Nhật ký vui buồn xung quanh ta

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Xin được đưa vấn đề này sang đây, không là các sếp delete nó mất vì nằm ngoài nội dung topic.

Dù sao, nếu các mem mà có hai người nào đó thành được cái gì gì đó được thì là điều vui mừng của bản web. Mình soi vì mình thấy bạn nhiều sao nhất trong các bạn còn lại (hình như là thế)!

Không biết hai người nào đó thành được cái gì gì đó của valentine1011 có nghĩa là gì, nhưng thực sự được quen biết và làm việc cùng sếp lớn KTGG quả thực là một may mắn với chúng ta.

Nhiều sao là phải trả lời câu nào cũng phải chính xác ạ? Em thấy cái máy còn có khi bị lỗi ạ. Đôi khi do bạn ấy sơ suất thôi ạ.:005::005:

Cảm ơn Huyền, vì thực chất mình cũng chưa nghĩ là đã có 4 ông sao sáng dưới tên của mình. Chắc nó cũng mới nhảy lên mấy hôm nay thôi.
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Thế mới thấy làm Mod hay Smod không phải ngon ăn ???? He he :quiet:

Nhưng 1 khi anh/chị đã được lên Mod/Smod thì văn phong, câu chữ trả lời các câu hỏi trong Webketoan, cần phải có tính đúng đắn và tuân theo pháp luật, xem xét kỹ trước khi Post bài vì đó thể hiện sự trách nhiệm trong công việc.

Nghĩ lại mình, không biết mình còn ước mơ muốn làm Sếp điều hành 1 DN không nữa .... híc híc :038::038:

Hy vọng các bác Mod/Smod sẽ làm tốt công việc đã được giao.
Chúc các bác hoàn thành nhiệm vụ...... Hì hì
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Thế mới thấy làm Mod hay Smod không phải ngon ăn ???? He he :quiet:

Nhưng 1 khi anh/chị đã được lên Mod/Smod thì văn phong, câu chữ trả lời các câu hỏi trong Webketoan, cần phải có tính đúng đắn và tuân theo pháp luật, xem xét kỹ trước khi Post bài vì đó thể hiện sự trách nhiệm trong công việc.

Nghĩ lại mình, không biết mình còn ước mơ muốn làm Sếp điều hành 1 DN không nữa .... híc híc :038::038:

Hy vọng các bác Mod/Smod sẽ làm tốt công việc đã được giao.
Chúc các bác hoàn thành nhiệm vụ...... Hì hì

Thầy thông cảm cho em nhé, dạo này đôi mắt xuống cấp trầm trọng + bàn phím chữ đánh dính liền liên tục nên đôi khi vẫn bị lỗi mặc dù cố gắng xem trước khi gởi mà vẫn còn thiếu sót ạ. Có gì lượng thứ cho em nhe. Cố gắng giúp cho em qua tuổi dậy thì ạ!!!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Có những lúc : Một đĩa cơm rang + 1 cốc nước sấu ngâm + 1 bản nhạc ko lời du dương...=> Thấy cũng thích !
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Cũng may là con chưa có lời thề Hippocrates khi ra trường để hành nghề. Ẹc ec ẹc

Mô Phật, Nhân danh Chúa, con là người vô đạo, vô thứ tội,.....

Xin hãy rửa tội cho con, con đã ăn năn sám hối không làm thêm tội nữa, mà tội con mới làm có 9 phải thêm 1 nữa cho đủ 10 (bù) phải không?

Ngày mình yêu nhau hai đứa ươc mơ trầu cau
Em đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau
Giờ buồn không anh nêu mộng xưa chẳng thành
Em tin không phải mình mà vì đời chia rẽ.


Chiều buồn trên mi hai đưa giữa cơn hè đi
Yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay
Một lần bên nhau cũng làm yêu suôt đời
Trông cơn mê đắm này là dâu buồn ăn năn.


DdK:


Sống gió cuốn tới lúc tình yêu mất rồi
Đam mê đi hoang trên vùng trăn trối buồn
Bánh xe tình yêu mười năm chưa đến nơi
Ngày xưa cho đên sâu tình yêu luôn đớn đau


Nước mắt nuối tiếc trải đầy trong đáy hồn
Ưu tư anh mang theo vòng tay rã rời
Nhớ thương từng đêm về phanh phui vết đau
Ngày vui đi quá mau ngày buồn sao kéo dàị


Ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang
Em đâu có ngờ tình yêu chiếc khăn tang
Đường trần đêm đêm măt buồn trong tủi hờn
Lang thang trên lối mòn vì đời không tô son.


Ngày đầu yêu nhau hai đứa ươc mơ trầu cau
Em đâu có ngờ tình hai đứa xa nhau
Một lần bên nhau cũng làm yêu suôt đời
Trông cơn mê đắm này là dấu buồn ăn năn!
 
Windows 7

Windows 7

Guest
13/8/11
32
0
0
USA
Đôi khi: Một chiếc computer + 1 ly cafe + 1 bản Romance...=> Lòng thấy nhẹ như không.

