Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sáng ra đã bực mình... Haizzz... chẳng nhẽ bắc điện thoại song tế cho một trận! nếu là ngày xưa chắc tam tế rồi, mất tiền còn mua cái bực vào người.. may mà chưa tế ...
Hehe em chúc Bác được "ngũ tế" ạ :004:

Hihihi, anh hai VTM còn chưa nhòm ngó tới nó tí tẹo nào nữa cơ, nên ăn đòn đáng ra phải là SMOD VTM chứ ko phải em, nào đâu phải em. haha !:028:
Năm mới, ko thấy anh béo ck lixi cho em gái nhỉ ?:wall:
Khi nào vào TPHCM anh lì xì liền, giờ giữ hộ cho nha :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sáng ra đã bực mình... Haizzz... chẳng nhẽ bắc điện thoại song tế cho một trận! nếu là ngày xưa chắc tam tế rồi, mất tiền còn mua cái bực vào người.. may mà chưa tế ...

Thầy ơi, Thầy đang Tư vấn xả street trong thời gian quyết toán, lập báo cáo tài chính cuối năm! đảm bảo chất lượng, số lượng và hiệu quả rõ rệt! (Miễn phí/Free) chớ ôm cái bực vào trong lòng. Để qua thay mặt thành viên lì xì cho Thầy lấy hên năm con rồng nè

1fgqq45rcev3dar.jpg


vy0gfvcn0erecru.jpg

 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thầy ơi, Thầy đang Tư vấn xả street trong thời gian quyết toán, lập báo cáo tài chính cuối năm! đảm bảo chất lượng, số lượng và hiệu quả rõ rệt! (Miễn phí/Free) chớ ôm cái bực vào trong lòng. Để qua thay mặt thành viên lì xì cho Thầy lấy hên năm con rồng nè

Bác nói cũng đúng, khi đi tư vấn xả street, chắc mọi người xả street sang em hết rồi...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm qua có em in tờ khai tạm tính từ htkk 3.1.0 đem nộp thì bị trả với lý do chưa yêu cầu cập nhật phần mềm mới :wall:
Nhanh quá nhiều khi cũng không hay !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm qua có em in tờ khai tạm tính từ htkk 3.1.0 đem nộp thì bị trả với lý do chưa yêu cầu cập nhật phần mềm mới :wall:
Nhanh quá nhiều khi cũng không hay !
Sao em làm từ HTKK3.1.0 nộp vèo vèo nhỉ?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hic ngày đầu tiên của năm mới mà mình làm bể bình bông của Công Ty rồi, hong biết có điềm gì hong đây :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hic ngày đầu tiên của năm mới mà mình làm bể bình bông của Công Ty rồi, hong biết có điềm gì hong đây :wall:

Vụ này chắc là do buổi sáng "thưởng thức rượu gò đen đầu óc quay cuồng" :004:

Điềm báo trước: đi mua bình bông khác đền cho Cty !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vụ này chắc là do buổi sáng "thưởng thức rượu gò đen đầu óc quay cuồng" :004:

Điềm báo trước: đi mua bình bông khác đền cho Cty !

Công Ty còn dư nhiều bình bông lắm nên khỏi phải mua bể vài cái nữa cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là tự nhiên ngày đầu tiên lại bị như thế.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Công Ty còn dư nhiều bình bông lắm nên khỏi phải mua bể vài cái nữa cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là tự nhiên ngày đầu tiên lại bị như thế.
Đầu năm hay cuối năm gì cũng thế thôi bạn àh. Đừng quá lo lắng. Với mình thì ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy.:028:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Công Ty còn dư nhiều bình bông lắm nên khỏi phải mua bể vài cái nữa cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là tự nhiên ngày đầu tiên lại bị như thế.

Kha kha ... cái này mới hay à nghen, thay vì khai trương phải đốt pháo, nhà nước cấm pháo thì chơi cái bình bông nổ cái "bốp" ... hoan hô Khai trương hồng phúc !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Kha kha ... cái này mới hay à nghen, thay vì khai trương phải đốt pháo, nhà nước cấm pháo thì chơi cái bình bông nổ cái "bốp" ... hoan hô Khai trương hồng phúc !
Hii đúng là ngộ biến tùng quyền. Với những người lạc quan luôn có cách nhìn sự việc một cách lạc quan. Điểm này tiểu mụi phải học hỏi nhiều ở sư huynh đây..hii...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Kha kha ... cái này mới hay à nghen, thay vì khai trương phải đốt pháo, nhà nước cấm pháo thì chơi cái bình bông nổ cái "bốp" ... hoan hô Khai trương hồng phúc !

À bác ơi! Ở TG mình Tết này sao hong nghe ọp ẹp gì hết vậy bác? Hôm nào SG ọp thì bác lên tham dự nha?:028:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

À bác ơi! Ở TG mình Tết này sao hong nghe ọp ẹp gì hết vậy bác? Hôm nào SG ọp thì bác lên tham dự nha?:028:

Thành viên miền Tây (nói chung) và TG (nói riêng) như lá mùa thu ... rơi rụng hết rồi, hic !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

À bác ơi! Ở TG mình Tết này sao hong nghe ọp ẹp gì hết vậy bác? Hôm nào SG ọp thì bác lên tham dự nha?:028:
Có mà em, ọp đến nằm bẹp luôn đó :004:

Thành viên miền Tây (nói chung) và TG (nói riêng) như lá mùa thu ... rơi rụng hết rồi, hic !
Có mỗi Bác ọp mà nằm bẹp luôn rồi có ai nữa thì sao chịu nỗi hehehe
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Làm chánh trị như ở Tiên Lãng đúng là khó thiệt ...
Về làm ruộng sướng hơn !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Làm chánh trị như ở Tiên Lãng đúng là khó thiệt ...
Về làm ruộng sướng hơn !
Hehe thì họ cũng làm ruộng, làm nông mà chính quyền ko cho đòi thu hồi lại mà Bác :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hehe thì họ cũng làm ruộng, làm nông mà chính quyền ko cho đòi thu hồi lại mà Bác :004:

Nếu họ làm ruộng thì đâu có bị làm khó, đằng này họ nuôi thủy sản mới tan nát đó chứ !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sao em làm từ HTKK3.1.0 nộp vèo vèo nhỉ?

Vụ này xảy ra ở CCT Q.Bình Thạnh.
Mình chẳng biết nữa chỉ nghe em nó thắc mắc sao WKT thông báo cập nhật mà em làm họ bảo chưa :-)
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vụ này chắc là do buổi sáng "thưởng thức rượu gò đen đầu óc quay cuồng" :004:

Điềm báo trước: đi mua bình bông khác đền cho Cty !

Làm chánh trị như ở Tiên Lãng đúng là khó thiệt ...
Về làm ruộng sướng hơn !

Thấy bác NONG DAN đầu năm than đỏ rực, gởi tặng bác cái ni

9it9yprp0o90fdy.gif
 
Back
Top