Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

:004: :004: :004: :004: :004: :004: :004: :004: :004: :004: :004: :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm nào em đăng ký xin gặp chị để học hỏi kinh nghiệm nuôi gà vịt ... về quê cắm câu không khá, nên mở rộng sang chăn nuôi, hic !
Hoakhe rất hân hạnh + vinh dự và tự hào được một anh NÔNG DÂN có cùng niềm đam mê VAC (vườn-ao-chuồng) có ý định ... gặp mặt. Gì chứ cái vụ mò cua bắt ốc băm bèo câu cá thì Hoakhe "nhuyễn" lắm, thậm chí là ... hoạn lợn khá siêu nữa đấy :017:

Hôm nào có dịp đi ... Mỹ ... Hoakhe a lô cho Xếp VTM và ... "anh ... đó" hội ngộ nhe ! :1luvu:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

TS, sáng ngày ra đã bực mình! Nhờ mình làm giúp BCTC để đi đấu thầu mà cứ như mỳ ăn liền, nói hôm nay ngày mai phải có luôn. Giỏi thì vẽ luôn đi, đây ngồi check xem cho, giục như kẹo kéo chẳng lẽ mắng cho 1 trận, mang tiếng làm KT mà ko biết muốn có 1 cái BCTC cook mất bao lâu ah?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

TS, sáng ngày ra đã bực mình! Nhờ mình làm giúp BCTC để đi đấu thầu mà cứ như mỳ ăn liền, nói hôm nay ngày mai phải có luôn. Giỏi thì vẽ luôn đi, đây ngồi check xem cho, giục như kẹo kéo chẳng lẽ mắng cho 1 trận, mang tiếng làm KT mà ko biết muốn có 1 cái BCTC cook mất bao lâu ah?
Muốn nhanh thì phải có.... :))
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

TS, sáng ngày ra đã bực mình! Nhờ mình làm giúp BCTC để đi đấu thầu mà cứ như mỳ ăn liền, nói hôm nay ngày mai phải có luôn. Giỏi thì vẽ luôn đi, đây ngồi check xem cho, giục như kẹo kéo chẳng lẽ mắng cho 1 trận, mang tiếng làm KT mà ko biết muốn có 1 cái BCTC cook mất bao lâu ah?

Em ơi, con giá nóng giận mất xinh, mà vừa lấy chồng xong đừng vậy nha
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hì, cook báo cáo à chị, lâu đấy chị ạ, em đi làm kế toán mất 1 tháng, cho bc 1 năm, 4 người cơ mà
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hì, cook báo cáo à chị, lâu đấy chị ạ, em đi làm kế toán mất 1 tháng, cho bc 1 năm, 4 người cơ mà
Bạn làm gì mà cook mất 1 tháng cơ ?Một ngày thôi.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Không biết mình có "quên" cảm ơn ai không khi họ giúp mình hoặc cùng mình quan tâm về một điều gì đó mà mình đang quan tâm, và muốn cảm ơn mọi người về tất cả những gì mọi người đã thông tin, chia sẻ (dù ít, dù nhiều, dù đúng, dù sai vì có sai thì mới thấy cái đúng được)... nhưng không có thời gian để cảm ơn...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nháy mắt phải liên tục :
15h – 17h: Có người khác phái đang nhớ đến mình.
Zời ạ, chồng con rồi mà còn có người khác phái đang nhớ đến mình, hic! Anh zai biết được...lại nhảy dựng lên ý chứ. :P
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nháy mắt phải liên tục :

Zời ạ, chồng con rồi mà còn có người khác phái đang nhớ đến mình, hic! Anh zai biết được...lại nhảy dựng lên ý chứ. :P

Anh nhớ em đó, nháy là phải rồi
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Liệu thechung có nhầm không đấy??? biết có bao nhiêu người nhớ ... làm Bichvan nhảy dựng lên.
Ùi ùi! Tam sao thất bản nhé...chữ béo gạch chân ko còn nguyên văn.Hic!Chị em nhảy còn đỡ chứ các ổng nhảy mới sợ.hihi
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

