Không rõ bác còn gân như tôi không để mà đạp xích lô theo kiểu thời đại. Chạy xe honda ôm thì nói cha cho rồi, chứ giờ này lấy đâu mà có xích lô để chạy. (Do xích lô hạn chế đi vào các đường cấm). Nghề nào cũng rong rủi cả bác 4 mắt ơi, có lần em hờn mát, không làm kế toán đi ra chạy xe honda ôm cũng bị em ngồi đằng sau ôm "chặt khít" quá, về bị mất cái bóp.
Xin hãy đồng hành cùng em, bác nhỉ. Có khách sạn ngàn sao, xế hộp đón đưa, chiều về còn được massage để giảm xì tress nữa nè. Có thế cuộc đời, khó già!!! Ẹc ẹc ẹc
Nhận dọn, xử lý rác "kế toán" và hướng dẫn lập thang lương, bảng lương với chi phí hợp lý, tình nghĩa.