Nhật ký vui buồn xung quanh ta

À, "không nói luật thuế với CB thuế", chỉ nói 1 câu "bài bạc cũng có cây đực, cây cái chứ" :004:
Ui trùi, đúng là ngôn ngữ của lão làng. Phải học hỏi anh hai dài dài chỗ này mới được.
Được anh hai dạy cách phân biệt cây đực với cây cái thì quả là phúc lớn?kaka :two::beernow::beernow:
 
Ui trùi, đúng là ngôn ngữ của lão làng. Phải học hỏi anh hai dài dài chỗ này mới được.
Được anh hai dạy cách phân biệt cây đực với cây cái thì quả là phúc lớn?kaka :two::beernow::beernow:

hehe Bia tiger còn phân biệt được bia đực hay bia cái đó em :004:
 
Đầu tháng trước viết cái hđ cho khách ko hiểu tâm trí để ở đâu mà lại viết nhầm năm 2010. hôm wa gđ phát hiện ra. nói đi nói lại hoài. chán quá. ai mà chẳng mắc sai sót chứ.làm tâm trạng của mình buồn quá.....ôi bao nhiêu là việc. nảm mất thôi. nhiều khi mình muốn buông xuôi hết mọi việc, ko muốn làm nữa, muốn về wê với mẹ thôi. nhưng.....ước mơ của mình là trở thành 1 kế toán giỏi,vì vậy mình phải cố gắng hơn nữa.nhà mình nghèo ko có dc ĐK để học hành như người ta thì mình chỉ còn có cách tự học, tự cố gắng thôi. cố lên...cố lên...chuyện lớn thì xem như chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì xem như ko có....
 
Đầu tháng trước viết cái hđ cho khách ko hiểu tâm trí để ở đâu mà lại viết nhầm năm 2010. hôm wa gđ phát hiện ra. nói đi nói lại hoài. chán quá. ai mà chẳng mắc sai sót chứ.làm tâm trạng của mình buồn quá.....ôi bao nhiêu là việc. nảm mất thôi. nhiều khi mình muốn buông xuôi hết mọi việc, ko muốn làm nữa, muốn về wê với mẹ thôi. nhưng.....ước mơ của mình là trở thành 1 kế toán giỏi,vì vậy mình phải cố gắng hơn nữa.nhà mình nghèo ko có dc ĐK để học hành như người ta thì mình chỉ còn có cách tự học, tự cố gắng thôi. cố lên...cố lên...chuyện lớn thì xem như chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì xem như ko có....

Con đường để đi đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Hí Hí chúc bạn sẽ trờ thành kế toán giỏi.

À cho hỏi có đồng chí nào muốn nhận sổ sách kế toán làm ở Hải Phòng không? ( ưu tiên người quen :004: )
 
Sửa lần cuối:
Con đường để đi đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.
...
Trên con đường thất bại lưu lại không ít dấu chân của người siêng năng :004:

Thiên thời_địa lợi_nhân hoà !
 
Sửa lần cuối:
buồn ngủ quá, mắt cứ díp vào mà làm cái hồ sơ vẫn chưa xong, kỉu này nước đến chân mới chạy
 
Đầu tháng trước viết cái hđ cho khách ko hiểu tâm trí để ở đâu mà lại viết nhầm năm 2010. hôm wa gđ phát hiện ra. nói đi nói lại hoài. chán quá. ai mà chẳng mắc sai sót chứ.làm tâm trạng của mình buồn quá.....ôi bao nhiêu là việc. nảm mất thôi. nhiều khi mình muốn buông xuôi hết mọi việc, ko muốn làm nữa, muốn về wê với mẹ thôi. nhưng.....ước mơ của mình là trở thành 1 kế toán giỏi,vì vậy mình phải cố gắng hơn nữa.nhà mình nghèo ko có dc ĐK để học hành như người ta thì mình chỉ còn có cách tự học, tự cố gắng thôi. cố lên...cố lên...chuyện lớn thì xem như chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì xem như ko có....
Mình ủng hộ bạn đó, cố gắng lên, mắng xong thì thui có gì đâu, hãy biết bỏ đi những cái không nên nhớ và hãy nhớ điều mẹ dạy "con cái thành đạt hạnh phúc là điều hạnh phúc nhất đối với bậc làm cha làm mẹ" chính vì thế thương bố mẹ thì hãy cố lên bạn nhé.
Chúc ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực.
 