đọc tin tức mà cứ như truyện viễn tưởng:
'Một chủ doanh nghiệp nhỏ ở Thụy Điển quá bận nên gần thời hạn khai thuế đã gửi fax đến cơ quan thuế: "Xin lỗi, tôi không thể hoàn thành kịp", và sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả. Một bản fax gửi lại: "Không sao, quý vị cứ từ từ làm". '
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

đọc tin tức mà cứ như truyện viễn tưởng:
'Một chủ doanh nghiệp nhỏ ở Thụy Điển quá bận nên gần thời hạn khai thuế đã gửi fax đến cơ quan thuế: "Xin lỗi, tôi không thể hoàn thành kịp", và sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả. Một bản fax gửi lại: "Không sao, quý vị cứ từ từ làm". '

Thật thà là một đức tính tốt cho mọi người

Nhưng ở VN thật quá thì họ bảo là "Dại"
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bạn đến giây phút này còn mân mê với các số liệu, thật dũng cảm. Vừa rồi (cách đây chưa đầy 1 tháng), tôi đã bỏ chạy bởi 1 công ty có tầm cỡ. Không rõ tuyển dụng nhân sự kế toán như thế nào để số liệu "nát" hết (Xin lỗi toàn trình độ Đại Học trở lên). Khảo sát sơ bộ (3 ngày) từ các số liệu lương, trích BHXH/BHYT/BHTN chỉ có 25%, Danh sách TSCD không có, thuế,....đến hạch toán nội bộ/thuế mỗi 1 đằng một nẻo. Đồng chí Tiến Sĩ -Tổng Giám Đốc bảo rằng tôi nhờ anh vào với chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát để anh "soi" nhưng không ngờ anh lại "Chỉ vạch các lộ trình chỉnh sửa sai chẳng khác nào {vạch lá tìm sâu}". Thôi tạm dưng cộng tác vậy. Để sắp nhỏ nó chỉnh sửa theo lộ trình anh vạch ra khi nào xong mời anh tiếp tục cộng tác. Công tác kế toán không phức tạp và cũng không dễ như Thầy Mỹ (ptm0412) đã từng nói: "Kế toán cũng như chị bếp trong nhà ấy. Mắm muối củi lửa là việc của mình đã đành, chợ búa cũng là việc của mình; nhưng muốn nấu thành bữa ăn mà không bị mắng cũng đã nhiêu khê."
Mình cũng đã rõ dụng ý của Đồng chí Tổng Giám Đốc:
1.- Dùng mình làm lá chắn với anh em kinh doanh, kiểm soát các bước đi của họ.
2.- Giao quyền chủ động tìm các đầu vào (Bảo bi nhiêu ấy, cũng đủ trả lương cho anh rồi đấy)
3.- Sắp xệp lại bộ máy kế toán/nhân sự, ai làm không được có thể cho go out.
4.- ......
Thử hỏi với quỹ thời gian ngắn như thế thì làm được những gì chỉ mới cởi ngựa xem hoa mà thôi. Và đụng đến quyến lợi/nồi cơm của các anh em không khéo thì giang hồ xử ngay.
Tổ chức thì lượm thượm không hiệu quả:cái gì cũng scan vào máy để đầy máy (từ chứng từ đầu vào/đầu ra, các văn bản/hợp đồng đều scan tuốt tuồn tuột). Mỗi ngày đều phải báo cáo công tác, báo cáo những gì!!!

Bù lại 1 cái là mần ở nơi đây, được tiếp xúc với các hoa hậu/á hậu nhiều. Nói thật đấy.
Mới đọc bài này của bác KTGG đọc xong cười phát sướng....
Đơn giản là tìm thấy vài thứ giống của mình ở trong đó....
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hụt hẫng ghê gớm :yo yo (9):
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hụt hẫng ghê gớm :yo yo (9):
Có gì khôngn vui, bạn cứ chia sẻ với những người bạn thân của mình. Cứ mỗi lần chia sẻ, vấn đề của bạn sẽ giảm đi một ít rồi tinh thần sẽ ổn định trở lại
 
Back
Top