Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ôi giời ơi cô Coc Yeu của tôi, thừa nhiều vợ cũ mà sao post cái hình nước mũi chảy lòng thòng vậy cô.
Vợ nhiều thì mất sức dễ dẫn đến chảy máu cam mừ chú ....

Chả là hôm qua Cóc bị nổ bom tan xác te tua :004:
Bà chưa hỏi thăm cái ông anh hùng hy sinh vì giặc đói ấy đi à, hôm qua đòi đội mồ dậy để kỳ kèo vụ quà tặng đấy ...
 
Hí hí hôm qua bẩu rồi có bẩu lão là đội mồ sống dậy mà nghe chưởi, chẹp cái vụ quà tặng í lão í đòi dai lắm đấy, cẩn thận đấy mua cho lão 1 túi hạt dẻ Tàu tẩm bom đê.
 
Ôi giời ơi cô Coc Yeu của tôi, thừa nhiều vợ cũ mà sao post cái hình nước mũi chảy lòng thòng vậy cô.

Coc Yeu quả thật hạnh phúc, thấy lão già gân lúc nào cũng gọi/xưng với em và Phi Thi Dinh là cả, ước gì lão cũng gọi và xưng hô với mọi người thân thương như các em vậy.
 
Coc Yeu quả thật hạnh phúc, thấy lão già gân lúc nào cũng gọi/xưng với em và Phi Thi Dinh là cả, ước gì lão cũng gọi và xưng hô với mọi người thân thương như các em vậy.

Hí hí thì các anh cũng được gọi bằng thầy hết cả đó thôi
 
Hí hí thì các anh cũng được gọi bằng thầy hết cả đó thôi

Anh đâu có diễm phúc được như vậy, lão kế toán già gân "vịt giặc không chết" cứ gọi anh bằng "kou" không ạ:wall::wall:. Xem anh như đứa em của lão nên lão cứ đùa rồi anh cũng đùa lại, lão cũng tủm tỉm cười vui. Chỉ có những người thân thương mà lão đem lòng quý thương, lão ấy mới đùa thôi.
 
Hôm qua lật đật chạy đi kiếm vài ve để check lại các hàng (bia/rượu) mà các bác/bạn đang gởi tới ủng hộ tham gia chương trình cá độ Tổng hợp các văn bản hướng dẫn về hóa đơn theo Nghị định 51 và thông tư 153 . Than ôi, lại đánh rơi bị mất 1 cái điện thoại chính phẩm/hàng độc nhất vô nhi - tìm lòi cả đôi mất cũng không có cái điện thoại vài chục chai như thế này!!!
Thế là từ nay, bao địa chỉ/điện thoại có cả cái pass nằm trong tin nhắn lưu trữ cũng bị cướp rồi. Ai nhặt được tôi xin chuộc lại/hậu tạ bằng mọi giá vì có rất nhiều pass trong cái Sim này. Hụ hụ hụ
 
Hôm qua lật đật chạy đi kiếm vài ve để check lại các hàng (bia/rượu) mà các bác/bạn đang gởi tới ủng hộ tham gia chương trình cá độ Tổng hợp các văn bản hướng dẫn về hóa đơn theo Nghị định 51 và thông tư 153 . Than ôi, lại đánh rơi bị mất 1 cái điện thoại chính phẩm/hàng độc nhất vô nhi - tìm lòi cả đôi mất cũng không có cái điện thoại vài chục chai như thế này!!!
Thế là từ nay, bao địa chỉ/điện thoại có cả cái pass nằm trong tin nhắn lưu trữ cũng bị cướp rồi. Ai nhặt được tôi xin chuộc lại/hậu tạ bằng mọi giá vì có rất nhiều pass trong cái Sim này. Hụ hụ hụ

Sao bé Tú Bến Tre nói với em là tối qua anh Chín Thời Sự tặng bé Tú 01 cái dtdđ nhỉ?
Cũng chẳng biết tin ai bây giờ. :004:
 
Cái dtdđ của lão KTGG không thọ được lâu cũng đúng, hôm trước xem cái chương trình bói số dtdd của lão Việt Kiều VTM gửi, thì số dt của KTGG kết quả là ĐOÀN TỤ ÔNG BÀ
 
Cái dtdđ của lão KTGG không thọ được lâu cũng đúng, hôm trước xem cái chương trình bói số dtdd của lão Việt Kiều VTM gửi, thì số dt của KTGG kết quả là ĐOÀN TỤ ÔNG BÀ

Lúc đó tui nói mà ổng đâu có tin, bây giờ y như vậy rồi, tui hay mà ổng đâu có khen :wall:

Sắp tới ổng sẽ xài Iphone 8 đó.
 
