Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm nay mới vào đọc thấy thông tin này từ ngày 01/09: Vì lý do sức khỏe nên bác Kế Toán Già Gân thôi đảm nhiệm mod điều hành webketoan kể từ ngày 01/09/2011.

Thấy thật là đáng tiếc, chắc bác ấy sẽ không dành nhiều thời gian để cung cấp nhiều tài liệu hữu ích.
Bác là một cây đại thụ của web kế toán, đáng được cộng đồng web kế toán phong thần.
Chúc bác sức khỏe
 
Taoxanh nói trúng y. đà nẽn chiều ni trời mưa chị Cóc lót ngót xún núi. hihi...

Trên ni nắng, nỏ mưa mô .... :005:
Thế em mới nói là... " như "...không thì ...
Bữa nay trời mưa, chị Cóc xuất hiện...hihi

Ờ, thế có nghĩa là người trên Rừng thì sẽ xử sự như thế ??? Chứ chị tưởng em đang nói người thành phố cơ đấy ... :037::005:
 
Trên ni nắng, nỏ mưa mô .... :005:


Ờ, thế có nghĩa là người trên Rừng thì sẽ xử sự như thế ??? Chứ chị tưởng em đang nói người thành phố cơ đấy ... :037::005:
Haha! Chị Cóc...vớ đc câu đó, vận vào thân, tỉa đểu em táo. đúng là cóc cáy thật :eyepop::eyepop:
 
Trên ni nắng, nỏ mưa mô .... :005:


Ờ, thế có nghĩa là người trên Rừng thì sẽ xử sự như thế ??? Chứ chị tưởng em đang nói người thành phố cơ đấy ... :037::005:

O Mi nói rứa mần răng Eng hiểu hè :004:
 
Niềm tin yêu sống lạc quan của Mỹ Nhân nay còn đâu? Diễn đàn nói hàng trăm ngàn thành viên, khi hữu sự thất sự có được bao nhiêu? Ảo ơi là ảo, còn thách đố, đấu với nhau vô cùng. Biết thì nói quách đi, , dốt thì dựa cột mà nghe, chứ ương ương dở dỡ bao nhiêu diễn đàn khác họ vuợt xa mình. Đôi khi lạm quyền điều hành chưa nói nữa hoặc còn tác động thành viên khác vào ủng hộ topic mình. Thật chán chường.

Chữ ký thì dài thòn, có giải quyết được gì không? Chỉ mang tính quảng cáo cho chính bản thân tồn tại của mình mà đôi khi lại còn giáo huấn là cộng động sẻ chia. Ẹc ẹc ẹc.

Muốn đấu tránh để tồn tại hay để chia rẻ, Mỹ Nhân sẽ nói cho nghe.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với số này: 08 38 405 171
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Niềm tin yêu sống lạc quan của Mỹ Nhân nay còn đâu? Diễn đàn nói hàng trăm ngàn thành viên, khi hữu sự thất sự có được bao nhiêu? Ảo ơi là ảo, còn thách đố, đấu với nhau vô cùng. Biết thì nói quách đi, dốt thì dựa cột mà nghe, chứ ương ương dở dỡ bao nhiêu diễn đàn khác họ vuợt xa mình. Đôi khi lạm quyền điều hành chưa nói nữa hoặc còn tác động thành viên khác vào ủng hộ topic mình. Thật chán chường với tró chơi này.

Chữ ký thì dài thòn, có giải quyết được gì không? Chỉ mang tính quảng cáo cho chính bản thân tồn tại của mình mà đôi khi lại còn giáo huấn là cộng động sẻ chia. Ẹc ẹc ẹc.

Muốn đấu tránh để tồn tại hay để chia rẻ, Mỹ Nhân sẽ nói cho nghe.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với số này: 08 38 405 171
Chị Mỹ Nhân bữa nay có tâm trạng gì mà bức xúc ghê vậy!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chị Mỹ Nhân bữa nay có tâm trạng gì mà bức xúc ghê vậy!!!

Tâm trạng đã lâu nhưng có điều nể cả tôn sự trọng đạo cốc thèm nói nhưng quá giáo điều, lỳ thuyết không chia sẻ cùng ai nên nói như thế. Ai đâu đó có nhột nhạt cho bản thân phải tự xem lại mình, có thếthì hoạ may cộng động WKT này mới phát triển vững mạnh vì mục đích cuối cùng chúng ta vô vụ lợi.
 
Ôi! thông cảm! thông cảm! thời buổi này có nhiều người sốt sắng chứ, nhưng cuối cùng vẫn thế mà thôi, mạnh dạn như Bầu Kiên, bức xúc như Mỹ Nhân... haizzzzz...
2 thế kỷ mới có 1 vỹ nhân xuất chúng, nhân tài như lá mùa xuân....
Adidaphat! bình tĩnh đi "Ngừơi đẹp"!
 
