Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lễ này du hí Nha Trang với anh nhen em, mình cùng tắm biển ngắm hoàng hôn.
Còn 2 cái lão Nông dân, Công nhân kia, năm nay kẻ thì mùa màng thất bát, kẻ thì bị chủ xù lương.
Chỉ có anh là thu nhập "năm sau luôn cao hơn năm trước"
Đôla có mà đầy, Cường Đôla còn xách dép :004:

Không rõ anh có kham nỗi Mỹ Nhân không, bình thường là em đã vặn đùi ngắn và áo sát lách không à. Như địa chỉ thành thật khai báo khi vào WKT, em đến từ Triều Châu, nên đi biển Nha Trang ở VN có chịu nỗi sự hấp lực của em không? Không rõ có bị phạm thuần phong mỹ tục gì với giới chức và nhân dân VN anh hùng không? Vì tắm biển là em bun xà rông ra hết anh ạ. Nói hoạch toẹt luôn là em không có mẹc cái zì cả, đến với thiên nhiên phải như thế anh ạ.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lễ này du hí Nha Trang với anh nhen em, mình cùng tắm biển ngắm hoàng hôn.
Còn 2 cái lão Nông dân, Công nhân kia, năm nay kẻ thì mùa màng thất bát, kẻ thì bị chủ xù lương.
Chỉ có anh là thu nhập "năm sau luôn cao hơn năm trước"
Đôla có mà đầy, Cường Đôla còn xách dép :004:

Ơ ... lão ăn mày cũng bon chen nữa sao ??? :wall:

Quăng bom nổ banh nhà lòng chợ rồi ai bố thí cho lão đây, lo mà lên núi bà sắp hàng đi lão ơi, mỗi năm chỉ có mùa này (tháng 7) là thu hoạch khá được mấy ngày thôi đó :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Không rõ anh có kham nỗi Mỹ Nhân không, bình thường là em đã vặn đùi ngắn và áo sát lách không à. Như địa chỉ thành thật khai báo khi vào WKT, em đến từ Triều Châu, nên đi biển Nha Trang ở VN có chịu nỗi sự hấp lực của em không? Không rõ có bị phạm thuần phong mỹ tục gì với giới chức và nhân dân VN anh hùng không? Vì tắm biển là em bun xà rông ra hết anh ạ. Nói hoạch toẹt luôn là em không có mẹc cái zì cả, đến với thiên nhiên phải như thế anh ạ.

Welcome to...Nha Trang,
Anh đang "nuốt nước bọt" chờ đón e ....
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chị ở từng tuổi này rồi mà còn ham đi chơi huống chi các em còn bé bỏng, mong manh như thế.
Giờ chỉ xin đăng tuyển chọn 2 người bạn trung niên lực lưỡng cùng đi du hí với chị tại chùa Đầm dơi ở Trà Vinh - Sóc Trăng nhe. Phone của chị: 0129 2303 797
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Úi giời ơi!!!
Các cô các chị cũng cùng tâm trạng với em nhìu vậy sao?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chị ở từng tuổi này rồi mà còn ham đi chơi huống chi các em còn bé bỏng, mong manh như thế.
Giờ chỉ xin đăng tuyển chọn 2 người bạn trung niên lực lưỡng cùng đi du hí với chị tại chùa Đầm dơi ở Trà Vinh - Sóc Trăng nhe. Phone của chị: 0129 2303 797

Chị ngon quá ha. Chị cho số còn thứ tự bọn em tự sắp xếp chăng?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ngày Vu Lan và ngày Quốc khánh đều là 2 ngày trọng đại cả, năm nay lại có cơ hội đi liền nhau, bảo sao các bác tiền bối và các ACE cũng toàn lo chuyện trọng đại!:banana::banana::banana:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ôi... Em chạnh lòng một chút, vì ít ra lơì khuyên này là cho em mà. em đâu có........ như......hic
Sờ..ry...bác nha. Tại em thấy nó giống em nên em nói vậy...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chà rầm rộ tuyển mộ quá ta :004: Anh đủ tiêu chuẩn màu xanh lẫn màu đỏ :wall: chưa vợ mới chỉ có 2 con thôi chưa tính một số được giảm trừ gia cảnh trên giấy tờ :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chà rầm rộ tuyển mộ quá ta :004: Anh đủ tiêu chuẩn màu xanh lẫn màu đỏ :wall: chưa vợ mới chỉ có 2 con thôi chưa tính một số được giảm trừ gia cảnh trên giấy tờ :004:
Trai zdin 100/1000 :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mình đọc thấy thông tin này giạt mình! trông ai quen quen!

