Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Liên Đoàn lao động kiểm tra "Tình hình hoạt động Công đoàn CS":

Gần 8 giờ sáng:
"alo có chuẩn bị gì chưa khoảng 15' nữa tụi anh ghé Cty kiểm tra ... theo thông báo đã gởi hôm đầu tháng"
"Em có nhận được TB nào đâu ???!!!".

Đoàn kiểm tra và Công đoàn CS... ngó nhau cười và làm việc chay ... cuối cùng cũng xong biên bản làm việc, ký 6 cái giấy đi đường, xong buổi kiểm tra :004:
 
Liên Đoàn lao động kiểm tra "Tình hình hoạt động Công đoàn CS":

Gần 8 giờ sáng:
"alo có chuẩn bị gì chưa khoảng 15' nữa tụi anh ghé Cty kiểm tra ... theo thông báo đã gởi hôm đầu tháng"
"Em có nhận được TB nào đâu ???!!!".

Đoàn kiểm tra và Công đoàn CS... ngó nhau cười và làm việc chay ... cuối cùng cũng xong biên bản làm việc, ký 6 cái giấy đi đường, xong buổi kiểm tra :004:
hehe, Bác này và BV bị nhiều CQ chức năng nhòm ngó nhỉ ? Cứ như được mùa vậy ! Sang năm 2 bác thảnh thơi rồi.
 
Sếp khôn ăn nói nửa chừng, để cho em dại vừa mừng vừa lo...:((!
 
Để có 1 thế hệ:"Nguời tốt việc tốt" - “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Công sức vun trồng, truyền đạt kiến thức của các Thầy Cô cho các em, phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà. Nhiệm vụ nặng nề vẻ vang ấy, thử hỏi có được bao nhiêu người quan tâm với ngày lễ trọng đại 20/11 hằng năm.

Chỉ thấy cái thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Thăm và chúc mừng thầy, trò Học viện Tài chính nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Còn các ngài khác nay đã thành đạt và chưa được thành đạt thì sao nhỉ? Hay đất nuớc mình, nhân dân mình chỉ có 2 ngài Bộ Trưởng này có đi học mới nhớ công ơn dạy dỗ của Thầy Cô mình chăng?
 
Sếp nào cũng thích nói nửa câu, phần còn lại để dành chơi "chiếc nón kỳ diệu".:014:
Thậm chí hỏi xin ý kiến lãnh đạo, lãnh đạo cứ cười hoài...cười ko phải là câu trả lời.Hic! Nhiều khi Sếp chơi trò này khiến NV thật là khó chịu.
 
vừa ngồi ăn trưa với anh bạn bên BĐS.
NN siết tín dụng BĐS chặt quá và ko có lộ trình rõ ràng, làm cho dân BĐS Tết năm nay điêu đứng...
 
...
Từ bài này có thể suy ra rằng 2 bác đó xuất hiện trong topic này nhiều hơn so với các topic khác nên Mina post bài vào đây kêu la...là dễ túm được 2 bác đó.hehe! Bữa sau, ngày tận thế học tập ác min.:biggrinda

Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ :

Hehe, "ngaytanthe, đúng là ngày tận thế" rồi ! :biggrinda

"...hiểu được ta chỉ có Trần Minh" :004:
 
Thậm chí hỏi xin ý kiến lãnh đạo, lãnh đạo cứ cười hoài...cười ko phải là câu trả lời.Hic! Nhiều khi Sếp chơi trò này khiến NV thật là khó chịu.
Sếp là như vậy là để tránh hiện tượng "cõng khỉ" đó BV !
 
Mình định nhờ Admin MINA đổi nick của mình lại. Nếu được thì gắn thêm cho mình từ Angela trước chữ Kế Toán Già Gân không nhỉ?

