Nhật ký vui buồn xung quanh ta

ketoan4mat ơi, có nhớ ngày này năm xưa tại 233/11 Nguyễn Trãi, Q.1 chứ. Năm nay, không về được, chiều mình gặp bé Marie tại 25 Hoàng Sa nhé.

Trí già gân: Nhớ ngày này năm xưa
4mat: chguyen gi a ha
đang chat thì anh out, vào đây em mới hiểu ý anh.

Sáng nay em bận toàn dân đưa trẻ đến trường, chiều nay lại có phong trào toàn dân đón trẻ về nhà anh ơi.
Rất tiếc! hẹn anh hôm khác nhé.
 
đang chat thì anh out, vào đây em mới hiểu ý anh.

Sáng nay em bận toàn dân đưa trẻ đến trường, chiều nay lại có phong trào toàn dân đón trẻ về nhà anh ơi.
Rất tiếc! hẹn anh hôm khác nhé.

Hình như trưa nay "toàn dân ăn mừng ngày trẻ có trường để đến" :004:
 
Hình như trưa nay "toàn dân ăn mừng ngày trẻ có trường để đến" :004:

Trẻ đến trường mà Cha mẹ chạy maraton :dogrun::dogrun::dogrun: cũng mệt bở hơi tai
 
AE Chế nhạc đi:
Hôm qua em đến trường
Mẹ đón xe từng mét
Hôm nay mẹ lên cơ (cơ quan)
Một mình em đến lớp
Hai bên đường chen lấn
Em bước đi chiều nào
Vỉa hè ai nấy chắn
Che hết đường em đi
..
....
 
AE Chế nhạc đi:
....
Hôm nay mẹ lên cơ ...
..
....

Múa minh họa:

the%20hinh%20nu.jpg


AE Chế nhạc đi:
...
Em bước đi chiều nào
Vỉa hè ai nấy chắn
Che hết đường em đi
..
....
Con em chẳng việc gì,
Nhà mới mua Au-đì,
mướn thêm cô Mari,
cô cháu cười hì hì. :004:
n.jpg
 
Sửa lần cuối:
Trưa vội vã chạy về nuốt vài hạt cơm rồi đưa đứa con "út" đi học, giờ đói quá. Tay chân hoa mắt cả rồi, phải vào bò cụng để cầm hơi đến chiều đây.
Chà ... không biết là phải "vào bò cụng" hay "cụng phải bò" đây ta ???!!! :004:
 
AE Chế nhạc đi:
Hôm qua em đến trường
Mẹ đón xe từng mét
Hôm nay mẹ lên cơ (cơ quan)
Một mình em đến lớp
Hai bên đường chen lấn
Em bước đi chiều nào
Vỉa hè ai nấy chắn
Che hết đường em đi
..
....

Như thế này thì tay thầy bao giờ khỏi đây ạ?
 
AE Chế nhạc đi:
Hôm qua em đến trường
Mẹ đón xe từng mét
Hôm nay mẹ lên cơ (cơ quan)
Một mình em đến lớp
Hai bên đường chen lấn
Em bước đi chiều nào
Vỉa hè ai nấy chắn
Che hết đường em đi
..
....

Trường của em be bé
Gần ngay phố nhà em
Cô giáo em bảo mẹ
Trường đã hết chỉ tiêu

May nhà em có chú
Công tác trên địa bàn
Ôi thât là may mắn
Em tới trường sớm nay!

la là la la lá
la lá là lá la!
:banana::banana::banana::1364:
 
Trường của em be bé
Gần ngay phố nhà em
Cô giáo em bảo mẹ
Trường đã hết chỉ tiêu

May nhà em có chú
Công tác trên địa bàn
Ôi thât là may mắn
Em tới trường sớm nay!

la là la la lá
la lá là lá la!
:banana::banana::banana::1364:

Như thế này thì tay Thầy bao giờ bình phục đây chứ? Tay chưa xong, còn thêm cặp giò lắc lắc nữa, phần này xin để em thôi.
 
Như thế này thì tay Thầy bao giờ bình phục đây chứ? Tay chưa xong, còn thêm cặp giò lắc lắc nữa, phần này xin để em thôi.