Le Thi .......... (....Kòi): Nhân viên kế toán Chợ điện tử at Peacesoft solution corporationStudied at university labour and social of affairsLives in Ha Noi, VietnamFrom Ha Noi, Vietnam

Ai mua chỗ (....) không nhỉ?

và cung cấp thêm ảnh mỹ nhân:
j55znbrlwo1fts8.jpg
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ơ ... lão ăn mày cũng bon chen nữa sao ??? :wall:

Quăng bom nổ banh nhà lòng chợ rồi ai bố thí cho lão đây, lo mà lên núi bà sắp hàng đi lão ơi, mỗi năm chỉ có mùa này (tháng 7) là thu hoạch khá được mấy ngày thôi đó :004:
Hè hè...em biết đây là mùa làm ăn được của em, tối qua ngồi trước cửa chùa Long Sơn mà kiếm được vài chục triệu bạc lẻ VND và mấy ngàn lẻ đô la Mỹ của khách Tây thăm chùa...nên dư sức bao mấy em hót ghê ăn chơi tẹt ga dịp 2/9 này :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mình đọc thấy thông tin này giạt mình! trông ai quen quen!

Le Thi .......... (....Kòi): Nhân viên kế toán Chợ điện tử at Peacesoft solution corporationStudied at university labour and social of affairsLives in Ha Noi, VietnamFrom Ha Noi, Vietnam

Ai mua chỗ (....) không nhỉ?

và cung cấp thêm ảnh mỹ nhân:
j55znbrlwo1fts8.jpg


Đây là 1 những ảnh trong Bộ Ảnh tự sướng đó Thầy Duy Vinh ạ.

Nàng này cùng trong hội chém gió WKT & GPE trên FB của Thầy và Mr Hiệp Quảng Ninh đó. Mỹ Nhân này đã từng học tại Trường Đại Học Lao Động Xã Hội đấy.

155598_174194262598731_4949173_n.jpg


Người thứ nhất bên trái​

Cuối cùng là sao, đừng hám gái đẹp như Mỹ Nhân của mình rồi cứ nhắm mắt mà add vào danh sách "friends list"
Giang hồ hiểm ác, đã nick ảo trên diễn đàn chưa đãe, giờ mọi người lại thích vớ vẩn "ảo" tiếp trên FB, chơi vậy không fair play rồi.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh 5 tháng 6 lần :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cuối cùng là sao, đừng hám gái đẹp như Mỹ Nhân của mình rồi cứ nhắm mắt mà add vào danh sách "friends list"
Giang hồ hiểm ác, đã nick ảo trên diễn đàn chưa đãe, giờ mọi người lại thích vớ vẩn "ảo" tiếp trên FB, chơi vậy không fair play rồi.

Không việc gì phải lo lắng bố ạ. Kệ các chàng và em Mỹ Nhân đi ạ. Em ấy là hoa hồng nhưng mà là hoa hồng "tua tủa gai" biến hóa còn hơn Tôn Hành Giả ạ.
Bởi vì sao bởi vì là Lao động xã hội, mà Lao động xã hội là LĐXH, mà LĐXH là "lao đầu xuống dốc" ạ :wall::wall::wall::004::004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Không việc gì phải lo lắng bố ạ. Kệ các chàng và em Mỹ Nhân đi ạ. Em ấy là hoa hồng nhưng mà là hoa hồng "tua tủa gai" biến hóa còn hơn Tôn Hành Giả ạ.
Bởi vì sao bởi vì là Lao động xã hội, mà Lao động xã hội là LĐXH, mà LĐXH là "lao đầu xuống dốc" ạ :wall::wall::004::004:
"Lao đầu xuống hố" thì đúng hơn bác ạh :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

LĐXH = Làm đồng xuân hạ :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ra đến Hà Nội 11h39PM, trong gốc phòng hiu quạnh, sắp xếp lại đồ đạc nghỉ ngơi để sáng mai tiếp tục cuộc hành trình mới.

Tranh thủ điện về báo cho mẹ ở nhà biết là đến nơi, chỉ nghe tò tí tè, đành phải tắt máy. Không dám phá giấc ngủ của nàng mà hai hôm nay nàng không ngủ được.

Nhớ thương tất cả.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ra đến Hà Nội 11h39PM, trong gốc phòng hiu quạnh, sắp xếp lại đồ đạc nghỉ ngơi để sáng mai tiếp tục cuộc hành trình mới.

Tranh thủ điện về báo cho mẹ ở nhà biết là đến nơi, chỉ nghe tò tí tè, đành phải tắt máy. Không dám phá giấc ngủ của nàng mà hai hôm nay nàng không ngủ được.

Nhớ thương tất cả.

Em tưởng anh nằm riêng từ lâu rồi chứ nhỉ?! :004:
 
Back
Top