Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ước gì mình cũng được như Anh(Chị) ấy nhỡ :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ước gì mình cũng được như Anh(Chị) ấy nhỡ :004:

Đây nè bạn ơi, xin đừng khóc nữa.

gqhvecsv78k2xaw.gif
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Không để ý nút "đít" likes đi đâu mất rồi :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tặng chị BV

bq7eg3pdoao3e6r.gif

Chi Mynhan cho Bích Vân ngập đến bụng đi, ngâm lâu lâu vào để xua lũ chuột trong phòng của BV...!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chi Mynhan cho Bích Vân ngập đến bụng đi, ngâm lâu lâu vào để xua lũ chuột trong phòng của BV...!
Chuột mà vào mấy chỗ này có vẻ nguy nan đó Bác :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chi Mynhan cho Bích Vân ngập đến bụng đi, ngâm lâu lâu vào để xua lũ chuột trong phòng của BV...!
Lão quá thể đángggggggggggggggg. :(
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tâm sự của mrvanthuc, duyvinh, ketoan4mat, VTM, lão gân

Lần đầu tiên trong đời mrvanthuc, duyvinh, ketoan4mat, VTM, lão gân có 1 người con gái đứng trước mặt và nói : "Các anh ơi, Em có bầu....." Thực sự mrvanthuc, duyvinh, ketoan4mat, VTM, lão gân cực kì hoảng sợ, lo lắng, không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, quá bàng hoàng đến mức không tin được, mrvanthuc, duyvinh, ketoan4mat, VTM, lão gân không biết rồi sau đấy sẽ ra sao nữa .......

cuối cùng thì cũng đành ......... .đứng dậy nhường ghế cho em ý và ........đứng cả tiếng đồng hồ trên xe bus. Hiz...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Xin được giao lưu cùng anh VTM, do nhắn tin riêng cho anh hoài không được. Mong thông cảm, miễn xoá bài này.

Em là cadafi -Kiệt (6 Dân) đây, anh Mẫn (VTM) còn nhớ không? Hai anh em mình cùng 1 họ "Võ" - Võ Tấn Mẫn & Võ Tuấn Kiệt

Xin cám ơn món quà (1 Kg khô cá lóc) anh nhờ bác Trí chuyển tặng cho em để thưởng thức vào đêm Giáng Sinh.

Em nghe bác Trí, nói là anh làm việc (quản lý hơn 200 lao động) thật sung sướng như đế vương, được trang bị máy vi tính, I phone hiện đại; có thể "control" điều khiển, quan sát mọi gốc cạnh trong cơ quan từ xa. Anh ơi, nếu được hôm nào cho em về đầu quân làm với anh với. Em không có dành "chén cơm manh áo" của anh đâu.
Nếu được hôm nào, anh gởi tặng cho em xin cái máy laptop hiện đại của anh đã có nhiều phần mềm làm hình ảnh cấp tốc nhe.

Qua đang ngồi dưới Mỹ Tho cùng bác VTM đây

al58sderbrzmqlw.jpg

Còn nữa nè, bóp đỏ, sony màu hồng, dù tím, tuyết rơi trong trưa nóng bỏng

deldmdfaazx7rpv.jpg

Khà khà khà.

Một lát bọn này đi quán bar nũa nè

Cám ơn anh trước.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tâm sự của mrvanthuc, duyvinh, ketoan4mat, VTM, lão gân

Lần đầu tiên trong đời mrvanthuc, duyvinh, ketoan4mat, VTM, lão gân có 1 người con gái đứng trước mặt và nói : "Các anh ơi, Em có bầu....." Thực sự mrvanthuc, duyvinh, ketoan4mat, VTM, lão gân cực kì hoảng sợ, lo lắng, không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, quá bàng hoàng đến mức không tin được, mrvanthuc, duyvinh, ketoan4mat, VTM, lão gân không biết rồi sau đấy sẽ ra sao nữa .......

cuối cùng thì cũng đành ......... .đứng dậy nhường ghế cho em ý và ........đứng cả tiếng đồng hồ trên xe bus. Hiz...

Èo ôi, mới đọc cái này trên FB ^.^
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Xin được giao lưu cùng anh VTM, do nhắn tin riêng cho anh hoài không được. Mong thông cảm, miễn xoá bài này.