Angela Kế Toán Già Gân
:004: Bác ở Cam bu chia giờ chuyển qua Ăng gô la tận châu phi luôn à :004:
 
Sếp là như vậy là để tránh hiện tượng "cõng khỉ" đó BV !
Được thế thì anh em trong CQ được nhờ. Ngài thích cõng thích bồng thì cứ việc, cuối tháng trả đủ lương cho anh em là yên ổn thôi ah!hii

Ko khéo anh VTM cũng đang là NQL Cõng Khỉ cũng nên.hii ! Siêu nhân mà...ý nhầm..Smod mà !:biggrinda
 
Sếp khôn ăn nói nửa chừng, để cho em dại vừa mừng vừa lo...:((!

Được thế thì anh em trong CQ được nhờ. Ngài thích cõng thích bồng thì cứ việc, cuối tháng trả đủ lương cho anh em là yên ổn thôi ah!hii

Ko khéo anh VTM cũng đang là NQL Cõng Khỉ cũng nên.hii ! Siêu nhân mà...ý nhầm..Smod mà !:biggrinda

:dogrun: Hì hì .... thay lời muốn nói :004:
 
Quyết tâm từ nay không sợ vợ nữa, giờ phải thay đổi avatar này xem vận mệnh của mình có lên không đây

1jdxwfbtfcw4nu7.jpg

Có chứng nhận của quốc tế nhé.
 
Hehe, "ngaytanthe, đúng là ngày tận thế" rồi ! :biggrinda

"...hiểu được ta chỉ có Trần Minh" :004:
Ngài làm tôi nhớ Vở Cải Lương " Bên Cầu Dệt Lụa " . Nhớ & thích câu nói của Nhuận Điền :

Ta xin gởi đệ một nhành bông lúa mới, thay lời dặn dò, khi được cao sang chớ quên lòng những kẻ bùn lấm tay chân, nuôi dưỡng nhân sinh, họ là những người ân. Nhưng lớp người đó lại chịu nhiều khinh bạc của những hạng người, áo rộng, mũ cao, ăn trên, ngồi trước, mà bây giờ đệ đã dấn thân vô.
 
Thậm chí hỏi xin ý kiến lãnh đạo, lãnh đạo cứ cười hoài...cười ko phải là câu trả lời.Hic! Nhiều khi Sếp chơi trò này khiến NV thật là khó chịu.
Năm nay ai cũng điêu đứng chứ không riêng gì BDS, CK là đầu tiên đấy em!
 
Click here to enlarge Nguyên văn bởi bichvan.tax06 Click here to enlarge
Thậm chí hỏi xin ý kiến lãnh đạo, lãnh đạo cứ cười hoài...cười ko phải là câu trả lời.Hic! Nhiều khi Sếp chơi trò này khiến NV thật là khó chịu.

Năm nay ai cũng điêu đứng chứ không riêng gì BDS, CK là đầu tiên đấy em!
4 mắt : vừa ngồi ăn trưa với anh bạn bên BĐS.
NN siết tín dụng BĐS chặt quá và ko có lộ trình rõ ràng, làm cho dân BĐS Tết năm nay điêu đứng...

Mina gặp " ngày tận thế " nên lúng túng, dẫn đến việc Quote nhầm lẫn. :032:

Định hỏi mượn chút đỉnh "xiền" mà thấy than như bọng. Đành ngậm ngùi không biết baỳ tỏ cùng ai đây.
Bác già gân hãy liên hệ ngày tận thế để lấy tiền dùng thoải mái, ko cần mượn ạ !

Tiền ở đây.
 
Em bé ở ngân hàng "già tuổi nghề nhưng non tuổi đời": Tiền hàng xuất khẩu DN nhận được thì toàn bộ chi phí liên quan (phí gởi chứng từ, phí báo có, ...) vài trăm usd/lô đều bị cắt trước khi chuyển vào TK ngoại tệ của DN ... vậy mà cứ cãi là NH làm đúng.

Hỏi 1 câu: "vậy DN lấy nguồn nào để chi cho các khoản phí trên (tính bằng usd) khi mà sổ phụ ngoại tệ của DN không thể hiện khoản này ?"
... dạ, để em hỏi lại sếp ! :wall:
 
Back
Top