Hôm qua lật đật chạy đi kiếm vài ve để check lại các hàng (bia/rượu) mà các bác/bạn đang gởi tới ủng hộ tham gia chương trình cá độ Tổng hợp các văn bản hướng dẫn về hóa đơn theo Nghị định 51 và thông tư 153 . Than ôi, lại đánh rơi bị mất 1 cái điện thoại chính phẩm/hàng độc nhất vô nhi - tìm lòi cả đôi mất cũng không có cái điện thoại vài chục chai như thế này!!!
Thế là từ nay, bao địa chỉ/điện thoại có cả cái pass nằm trong tin nhắn lưu trữ cũng bị cướp rồi. Ai nhặt được tôi xin chuộc lại/hậu tạ bằng mọi giá vì có rất nhiều pass trong cái Sim này. Hụ hụ hụ

Thú thật, nếu ai nhặt được cái điện thoại vài chục chai của lão Kế toán già gân vit giặc cũng xui lây. Của đi thay người lão ạ!!! Họ cũng chả biết khai thác các thông tin lưu trữ của bác nơi mô đâu??? Ai đã từng liên hệ với lão, hãy thay số điện thoại và pass hết đi, lão ấy đã thông báo "mất cái điện thoại" là khước từ trách nhiệm nếu có ai đó quấy rầy đến các bác/bạn.

Sao bé Tú Bến Tre nói với em là tối qua anh Chín Thời Sự tặng bé Tú 01 cái dtdđ nhỉ?
Cũng chẳng biết tin ai bây giờ. :004:

Biết đâu chừng, anh ketoan4mat giả vờ cầm nhầm để tặng cho Bé Nga chân dài của anh 4 mắt chăng???

Lúc đó tui nói mà ổng đâu có tin, bây giờ y như vậy rồi, tui hay mà ổng đâu có khen :wall:

Sắp tới ổng sẽ xài Iphone 8 đó.

Ai nói thì Mỹ Nhân không rõ, chứ anh iêu nói như Phi Thì Dính (như đinh đóng cột ạ!!!)
 
Sửa lần cuối:
1 học sinh người VN du học bên Mỹ, bang Cali, 2 năm nay, vừa được giải nhất Toán học giành cho h/sinh Châu Á đang du học tại Mỹ cuối năm 2009 vừa rồi.
Công trình của chàng học sinh này là chứng minh phương trình càng học càng thi rớt.
Mời các thành viên giỏi Toán của wkt tham khảo để học hỏi thêm.
 
Lại phải "cắn răng nghiến lợi" vì nể nhau, để ôm 1 sô "dọn rác" hoàn thiện SS từ A-Z cho kịp BCQT(cuối năm KT bỏ của chạy lấy người) :wall:
 
Lại phải "cắn răng nghiến lợi" vì nể nhau, để ôm 1 sô "dọn rác" hoàn thiện SS từ A-Z cho kịp BCQT(cuối năm KT bỏ của chạy lấy người) :wall:

Khi nào mòn răng nhớ liên hệ em nhé, chuyên cung cấp sỉ và lẻ răng giả các loại:004:
 
Khi nào mòn răng nhớ liên hệ em nhé, chuyên cung cấp sỉ và lẻ răng giả các loại:004:

Nói cho có vần thôi, răng còn đâu nữa mà nghiến !!!:004: (thấy cười mà tay che miệng không)
Người "kinh doanh" khôn nhất_Bán đồ giả hợp pháp !
 
Nói cho có vần thôi, răng còn đâu nữa mà nghiến !!!:004: (thấy cười mà tay che miệng không)
Người "kinh doanh" khôn nhất_Bán đồ giả hợp pháp !

Hí hí thía hử vậy thì cần gặp em gấp nhá, chuyên nấu cháo hành đây
cuoilanlon.gif
cuoilanlon.gif
cuoilanlon.gif
 
Kế toán già gân đã giải nghệ, vừa thoát khỏi nghiệp chướng "Kế toán" và hiện nay đã trở thành vua đầu bếp

s61dgbaak6istjp.jpg


uz2emcpd5j75wca.jpg


Chụp ảnh lưu niệm cùng GS Trần Văn Khê

r12aatrmjkxlfz8.jpg
 
Kế toán già gân đã giải nghệ, vừa thoát khỏi nghiệp chướng "Kế toán" và hiện nay đã trở thành vua đầu bếp

... và đặc biệt "vua đầu bếp" này chỉ thực hiện mỗi 2 món tuyệt chiêu, đó là:
1. Luộc hột vịt.
2. Nấu mì tôm.

xin chúc mừng "vua đầu bếp" ! :004:
 
Back
Top