Vivavina nói:Cảm nghĩ đầu tiên của em lúc đó là phải gọi điện ngay đến cô giáo của thằng bé nhà em.
Hi hi! :0frown: Lo cho bé hay lo cho cô đây!
Vivavina nói:Cảm nghĩ đầu tiên của em lúc đó là phải gọi điện ngay đến cô giáo của thằng bé nhà em.
Lạ thật đấy!xuantham nói:Hi hi! :0frown: Lo cho bé hay lo cho cô đây!
tranchan79 nói:Lạ thật đấy!
Chẳng thấy bác vivavina gọi điện hỏi thăm tình hình chị XT gì hết. phê bình bác nhé!
hat nói:Không bít có ai làm sao không nhỉ???
tranvanhung nói:Mình thì tí nữa đã lao từ lầu 2 xuống đất, ghê quá. Cứ như là có ma vậy.
honganh ơi, Myhome có phải là căn cứ 26-Gò Vấp-TP.HCM không vậy?honganh nói:Tớ thì đã đi qua chiến tranh. Chẳng thấy cái gì ghê cả.
Đánh Pôn pốt còn ghê gấp mấy, đạn pháo, mìn nổ ầm ầm; giờ đất mới rung tý các cậu đã la toáng lên.
Nhưng nói chung là Dân Việt Nam chưa tập làm quen được với việc phản ứng trước các thảm hoạ. Mọi diễn tập của các cơ quan, tổ chức ...cũng chỉ là Diễn tập. Khi có sự cố thật thì ...mạnh chú nào chú đó chạy, đạp cả lên nhau mà chạy.
Hu hu