"Doanh thu" nào cũng có "chi phí" của nó, "doanh thu" lớn thì "chi phí" cũng lớn (nỗi thấy được và chìm không thấy được), nhưng có "chi phí" chưa chắc có "doanh thu" (chuẩn bị đi bụi !).
 
"Doanh thu" nào cũng có "chi phí" của nó, "doanh thu" lớn thì "chi phí" cũng lớn (nỗi thấy được và chìm không thấy được), nhưng có "chi phí" chưa chắc có "doanh thu" (chuẩn bị đi bụi !).

Hehe chuẩn bị sẵn xe bán nước mía ngồi bán cho khỏe Bác ơi, chứ Già rồi đi bụi lắm "Chi Phí" mà không thấy "Doanh Thu" thì khổ với mẹ nó :004:
 
8wcovua00sim6fx.JPG

Hết chuyện Cục Điện ảnh bị biển thủ 42 tỉ lại tới chuyện 1 thập kỷ là 02 năm :wall:
Nhức nhối!
 
"Doanh thu" nào cũng có "chi phí" của nó, "doanh thu" lớn thì "chi phí" cũng lớn (nỗi thấy được và chìm không thấy được), nhưng có "chi phí" chưa chắc có "doanh thu" (chuẩn bị đi bụi !).

Chưa chi mà Thầy đã vội nản lòng rồi, chi phí này theo Thầy thường bảo là chi phí đầu tư dài hạn chứ. Đôi lúc lực cũng bất đồng tâm ạ. Mở rộng, làm lớn không được thì thu hẹp sản xuất lại thôi.

Mình sống với bà xã gần 30 năm, vui buồn không ít nhưng bà xã ngày một lại phát tướng ra (Bà xã mình luôn nở nụ cười dù hoàn cảnh có khó khăn) trong khi mình ngày lại 1 teo. Gấu mẹ nắm chặt đôi tay mình, ước gì em sẻ chia cho anh 1 phần "thịt, mỡ" sang anh nhỉ?. Từ xa xưa ông cha ta đã đúc kết “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Cho dù khó khăn đến đâu cũng cố gượng cười lên đi để cho đời lên hương, bao phiền muộn để gió cuốn đi. Gió không cuốn thì mình "chém lại gió" vậy!!!

Cười giúp giảm căng thẳng

Tiếng cười trong kỹ năng ứng phó tình huống khó khăn

Cười giúp máu huyết lưu thông, điều hòa huyết áp

Cười có tác dụng như tập thể dục

Cười tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Cười giúp giảm đau

Cười giúp thúc đẩy các mối quan hệ xã hội

Cười giúp giảm căng thẳng

Cười giúp kích thích và tăng cường hoạt động của các cơ quan

Cười giúp tăng cường chức năng hệ miễn dịch
 
Các bạn hiển sai tình huống và ý mình rồi. Đây chỉ là câu chuyển thể "sặc mùi" kế toán từ câu "cái gì cũng có giá của nó" mà. Mình đang phát biểu cảm tưởng chung với những hoàn cảnh mà mình có dịp được biết thôi.

Riêng mình thì may mắn là đến giờ "chi phí" nào bỏ ra cũng được "doanh thu" gấp bội, chưa có khoản nào không đem lại "doanh thu". "Doanh thu" là không nói riêng tiền bạc mà còn bao gồm nhiều thứ quý giá hơn.

To anh KTGG: khoản cười thì anh khỏi lo. Một trong những cách xả sress của em là đọc truyện cười mà.
 
8wcovua00sim6fx.JPG

Hết chuyện Cục Điện ảnh bị biển thủ 42 tỉ lại tới chuyện 1 thập kỷ là 02 năm :wall:
Nhức nhối!

Hảy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt !

Xem ra trăm lời kêu gọi cũng không bằng ... 1 tấm băng rôn tuyên truyền :wall:
 
Hehe, em không than phìn em chỉ muốn nói lên cái si nghĩ của em về các bác NN này thôi, nên em mới đưa nó vào Nhặt kí vui bùn này đó :004:

Ừ, xã hội muôn mặt muôn màu, nói đến sáng cũng chưa hết. Hôm trước lại còn vụ mình vào làm kế toán ở Cục Điện Ảnh nữa chứ. Thà em làm diễn viên quần chúng thì hay hơn ạ.
 
Back
Top