Em là cadafi -Kiệt (6 Dân) đây, anh Mẫn (VTM) còn nhớ không? Hai anh em mình cùng 1 họ "Võ" - Võ Tấn Mẫn & Võ Tuấn Kiệt

Xin cám ơn món quà (1 Kg khô cá lóc) anh nhờ bác Trí chuyển tặng cho em để thưởng thức vào đêm Giáng Sinh.

Em nghe bác Trí, nói là anh làm việc (quản lý hơn 200 lao động) thật sung sướng như đế vương, được trang bị máy vi tính, I phone hiện đại; có thể "control" điều khiển, quan sát mọi gốc cạnh trong cơ quan từ xa. Anh ơi, nếu được hôm nào cho em về đầu quân làm với anh với. Em không có dành "chén cơm manh áo" của anh đâu.
Nếu được hôm nào, anh gởi tặng cho em xin cái máy laptop hiện đại của anh đã có nhiều phần mềm làm hình ảnh cấp tốc nhe.



Cám ơn anh trước.

Kiệt không có dành "chén cơm manh áo" với Thầy VTM nhưng lại cạnh tranh lành mạnh với Qua, qua muốn ngõ lời trước mà hổng dám đây. Kiệt thử xem bài này: Seeder: Nghề mới_Bệnh mới thời công nghệ.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

...
Anh ơi, nếu được hôm nào cho em về đầu quân làm với anh với. Em không có dành "chén cơm manh áo" của anh đâu.
Nếu được hôm nào, anh gởi tặng cho em xin cái máy laptop hiện đại của anh đã có nhiều phần mềm làm hình ảnh cấp tốc nhe.

Kiệt không có dành "chén cơm manh áo" với Thầy VTM nhưng lại cạnh tranh lành mạnh với Qua, qua muốn ngõ lời trước mà hổng dám đây.

Khà khà, @ K: mừng ngày có em về, cũng đã đến lúc "Trường Giang sóng sau đè sóng trước" rồi, thôi đành chịu, ... hú hú... ông lão KTGG, dịp nào cùng đến Đảo ngọc để "du sơn ngoạn hải" trước khi quẳng gánh lo lui về "vui thú điền viên".
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lão múa kiếm hay thật, múa nhanh và chuẩn, múa từ núi này qua núi nọ. đôi khi bị lộ .... :004:
thienbao1.jpg
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

ketoan4mat là người nhái đã sản xuất ra nhiều sản phẩm phần mềm: cờ rắck multi language, cụ thể, gần đây cho ra sản phẩm mới, nhìn thấu hiểu xuyên suốt lòng người

Công nhận 4mat ngày 1 giỏi, thật tài ba. Hãy xem ai cao tay ấn hơn ạ.

By Thuyan.acc

386543_2248450491635_1259386214_32009113_1367753764_n.jpg


Muà này bên Japan (Nhật Bổn) tuyết rơi khắp nơi.
Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi. Bao nhiêu đối thủ của Thầy Cadafi Kiet đang ứng chiến cùng Thầy

zlz5agdtnaxecow.gif


Hãy dùng con chuột rê lên bức ảnh của Thầy Cadafi Kiet, chúng ta sẽ thấy điều gì xung quanh bức ảnh của Thầy? Bao địch thủ, giang hồ hiểm ác của các phái "Shito-ryu, Shotokan-ryu, Goju-ryu, Wado-ryu, ....(Ariana Nguyen, Kim Dung Pham, Thao Vo, Han Le, Tam Nguyen Thanh, Kaka Tran, Pham Thi Anh Nguyet, Ho Vu Minh Huyen, Bacbinh Tieuthu, Dung Còi, Tu Cam Phan, Le Phat Dom, Ketan Kaushish, Dom le Phat, Sofia Nguyen, Thao Saigon, Do Thanh Loan, Sachin Somaiah, Angela Nguyen, Shop Esther Tuyet Minh, Nhi Lê, Arunkumar Vengadasalam, Tran Minhhang, An Phuoc Vo, Ly Nhut, Sean Tiu, Lê Minh Trí, Tang Minh Nguyet, Thuy Linh và Hanh Nguyen tại Japan) ẩn dật đấu với Thầy. Khà khà khà
 
Back
Top