Hơ hơ mynhan ăn nói cũng đao to búa lớn nhĩ :004: ước gì ước gì :004:
 
Nhiều khi nghỉ thấy mắc cười, không biết mấy ổng ngồi ở trển nghỉ sao nữa :wall:

+ DN (SX) bị lỗ thì yêu cầu giải trình "nguyên nhân 2010 bị lỗ" (> 10% so với DT) ?!
+ DN (XD) lãi cao thì yêu cầu giải trình "nguyên nhân 2010 lãi lớn "(> 20% so với DT) ?!

Giải trình riết rồi không biết mình là người hay ma nữa :004:
 
Nhiều khi nghỉ thấy mắc cười, không biết mấy ổng ngồi ở trển nghỉ sao nữa :wall:

+ DN (SX) bị lỗ thì yêu cầu giải trình "nguyên nhân 2010 bị lỗ" (> 10% so với DT) ?!
+ DN (XD) lãi cao thì yêu cầu giải trình "nguyên nhân 2010 lãi lớn "(> 20% so với DT) ?!

Giải trình riết rồi không biết mình là người hay ma nữa :004:
Hihi. Giải trình trực tiếp ko thích, muốn gửi " thư " cơ!Ai bảo anh giai áp dụng sai "hình thức"...hehe.:dogrun:
Thì ra ngày nay, anh giai bận phục vụ anh Thuế...:032:

Vừa 8 với bác Vinh mà chết cười...bác tò mò vì đối tượng giảm trừ gia cảnh của mình.hehe
 
Hihi. Giải trình trực tiếp ko thích, muốn gửi " thư " cơ!Ai bảo anh giai áp dụng sai "hình thức"...hehe.

Vừa 8 với bác Vinh mà chết cười...bác tò mò vì đối tượng giảm trừ gia cảnh của mình.hehe

Chắc có con, cháu, chắt rơi ở đâu lụm về chứ gì :004:
 
Hihi. Giải trình trực tiếp ko thích, muốn gửi " thư " cơ!Ai bảo anh giai áp dụng sai "hình thức"...hehe.:dogrun:
Thì ra ngày nay, anh giai bận phục vụ anh Thuế...:032:

Vừa 8 với bác Vinh mà chết cười...bác tò mò vì đối tượng giảm trừ gia cảnh của mình.hehe

Khà khà, giải thì cứ giải trình thì cứ trình ... đâu ai tin :004:

DN lỗ ... chắn nó trốn thuế :wall:
DN lãi lớn ... chắn nó bán hoá đơn :wall:

Hix hix ... chỉ nói qua phone, thứ 7 làm việc ở quán !
 
Chắc có con, cháu, chắt rơi ở đâu lụm về chứ gì :004:
Cũng có thể lắm chứ, để trốn thuế...ko gì ko thể mà. ko khéo lụm cả con anh đấy.hehe!

Anh VTM : Đi sai 1 nước cờ, hỏng cả ván cờ.hehe
 
Cũng có thể lắm chứ, để trốn thuế...ko gì ko thể mà. ko khéo lụm cả con anh đấy.hehe!

Anh VTM : Đi sai 1 nước cờ, hỏng cả ván cờ.hehe
Ẹc ẹc ...
Cái thằng lỗ, năm đầu tiên hết miễn thuế !
Cái thằng lãi, năm cuối cùng còn miễn thuế !
 
Khà khà, giải thì cứ giải trình thì cứ trình ... đâu ai tin :004:

DN lỗ ... chắn nó trốn thuế :wall:
DN lãi lớn ... chắn nó bán hoá đơn :wall:

Hix hix ... chỉ nói qua phone, thứ 7 làm việc ở quán !

Hehe cái này là mấy tay quản lý hay dùng nè, vừa rồi cũng có anh Đt hỏi: 'Sao tháng rồi Doanh thu anh có 500tr mà thàng này lên tới 5tỷ vậy?" không được rồi anh ơi :004:

Em chỉ nói có 1 câu à : Thế anh biết luật nào quy định tháng sau doanh thu không được cao hơn tháng trước không? em làm nhiều quá tẩu hỏa nhập ma kiếm không ra :004:
Cũng có thể lắm chứ, để trốn thuế...ko gì ko thể mà. ko khéo lụm cả con anh đấy.hehe!

Anh VTM : Đi sai 1 nước cờ, hỏng cả ván cờ.hehe

ẹc ẹc có cả con anh luôn à :004:
 
...
Em chỉ nói có 1 câu à : Thế anh biết luật nào quy định tháng sau doanh thu không được cao hơn tháng trước không? em làm nhiều quá tẩu hỏa nhập ma kiếm không ra :004:

À, "không nói luật thuế với CB thuế", chỉ nói 1 câu "bài bạc cũng có cây đực, cây cái chứ" :004:
 
Back
Top