Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Típ nè

No1.jpg


:004::004::004::004::004::004::004:
 
Một trời
3sa2-1.jpg


Một vực

3sa-1.jpg


Cả nhà bình cho cái

Tạo dáng làm chi, để làm chi
Lừa thiên hạ ư? Đâu dễ gì
Mặt ngửa lên trời? Thôi thì tạm
Mặt nhòm ống kính? Đến là Kinh:005:

@Ảnh trên
Thời gian không có anh tranh thủ
Vệ sinh cá nhân rồi chụp luôn
Phó nháy anh Biên nằm sát đất
Ngửa máy lên chụp theo ý anh
Rừng xanh, cây thẳng anh làm dáng
Chào hàng, bán dáng, dáng bến xe:005::005:

@Ảnh dưới
Mặt thớt, mặt dầy, mặt gì đây?
Mặt gì cũng giống, thía mí hay
Điểm danh sơ bộ 12 con giáp
Chẳng giống con nào, thế mới Gay:wall::wall:.
 
Hay, hay, Em Lô chờ mãi mí có cơ hội phục thù
Nút thank lại đi chơi òi, đành thanks ở đây ná
 
Nhật ký Quê Nhà.....(part I)

Vậy là sắp đến giờ rùi nhưng sao công việc còn nhiều quá, mãi chưa song thế này.....
11h30phút trưa, 03/12/2010.....
Fù, còn cái j tuần sau về làm tiếp, xin nghỉ đã.:005: tút.......tút........
Me: Alô...Sếp ơi, chiều nay em có chút việc riêng cho em nghỉ nha.
Boss: Có việc à? sắp xếp công việc ổn chưa?
Me: rùi ạ, em giao việc song rồi.
Bốt: Uh, thế thì nghỉ đi, lo việc cho song đi nhé.
Me: vâng ạ. thank kiu anh.:036:
"haha, thế là xong rùi."
Chạy về qua quán cơm hàng ngày kêu 1 suất như hàng ngày....:058: oak, sao hnay ăn chán thế nhỉ??? à, hồi hộp quá, sắp đc cùng mọi ng đi "ru hí", vui quá :welcome_2.
Về nhà lấy đồ rùi gọi 1 chú 3sao....."alo,anh ơi,em xin lỗi ko có xe chuyển cự lộc ,anh gọi xe khác giúp em nhá" :wall:- đã vội thì chớ lại còn thía nữa, may quá, vừa xuống cổng có bác xe ôm.:banana: sang nhà bác Cả cái nào.....
Bác Cả ngồi sẵn Taxi mailinh chờ rùi....(cái thằng này fục vụ chán đời thật đấy bác nhỉ). Gọi cho Cô Nô bẩu chỗ nào để đón mà cô Nô có lẽ hem bít đường, chỉ loạn xạ hết cả lên. Đứng ở Cầu Giấy thì bảo Xuân Thủy, bó tay. (cái khác thì nhanh thế mà 1 số cái lại.......):005:
Đây rùi, bến xe Mỹ Đình đã ở trước mặt...
Mọi ng tập kết trước sảnh đợi xe; rùi Mr.Lượng bẩu ra ngoài đón, xe đang tới.
Hành trang mang theo......
IMG_4379.jpg
IMG_4379.jpg

Trong lúc chờ mọi người đến đủ và xe đến nàng Úmá tranh thủ học lỏm bà buôn nà:
IMG_4378.jpg
 
Tạo dáng làm chi, để làm chi
Lừa thiên hạ ư? Đâu dễ gì
Mặt ngửa lên trời? Thôi thì tạm
Mặt nhòm ống kính? Đến là Kinh:005:

@Ảnh trên
Thời gian không có anh tranh thủ
Vệ sinh cá nhân rồi chụp luôn
Phó nháy anh Biên nằm sát đất
Ngửa máy lên chụp theo ý anh
Rừng xanh, cây thẳng anh làm dáng
Chào hàng, bán dáng, dáng bến xe:005::005:

@Ảnh dưới
Mặt thớt, mặt dầy, mặt gì đây?
Mặt gì cũng giống, thía mí hay
Điểm danh sơ bộ 12 con giáp
Chẳng giống con nào, thế mới Gay
:wall::wall:.

Toàn những câu ấn tượng:016: sát đâu mà sát đất >"<
12 con giáp không giống con nào là đúng rồi
Cá 3 sa đâu có trong danh mục 12 con giáp đâu:048: Nhưng khả năng sách đỏ là có, họ hàng cá Tra mà :005:
 
Nhật ký Quê Nhà.....(part I) (tiếp theo nhá)

Nhìn khuôn mặt háo hức của mọi người mà mình vui quá;
IMG_4382.jpg

IMG_4381-1.jpg

Và rùi Mr.lượng cùng mínì cũng đã tới (nói nhỏ nhá, đố ai bít ng trong hình sau là ai?)
IMG_4380-1.jpg
:004:
Và 14h25p xe đã tới, tất cả mọi ng ùa lên xe (đỗ ngoài đường nên fải nhanh gọn ko là mấy bác áo xanh áo vàng hỏi thăm ngay, hehe)
Vậy là hành trình "Sơn La-hành trình kết nối trái tim" đã bắt đầu như thế ấy.
 
Nhìn khuôn mặt háo hức của mọi người mà mình vui quá;
Và rùi Mr.lượng cùng mínì cũng đã tới (nói nhỏ nhá, đố ai bít ng trong hình sau là ai?)
IMG_4380-1.jpg
:004:
Và 14h25p xe đã tới, tất cả mọi ng ùa lên xe (đỗ ngoài đường nên fải nhanh gọn ko là mấy bác áo xanh áo vàng hỏi thăm ngay, hehe)
Vậy là hành trình "Sơn La-hành trình kết nối trái tim" đã bắt đầu như thế ấy.
đó là xemini mà
 
Tạo dáng làm chi, để làm chi
Lừa thiên hạ ư? Đâu dễ gì
Mặt ngửa lên trời? Thôi thì tạm
Mặt nhòm ống kính? Đến là Kinh:005:

@Ảnh trên
Thời gian không có anh tranh thủ
Vệ sinh cá nhân rồi chụp luôn
Phó nháy anh Biên nằm sát đất
Ngửa máy lên chụp theo ý anh
Rừng xanh, cây thẳng anh làm dáng
Chào hàng, bán dáng, dáng bến xe:005::005:

@Ảnh dưới
Mặt thớt, mặt dầy, mặt gì đây?
Mặt gì cũng giống, thía mí hay
Điểm danh sơ bộ 12 con giáp
Chẳng giống con nào, thế mới Gay:wall::wall:.

Chị phục cô rùi. Câu nào chuẩn câu đấy....:005::005:
 
Chị phục cô rùi. Câu nào chuẩn câu đấy....:005::005:
con hát mẹ khen hay....í nhầm. Em hát chị khen hay...... :010::010:
 
Back
Top