Say đi cho tỉnh tính người !

cam_to_80 nói:
Không thấy ruợu mà cũng chẳng thấy say :alcon:

Trăng hoa ta vốn không ham
Nhưng đang vắng vợ biết làm chi đây
Thiếu máy ta giặt bằng tay
Thiếu men em hỡi ta say mắt người ?!

:alcon:
uốn đê
Lạ gì cái thói đào hoa
Say trăng say gió sa đà của anh
Một là anh chỉ có em
Hai là chọn rượu ta là người dưng
:dzo:
 
Em buồn ta cũng không vui
Tìm quên đi giữa đất trời mênh mông
Ước mơ vẫn một luống hồng
Ngôi nhà bé nhỏ ấm nồng sắc hương
....
Ta không say cái đời thường
Mà mơ một cái... chân giường gẫy tư !
:freddy:
 
có người cho rằng: "hiện tại là ảo ảnh khi con người không có hơi men"
E thấy đúng đúng.
các bac tháy thế nào?????????
 
Ko vui anh có rượu nồng
Riêng em một cõi bóng hồng chênh vênh
Suốt ngày hư thực rượu thơ
Ngôi nhà mơ ước có chờ ai đâu
....

Thời này đất chật người đông
Họ không nằm dường mà dùng đệm ...!
 
Ta là khách bơ vơ phàm tục
Thấy nơi đây toàn tục nghịch thôi
Thôi đành bay lẹ về trời
Ham vui nấn ná dễ người quở quang

:dzo: :dzo: :dzo:
Cáo từ các thi nhân!
 
Ướt môi nghe vị đắng hồn thơ
Giọt rơi đâu biết một chữ ngờ
Long lanh như muốn đời thanh thản
Hòa với lòng người một nhớp nhơ

:alcon:
 
Đêm nay trăng sáng một trời
Nhìn trăng nhấp rượu nhớ người phương xa
 
Chén ba em thấy ngà ngà
Thôi không uống nữa, em xơi đồ mồi
Biết rằng bác có mời thêm
Làm thêm ít chén cho thêm tỉnh người.


Rượu vào em thấy đời vui
Quên đi sầu muộn,thấy lòng ấm thêm
Về nhà ôm cái xô to
Ngồi cười ngồi khóc,bảo tao say khi nào
 
Trời đất sinh ra rượu với thơ
Ko thơ ko rượu sống như thừa
..................
 
Say sưa để giống người đời
Nghênh ngang ta bước coi trời bằng vung
 
Tao giờ vẫn cảnh chơ vơ
Mày đang yên ấm bao giờ gặp đây
Hận người còn ngút trời mây
Ta đem rượu khắc tháng ngày đớn đau
Mơ gì cho đến ngày sau
Hai ta sẽ lại cùng nhau một nhà
 
Say sưa nghĩ cũng hư người
Hư thời hư vậy say thời cứ say
Đất say đất cũng lăn quay
Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười
 
Làm sao trả nợ nhân duyên
Khi không mua được bằng tiền hỡi em
Trả bằng giọng hát êm đềm
Hay rên khản đục trong đêm một mình
 
Chữ duyên như khói mịt mờ
Chén tin chưa cạn, chén ngờ đã nâng
Rung rinh một chén tay cầm
Uống vào một mối duyên thầm đắng cay
 
Rượu vào khật khưỡng bên hè
Xé nửa cái mặt để che cuộc đời
Uống vào cứ ngỡ thảnh thơi
Tiền tài níu kéo gọi mời vấn vương
Dừng chân ngồi lại bên đường
Nôn ra như thể xem thường thế gian !

:beernow:
 
Bác một chai em một chai
Hai thằng cùng uống với nhau đêm này
Thêm ba chai nữa chưa say
Rượu này chẳng đắng mà cay cuộc đời
 
Cay đời thì mặc cay đời
Nếu mà cay quá thì đưa chai đây mày
Tao thêm chai nữa, còn cay ko mày
 
Muốn uống say cho tỉnh tính người
Nhưng uống vào rồi ta mãi chẳng say
Rượu cay cay hòa vào nước mắt
Đắm chìm ta trong vị mặn cuộc đời
:dzo:
 
Back
Top