Em mà ngồi vào máy tính là làm liên tục, đâu cả đầu, mà ngày nào không ngồi vào máy tính là chịu không nổi, nên xin mạn phép sữa lại nhé: Bỏ chữ Computer thì mới nhẹ nổi, nhưng bỏ đi thì nhẹ đến nổi chẳng còn cảm giác...
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Em mà ngồi vào máy tính là làm liên tục, đâu cả đầu, mà ngày nào không ngồi vào máy tính là chịu không nổi, nên xin mạn phép sữa lại nhé: Bỏ chữ Computer thì mới nhẹ nổi, nhưng bỏ đi thì nhẹ đến nổi chẳng còn cảm giác...

Đơn giản vì Computer cũng là 1 phần cầu nối trái tim đến trái tim...khi không còn cảm giác thì như ta chẳng còn gì...:valantine
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Thời nào cũng vậy, tuỳ theo ít nhiều mà thôi !
Không thể nói thế trong tình huống này được ạ ! Mọi thứ rõ ràng như ban ngày, ngay cả một người bình thường nhất(ko trong nghề LS- TAND...) cũng nhìn thấy sự phi lý phán quyết của TAND Tp.ĐN - và một vụ án cực kỳ đơn giản, rõ ràng lại biến nó trở thành phức tạp,tốn kém & xử đến 5 lần vẫn chưa xong chỉ vì xử sao cũng được... !
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Không thể nói thế trong tình huống này được ạ ! Mọi thứ rõ ràng như ban ngày, ngay cả một người bình thường nhất(ko trong nghề LS- TAND...) cũng nhìn thấy sự phi lý phán quyết của TAND Tp.ĐN - và một vụ án cực kỳ đơn giản, rõ ràng lại biến nó trở thành phức tạp,tốn kém & xử đến 5 lần vẫn chưa xong chỉ vì xử sao cũng được... !
Thì chính là như vậy nên mới nói "Thời nào cũng vậy, tuỳ theo ít nhiều mà thôi !", (án oan thời nào cũng có, tuỳ theo ít nhiều)

Đọc kỹ lại xem, ... !
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Thì chính là như vậy nên mới nói "Thời nào cũng vậy, tuỳ theo ít nhiều mà thôi !", (án oan thời nào cũng có, tuỳ theo ít nhiều)
Ý, E đang bức xúc vụ đó, đọc lộn bài của bác nên reply vậy.hihichic!
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Vậy là cuối cùng cũng ra đi, vì lý tưởng, vì trách nhiệm, vì niềm yêu thích, vì những mơ ước của tuổi trẻ.
Chỉ còn người ở lại ở nơi ấy. Nuối tiếc, tủi hờn. Nhưng không còn ai ở bên vỗ về nữa rồi.
Bao giờ mới trở về?
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Vụ án oan sai về ngôi nhà 77 Lê Đình Lý - YouTube
Pháp luật & đời sống !- Vụ án oan sai ngôi nhà 77 Lê Đình Lý - Tp.Đà Nẵng !
Thật không thể hiểu nổi, TAND Tp.Đà Nẵng xử sao cũng được ! Mất niềm tin vào pháp luật...

Việc xét xử dù có oan sai hay không thì đã có cơ quan pháp luật ? Nhưng nguồn thông tin trích dẫn của bác taoxanh lại không phải là thông tin chính thống để mọi người tham khảo chính xác vụ việc được.
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
hic!phải dài cổ đến cuối tháng nữa rồi, chắn quá!thế mà cũng đưa ra kế hoạch chi cho mất công quá zậy trời! có bao jo đạt đc đâu mà cứ thích bày ra!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Việc xét xử dù có oan sai hay không thì đã có cơ quan pháp luật ? Nhưng nguồn thông tin trích dẫn của bác taoxanh lại không phải là thông tin chính thống để mọi người tham khảo chính xác vụ việc được.
Bạn muốn thì search google...rất rất nhiều bài viết về vấn đề này! Báo chí, đài, tivi nói ầm ầm...!Chỉ là do bạn ko quan tâm nên nói thế thôi!
Mặt khác, tôi chỉ trích một phần tóm tắt sơ lược, chứ tôi viết cả chuỗi sự kiện lên đây thì diễn đàn chuyển sang diễn đàn pháp luật và đời sống mất rồi bạn nhé !
Và khi tôi nói TAND xử sao cũng được...ko phải tự dưng tôi buông 1 câu như thế ! Khi tôi phán xét một điều gì không phải ko có lý do hoặc căn cứ !
Nó cũng giống như việc bạn tư vấn cho ai đó về Thuế hay kế Toán, bạn cũng phải có văn bản PL/CMKT chứng minh cho điều mình nói là đúng hay sai...

Hì!Chào buổi sáng.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Lần đầu tiên xóa 1 đề tài trùng lặp, chẳng tự tin chút nào! ....
Chưa thây Mod nào Sờ đến chắc không sao, không sai...... :034::034::034:
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Lần đầu tiên xóa 1 đề tài trùng lặp, chẳng tự tin chút nào! ....
Chưa thây Mod nào Sờ đến chắc không sao, không sai...... :034::034::034:

Làm mốt (mod) khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với bài trùng lặp
Phải mạnh tay cơ

Khi bài không dấu
Mod phải sửa bù
Với bài sai box
Cho thành "phạm quy"

....
Làm mod thật khó
Nhưng mà thật vui
Khi yêu WKT
Là làm được thôi
:angel::angel::angel::angel:
 

Xem nhiều