Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mọi việc rồi cũng sẽ qua..Ngày mai trời lại sáng..
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đường 1 chiều,
xe chạy ngược chiều,
thấy "chú" Công An từ xa,
các xe đang chạy ngược chiều dừng lại, tắt máy dẫn bộ qua mặt chú Công An.. rồi chạy ngược chiều tiếp tục

giao thông càng rối thêm!

Cứ như trò hề.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đường 1 chiều,
xe chạy ngược chiều,
thấy "chú" Công An từ xa,
các xe đang chạy ngược chiều dừng lại, tắt máy dẫn bộ qua mặt chú Công An.. rồi chạy ngược chiều tiếp tục

giao thông càng rối thêm!

Cứ như trò hề.
Hn Có anh chàng vác điếu cầy dẹp loạn thế SG không có ảnh nào 4 mắt dẹp hả anh :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đường 1 chiều,
xe chạy ngược chiều,
thấy "chú" Công An từ xa,
các xe đang chạy ngược chiều dừng lại, tắt máy dẫn bộ qua mặt chú Công An.. rồi chạy ngược chiều tiếp tục

giao thông càng rối thêm!


Cứ như trò hề.
Đường thênh thang ta tiến bước mà Bác :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vào đến cơ quan còn bị tắc đường, suýt chửi thề như ngoài đường! Dừng xe lấy vé, xếp sau xe đến trước, bỗng vài xe đến sau đỗ bên ngoài tay phải gọi với vào lấy vé xe. Đến khi mình lấy xong thì bị bịt lối không ra được, rõ ràng đến trước, lấy trước lại đi sau. Ôi toàn trí thức Việt Nam, hình như có cả mấy cô thạc sỹ xinh xắn... trong cơ quan đã vậy, huống chi ra đường!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sau 3 ngày, 2 đêm đi du lịch từ Kampuchea về.

Tham quan đi bộ nhiều nên chân cẳng giờ mỏi mòn và ra nông nổi này đây. (Một chân thấp 1 chân cao)

2396529680_73165fb8be.jpg

Đến nổi móng chân dài ra 1 khúc luôn các bạn ạ. Hụ hụ hụ

2395694013_8d72566d40.jpg
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Trừ đầu, trừ đuôi, tháng nữa là tết.Hic! Thời gian trôi đi nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại...đã thấy mình gần tới ngưỡng 30 rồi.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thằng con trai của lão ketoan4mat nói:

Nghe tao dặn nè: "Sắp Noel rồi, mày đội cái nón Noel ở nhà ăn phomai thôi, đừng đi lung tung ra ngoài đường coi chừng bị làm "hot dog" ở quán Hai Mơ nghe chưa.!"

395382_259974767396583_100001521848020_721104_1495109763_n.jpg

Ông bạn hàng xóm bình luận:

Tao nghĩ mày nên đi đâu cho thong thả vào mấy ngày này. Ở nhà không khéo, ketoan4mat, chủ mày thịt mần réveiillon vào đêm Giáng sinh luôn đấy.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

em nói vậy thôi chứ thực sự em cũng ko biết đó là "cô bé" hay "cậu bé" nữa, bgiờ phức tộp lám chị ơi, heheh.

Lão iên tâm, cô gái đó đi theo đoàn với gì gân, bảo đảm là không phải hàng Thái rồi (One Tiger= One Thai girl???)
 
Back
Top