nỗi, một chai, một mình.
:alcon:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Ta như bình rượu cũ
Em men mới vơi đầy
Bình rượu vẫn còn đây
Rượu ... vào dạ dầy thằng khác :dzo:

:wall:
 
H

hangiang

Trung cấp
16/10/04
104
0
16
Da Nang
Có những lúc anh gục đầu bên chai rượu
Anh vô tình cầm đũa viết tên em

Nhậu thì nhậu còn em vẫn là em
Nửa của anh không bao giờ anh quên cả
Có nhớ em anh mới gục đầu vào nhậu
Vì chỉ có nhậu anh mới nhớ em thôi
Từng nét chữ hiện dần qua cây đũa
Cây đũa thần mà anh có trong tay
Vừa gắp mồi ngon vừa viết tên em được
Như thế thì ai chẳng thích nhậu em ơi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Mình ta uống với mình đèn
Tay nâng ly rượu, trăng chen lối về
Buông lời hay dở cơn mê
Trút đi những nỗi ê chề cơn đau
Buông lơi cơm áo đằng sau
Tương lai ẽo ợt chạy vào câu thơ
Thôi đi ái mộng tình mơ
Ông chôn xuống huyệt khỏi chờ đợi ai
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Say chết đêm nay

Trời Hàn Giang đêm nay ko sóng
Lòng cô liêu đồng vọng làm chi?
Gió đông đoài gặp tình si
Ôi chao quấn quít nói gì nhớ thương!
Trăng cổ độ hết vương cành trúc,
Hẹn đoàn viên tình thực chiêm bao

Đêm nay lại giống đêm nào
Nhấp xong chung rượu buồn vào tận gan.


Say thôi lại muốn Nàng nâng đỡ,
Nhưng Nàng xa từ thuở vu qui
Nhớ thôi lòng những sầu bi
Lệ rơi vào rượu, hàng mi lờ đờ…

Ta là khách bơ vơ phàm tục
Nhớ cầm trăng cung bậc tiêu tao.
Không ai trang điểm má đào
Cho ta say chết đêm nào đêm nay.



Đã cố khoác cho mình một cái áo mới mà tâm trạng lại ko thể mới ...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Men rượu trong ánh mắt em
Làm ta uống chút say mèm lạ chưa ?
Bao giờ cho đến ngày xưa
Để ta thoát cảnh dối lừa thân ta
Say trăng bởi ánh trăng ngà
Buông lơi một dải lòng ta mỏi mòn
Uống vào ánh mắt môi son
Cho say - Cho tỉnh - cho còn riêng ta.

:alcon:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Mai sau đất khách quê người
Em xa một cõi, một trời nhớ em
Xa nhau cho nặng cơn thèm
Chiều hôm đứng lặng bên rèm nhớ nhau
Mắt huyền trôi mãi nơi đâu
Em ơi có biết anh sầu tương tư
.....
..... Ngày xưa em cấm anh ...hư
Giờ sao tiếc chẳng cho từ ngày xưa...........

( Ai nên khôn mà chẳng dại 1 - 2 lần )
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Trập trùng kí ức trong say
Cuộc tình xưa lại dâng đầy trong tim
Cà phê với rượu trốn tìm
Hoa ban nở trắng lẫn bìm bịp xanh
Giữa đê gió lộng mát lành
Bỗng dưng tim vỡ mấy nhành Ti gôn
Tím chiều trải dọc hoàng hôn
Lăn tăn con sóng bồn chồn trời mây
Một khoảng gió, ánh sao bay
Dịu tan đi những đám mây , mà lòng
Niềm tin đi suốt gai chông
Ta về ....
..............Người đã..............
..........................?....................... ......
...........................tèn ten.............................

suu tam
 
T

thanh8205

Guest
25/1/06
16
0
0
43
Việt Trì
Quá tam ba nữa gọi là
"Tứ tửu chén, tay nâng mời mọc
Chuốc say cho Trời Đất đảo vần
Nam - Bắc - Đông - Tây
Họp quần trong một khắc
Vui vầy men tửu ngất ngây "say"
 
T

thanh8205

Guest
25/1/06
16
0
0
43
Việt Trì
Hà Đông - Hà Nội. Một chữ Hà
Việt Trì - Việt Nam. Cũng chữ Việt
Hà - Việt đó. Nên đôi chồng vợ
Thanh - Cam to. Cũng bởi nên
nên gì các bác nhỉ
nen "Tình"
"Tình" chúng mình một chum nữa nhé
Uống cho say, cho đượm men tình
Cho chén ngọc về bên mâm bạc
Cho cau tám thắm trầu xanh hợp cẩn
Cho xuân về lộc biết muôn hoa...
Cho tất cả thiên nhiên trời đất
Hoà vào nhau để cảm cái tình


Mạn phép bác Cam to, đừng giận em chi tội nghiệp
Mong bác cùng sướng hoạ cho vui.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Rượu cay liệu có tiêu sầu?
Ai say, ai tỉnh về đâu bây giờ
Một mình lạc bước bơ vơ
Tình ư, cho hỏi bao giờ hỡi em?
Rượu vào ai cứ buồn thêm
Uống nhiều, nhiều nữa cho mềm môi say
Gặp em liệu có bao ngày?
Say rồi lại tỉnh, đắng cay lòng người
Ai đi về chốn xa vời
Cho ai ngơ ngẩn, rối bời lòng ai?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Em về, nốt chén này đi
Em về, mang một hàng mi hoen sầu
Em về... văng vẳng một câu
Em về ... tái ngộ ngàn sau hỏi còn.

...Viết bù ngày hôm nọ .........
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Đêm chui vào cõi vô thường
Gật gà nâng chén hoang đường cho say
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Lại uống say rồi ta hỡi ta?
Đêm đêm một cõi, một trăng tà
Mượn rượu tiêu sầu, sầu chẳng đỡ
Chỉ thấy đầu đau, mệt bỏ cha!
 

Xem nhiều