Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Vụ đi HNC cóa anh nào để lại ấn tượng đặc biệt gì cho iem Uma.Mà để iem ấy suy nghĩ đến cắn nát móng tay trỏ thế kia:004:
 
Sửa lần cuối:
Còn xương là may đấy chép ơi...Tớ thì lại nghĩ chỉ còn cái đĩa không:wall::wall::004::004::004:
Lúc đầu em nghĩ còn xương là chuyện bình thường anh chép ah, nhưng nhìn lên avatar của chi bienhuyen thì em mới thấy đúng là may mà còn bộ xương anh ạ.
 
dsc03960pe.jpg
216710_147167475362909_100002089711384_287024_3435572_n.jpg

http://imageshack.us/photo/my-images/98/dsc03960pe.jpg/
Trước khi ra về


Lúc đầu em nghĩ còn xương là chuyện bình thường anh chép ah, nhưng nhìn lên avatar của chi bienhuyen thì em mới thấy đúng là may mà còn bộ xương anh ạ.

Tốt nhất lên đi Thái Lan càng sớm càng tốt ....................Anh ạ
 
Sửa lần cuối:
Lúc đầu em nghĩ còn xương là chuyện bình thường anh chép ah, nhưng nhìn lên avatar của chi bienhuyen thì em mới thấy đúng là may mà còn bộ xương anh ạ.
Chị BienHuyen đâu sang Thai Lan chuyển đổi body thôi :035::035::056:
 
To Ken: Nhờ cậu post theo trình tự thời gian cho mọi người xem mà lại post ngay cái cuối cùng là sao:smash:
 
To Ken: Nhờ cậu post theo trình tự thời gian cho mọi người xem mà lại post ngay cái cuối cùng là sao:smash:
hihi nhờ Ken thì chỉ có thế thôi

Lúc đầu em nghĩ còn xương là chuyện bình thường anh chép ah, nhưng nhìn lên avatar của chi bienhuyen thì em mới thấy đúng là may mà còn bộ xương anh ạ.

Chị BienHuyen đâu sang Thai Lan chuyển đổi body thôi :035::035::056:
cần gì phải đi đâu, giàn khoai bị Quạ mổ cho te tua roài mà

Cho anh xin, cho anh xin........................ nhá ...lần sau anh mời uống trà đá ^^!
^^ hí hí .................................
 
Sửa lần cuối:
To Ken: Nhờ cậu post theo trình tự thời gian cho mọi người xem mà lại post ngay cái cuối cùng là sao:smash:

Tại tớ ko để ý tưởng cậu post hết roài thoai đc tớ lập lại trật tự. Sorry cậu
 
.............................................................................
 
Sửa lần cuối:
Lúc đầu em nghĩ còn xương là chuyện bình thường anh chép ah, nhưng nhìn lên avatar của chi bienhuyen thì em mới thấy đúng là may mà còn bộ xương anh ạ.
:wall:không biết lần thứ bao nhiêu bị chuyển giới tính rồi :018: mình là "dùi cui" chính hiệu bạn nhé
dsc03960pe.jpg
216710_147167475362909_100002089711384_287024_3435572_n.jpg

ImageShack
Trước khi ra về
Tốt nhất lên đi Thái Lan càng sớm càng tốt ....................Anh ạ
:018: cho anh tiền bay sang Thái đi :018:
Chị BienHuyen đâu sang Thai Lan chuyển đổi body thôi :035::035::056:
Em muốn mất bồ, chồng, hay đại loại thế à
hihi nhờ Ken thì chỉ có thế thôi
cần gì phải đi đâu, giàn khoai bị Quạ mổ cho te tua roài mà
^^ hí hí .................................
Quạ mổ chất lượng thế 2 củ mà vẫn còn sót 1 củ..đảm bảo vẫn "nẩy chồi" được :029:
 
Quạ mổ chất lượng thế 2 củ mà vẫn còn sót 1 củ..đảm bảo vẫn "nẩy chồi" được :029:
Quạ em đây thương tình cùng tấm lòng nhân ái của mình nên mí bỏ sót chứ ko thì ......
 
có mỗi thế thôi mà cứ như là.....
.........................................................................
 
Sửa lần cuối:
viết bài mới ở chỗ nào vậy cả nhà. ah mà nhà mình ai có mẫu phiếu thu, phiếu chi, nhập xuất trên máy ko cho mình với. Mình định làm hộ bà chị ít giấy tờ đó trên excel nhưng mà ko có mẫu. Thank you cả nhà nha
 
:wall:không biết lần thứ bao nhiêu bị chuyển giới tính rồi :018: mình là "dùi cui" chính hiệu bạn nhé

Sory bác. nói lộn nói lại mấy hồi. Em không biết không có tội mong bác thông cảm. Lần sau em sẽ nhớ k nhầm nữa đâu ah.
 
viết bài mới ở chỗ nào vậy cả nhà. ah mà nhà mình ai có mẫu phiếu thu, phiếu chi, nhập xuất trên máy ko cho mình với. Mình định làm hộ bà chị ít giấy tờ đó trên excel nhưng mà ko có mẫu. Thank you cả nhà nha

Em hỏi nhầm chỗ rồi em ơi. Ngó lại topic này đi em.
 
Tiếp nhá ạ.....Bữa tối đầy protein
HNC037.JPG


HNC038.JPG


HNC042.JPG


Quạ đang lườm rau nhưng gắp thịt đấy.....
HNC038.JPG


HNC045.JPG


Quản ca Hiệp.....Một 2..3..Zô...2...3...Zô....2....3...Uống

HNC047.JPG


Đố anh pits đây là số mấy
HNC043.JPG


Đây là câu trả lời của anh pits
HNC077.JPG

Cùng nhau đi xả sau khi chén xong xuôi
HNC086.JPG


Cuối cùng là kiếp đỏ đen........Thua bị TÁT


Thưa quý vị và các bạn thân mến đến đây là hết hiệp 1 ạ ngày mai em sẽ up tiếp hiệp 2..... Về chuyện tình của Chàng Cốc và nàng công thời hiện đại.....ngày xưa tay đôi còn h tay ba
 
Sửa lần cuối:
Món cá chép hay basa vậy anh Ken
 
Món cá chép hay basa vậy anh Ken

Chuyến đi đó có 2 bữa chính, bữa đầu xơi Cá Chép om dưa
Bữa sau dự tính dùng lẩu cá basa, nhưng trời nắng quá, ăn lẩu có khác gì đi xông hơi đâu, nên đành để dành, vỗ béo đến tháng 11 sinh nhật web mang ra làm lẩu chưa muộn.
Basa nhể :004:
 
Back
Top