Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Sửa lần cuối:
Hồi đi Sơn La vui thật đấy. Đi HNC cũng vui ^^ Nói chung cứ đi là thấy vui...hehe

Mọi người ơi! Tiếp theo mình đi đâu nhỉ? :))))))
 
Sửa lần cuối:
Hồi đi Sơn La vui thật đấy. Đi HNC cũng vui ^^ Nói chung cứ đi là thấy vui...hehe

Mọi người ơi! Tiếp theo mình đi đâu nhỉ? :))))))

Ôi ...cô uma đang mộng du, giữa đêm dựng dậy lo hỏi lần sau đi đâu?
 
Hồi đi Sơn La vui thật đấy. Đi HNC cũng vui ^^ Nói chung cứ đi là thấy vui...hehe

Mọi người ơi! Tiếp theo mình đi đâu nhỉ? :))))))

Quất lâm tự Nam Định đi!!!!!!!!!!!:banana::banana:
 
Ý kiến hay đấy cô em, nhưng mà cô em ơi, lần tới chắc còn lâu lắm,


Đi về nhà UMA ấy, được không M u a

Em thì làm gì có nhà. Đang tìm chỗ trú chân nè...:wall::wall::wall:
 
Thế này thì phải check lại giới tính của Hoa Anh Tuc à :004:

Check hay không check vẫn vậy thôi anh ah..:yo yo (6):, mà anh post ảnh HNC cho mọi người xem đi, đợi lâu quá...:wall:
 
Thế này thì phải check lại giới tính của Hoa Anh Tuc à :004:

Đã gọi là " Hoa anh túc" thì làm gì có giới tính hả anh? Ai cũng có thể " nghiện" ...hehe

Nếu mà " HAT" đã có ý cho thì em "xin" ...keke
 
Đã gọi là " Hoa anh túc" thì làm gì có giới tính hả anh? Ai cũng có thể " nghiện" ...hehe

Nếu mà " HAT" đã có ý cho thì em "xin" ...keke

Ồ! vậy em phải về đọc lại sách sinh học lớp 6, trang 87 nhé!...
 
Ồ! vậy em phải về đọc lại sách sinh học lớp 6, trang 87 nhé!...

Hehe. Có thì vẫn có. Nhưng đôi khi người ta có nhưng lại không muốn có...=))
 
Sinh học lớp 6 có 86 trang thôi... cô Túc về xem lại nhé :045:

87 = 86 + 1....Thượng đế sinh ra đàn ông thiếu đi 1 cái xương sườn nguyên nhân là thế đó Anh FBI ạ...:yo yo (6):
 
Hôm nay bị nhắc cái xương sườn mấy lần.
Có lẽ phải xem xét phẫu thuật thêm xương sườn :045:
 
Cái gì anh chẳng biết. Đến em anh còn biết ....gần hết nữa là... Uma nhỉ :045:


Anh đã định ko nói vụ này rồi...
Sau khi thu thập thông tin và những bằng chứng tại hiện trường.
Và đến khi chưa có kết luận chính thức... thì đúng là em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với anh về những gì xảy ra hôm đó :yo yo (34):
Nếu những gì anh nghĩ là sai, thì em phải trả lại sự trong sáng cho anh :yo yo (34):

Mong cả nhà giúp FBI làm rõ vụ này.



Chú basa mà đưa được ra bằng chứng thì thể nào cũng khao chú 1 bữa tới bến.
Thực ra là chú nhầm đấy. Anh thích chú hơn Uma:004:

Anh thích tính em chứ gì cười nói suốt ngày không thích mới lạ :))))))) chứ đâu có ngây ngây ngô ngô như Uma đâu :)))))) với lại bằng chứng là mọi người cũng thấy mà he he chụp được ảnh thì còn gì bằng nữa nhưng mà thế thì sao mà xem hết được cảnh hay... với lại lúc đấy uma nó chống gậy cùng anh anh say bí tỉ có biết gì đâu mà giờ đòi bằng chứng chết mất :))))))))))))))))))))))))))))))))
 
Anh thích tính em chứ gì cười nói suốt ngày không thích mới lạ :))))))) chứ đâu có ngây ngây ngô ngô như Uma đâu :)))))) với lại bằng chứng là mọi người cũng thấy mà he he chụp được ảnh thì còn gì bằng nữa nhưng mà thế thì sao mà xem hết được cảnh hay... với lại lúc đấy uma nó chống gậy cùng anh anh say bí tỉ có biết gì đâu mà giờ đòi bằng chứng chết mất :))))))))))))))))))))))))))))))))

Này này. đã bỏ qua chuyện này rồi nhé. Anh nói ai ngây ngây ngô ngô :wall::wall::wall:
 
Này này. đã bỏ qua chuyện này rồi nhé. Anh nói ai ngây ngây ngô ngô :wall::wall::wall:

Không sao đâu Uma ơi, có tý men ngây ngô tý cũng được hị hị hị :banana:
 
Back
Top