Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ổng vô tới rồi ... linh thiệt, vừa nhắc là có ngay, phải chi nhắc ... cháy nhà chắc chạy không kịp rồi, ẹc ẹc
(BV=Bệnh viện)
May quá, ổnng vào bấm nút Thank liền,
lâu rồi mới thấy ổng Thank, hình như từ cái ngày mà mất nút Dislike, :004:
 
Gấu mẹ bị gấu bố bắt nạt nên... phải không bác VTM ?
 
...mọi thứ – những kỳ vọng, niềm kiêu hãnh, nỗi sợ thất bại hoặc sợ phải rơi vào tình thế lúng túng – đều sẽ tan biến mất khi con người đối mặt với cái chết, chỉ những gì còn lưu lại mới thật sự có ý nghĩa quan trọng.
tâm đắc câu nói này của lão phù thủy Apple.
 
..mọi thứ – những kỳ vọng, niềm kiêu hãnh, nỗi sợ thất bại hoặc sợ phải rơi vào tình thế lúng túng – đều sẽ tan biến mất khi con người đối mặt với cái chết, chỉ những gì còn lưu lại mới thật sự có ý nghĩa quan trọng.
tâm đắc câu nói này của lão phù thủy Apple.

Hông biết mấy ông "ngoại dịch" có đúng không nữa, hix !
 
Sơ sơ mới sáng nay, cả nhà dẫn nhau đi hết 3 chợ (3 trang) dữ vậy ta.

Một ngày mệt mỏi, về định ngã lưng 1 tí nhưng bệnh "ghiền" phải mở máy tranh thủ vào đây 1 tí rồi mang chăn gối đi tiếp. Thử làm ngựa hoang 1 lần xem sao.

Hay tháng này mình bị xui ta? Tội không nghe lời mình đã bảo: Hãy đi xe đò về quê mà không nghe, cố đi xe honda với thằng con "trai cưng" của bã nên mới nông nổi này!!! Ngược lại, sao vợ bảo mình cái gì, mình cũng ngoan ngoãn ngộ ghê và lại còn có hiếu nữa chứ.
 
Hông biết mấy ông "ngoại dịch" có đúng không nữa, hix !
...mọi thứ – những kỳ vọng, niềm kiêu hãnh, nỗi sợ thất bại hoặc sợ phải rơi vào tình thế lúng túng – đều sẽ tan biến mất khi con người đối mặt với cái chết, chỉ những gì còn lưu lại mới thật sự có ý nghĩa quan trọng.
em có xem bản gốc của Ông ngoại Apple.
phần màu xanh thì mấy ông ngoại dịch đúng, phần màu đỏ thì mấy ổng ..mắc dịch theo kiểu cần phải xem lại... :004:
 
Cuôc sống đôi khi quá phức tạp...mọi chuyện đến thường không báo trước bao giờ...nên luôn chuẩn bị tâm lý ma chiến đấu với nó thôi...
 
Cuôc sống đôi khi quá phức tạp...mọi chuyện đến thường không báo trước bao giờ...nên luôn chuẩn bị tâm lý ma chiến đấu với nó thôi...
Không báo trước, thì biết chiến đấu kiểu nào để chuẩn bị nhỉ....?
 
Sửa lần cuối:
Connecting the dots – nối những dấu chấm từ hàng vạn cái chấm hỗn độn - để thấy con đường mình sẽ phải đi)-steve jobs

Không bao trước, thì biết chiến đấu kiểu nào để chuẩn bị nhỉ....?
Tập học cách bình tâm và chấp nhận....Hãy nghĩ đơn giản : C'est la vie...Như vậy tâm lý có bớt sốc e cũng biết nữa.......
 
Sửa lần cuối:
sao vợ bảo mình cái gì, mình cũng ngoan ngoãn ngộ ghê và lại còn có hiếu nữa chứ.

Mỗi người đàn ông có 1 bà mẹ sanh - là người có công tạo ra họ và 1 bà mẹ độ - là người có công vỗ béo và dạy dỗ họ biết ... đủ thứ mà Bác.

Thế hôm nay bà mẹ độ của Bác đã đỡ chưa ? :024:
 
Bác này ở Đồng Nai đây mà, không biết để bác ấy làm bộ trưởng thì có làm được không? Híc!
Nếu hem được thì đưa bà Lệ Xuân gái " Thái " lên làm nhở ???!
 
Nếu hem được thì đưa bà Lệ Xuân gái " Thái " lên làm nhở ???!

Ý chết, sao lại nói thế, bà ý là đệ nhất phu nhân một thời, nay cũng không còn nữa, ai lại nhắc tới thế!
 
Back
Top