Cái tay em đau rồi lại khỏi chỉ có mấy ngày thôi, có những cái đau lớn hơn kéo dài ngày này qua ngày khác, ta và con cái chúng ta phải chịu thì bao giờ hết đây!
 
Cái tay em đau rồi lại khỏi chỉ có mấy ngày thôi, có những cái đau lớn hơn kéo dài ngày này qua ngày khác, ta và con cái chúng ta phải chịu thì bao giờ hết đây!
Nhìn anh vừa nhảy cà-tưng vừa cầm cầy đàn ta-rưng là biết anh đã hết sưng:
Trường của em be bé
Gần ngay phố nhà em
Cô giáo em bảo mẹ
Trường đã hết chỉ tiêu

May nhà em có chú
Công tác trên địa bàn
Ôi thât là may mắn
Em tới trường sớm nay!

la là la la lá
la lá là lá la!
:banana::banana::banana::1364:
 
NCC vừa alo : " Sai- sửa vào chỗ sai- đóng dấu treo : Hợp Đồng:rotfl::rotfl:
 
Cái tay em đau rồi lại khỏi chỉ có mấy ngày thôi, có những cái đau lớn hơn kéo dài ngày này qua ngày khác, ta và con cái chúng ta phải chịu thì bao giờ hết đây!

Những chuyện phiền muộn bao chừ chả có, phải biết tự kiềm chế, quẳng nó đi còn khối công việc đằng trước đang chờ chúng ta. Trở lại vấn đề của Thầy, khi nào Thầy xong, giúp em làm hồ sơ tín dụng nhe vì hiện nay nhận được tin nhắn sờ pam: cứ réo gọi em "Đầu tư bất động sản" miết.

Dạy kế toán thực hành (5-10 người/lớp tại HN). Nhận làm kế toán, kiểm soát, hồ sơ tín dụng... partime 0979879873- vivaciacc@gmail.com

Mọi người trong nhà, để sao vàng đứng chuyển thành sao vàng xoay nhe: hiepnt1974, duyvinh
dl8g1hnbekww37t.gif
dl8g1hnbekww37t.gif
dl8g1hnbekww37t.gif
dl8g1hnbekww37t.gif
dl8g1hnbekww37t.gif


Biết đâu đó, sao đỏ của ketoan4mat, VTM, taoxanh (táo đỏ) lúc nào sẽ chuyển động theo sao vàng của các Thầy ạ.
df273ydyhq3ryc5.gif
df273ydyhq3ryc5.gif
df273ydyhq3ryc5.gif
df273ydyhq3ryc5.gif
df273ydyhq3ryc5.gif
 
Sửa lần cuối:
Hnay em để ý vừa viết bài xong, bấm Bài mới lại thấy bài mính vừa viết trong mục Bài mới,
tuần trước không có zụ này.
 
Thank/Like ... kiểu mới ...???

kbhaoovj9up0nm2.jpg


... bây giờ mà bấm vào "thank/like" thì nó kéo mình "lên trển" luôn :wall:
 
Thank/Like ... kiểu mới ...???

kbhaoovj9up0nm2.jpg


... bây giờ mà bấm vào "thank/like" thì nó kéo mình "lên trển" luôn :wall:

Lão Việt Kiều "câu" hay thiệt, vừa nói xong là có người dính "lên trển" liền:

ủa, em vừa thử đâu có thấy đâu anh?

:004:

Thank/Like ... kiểu mới ...???

kbhaoovj9up0nm2.jpg


... bây giờ mà bấm vào "thank/like" thì nó kéo mình "lên trển" luôn :wall:

ngocnobita nhấn Like bài này không phải là vì Thích bài của lão đâu, mà thử xem có bị dính "lên trển" hay không, ẹcc....ẹc.... :004:

avbz6brwe70ym14.JPG

Hồi này bài viết #2118 của em được PhuongHoangVNVTM bấm nút Thanked và Liked chạy lên nằm ở trên đầu nữa chứ.
 
Sửa lần cuối:
Điều đó chứng tỏ Pho...to...sop ngày càng phát triển...:rotfl:
 
Back
Top