Tham gia Cafe trưa tại Láng Hạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đến Quán Cafe Nhân, số 9 Láng Hạ, em làm thế nào để nhận ra các anh chị WKT??? WKT có ngồi 1 chỗ cố định kô ạ?
 
Bạn có thể gọi điện thoại cho chị Tú Anh. SDT chị Tú Anh có ở bên box Hội thảo kế toán thuế MBắc đó bạn à.
 
To BB: Tuần này không được gặp BB hả ? Tiếc nhỉ.
To Van Chau: Bạn cứ tới, rồi đứng giữa quán cười thật to...ha...ha thì mình sẽ nhận ra Bạn thôi ???
To Sami, NTA: mọi người tới uống nhé, lâu không gặp rồi đó.
To những người khác: Còn ai hưởng ứng nữa không ???
 
Hôm nay, công ty cho nghỉ phép bù nên em không phải đi làm. Tính trốn cafe Láng Hạ nhưng mà VanChau và Hieu_Bravo gọi nên sẽ đến! Híc! Ở nhà sướng hơn.
 
Xong rùi thì chiều mai (T7-21/1 - 2PM) đến cafe HBT thưởng thức quà wkter MN gửi ra nhé.

Cheers!
 
Hôm nay là buổi uống Cafe cuối cùng của năm Ất Dậu và số lượng tham gia cũng đông hơn mọi hôm. Có TrungAsc, Nguyễn Tú Anh, Sami, Hoàng Lộc, Văn Châu và 2 người ngoại đạo "WKT". 1 người là NV của Bravo còn người kia (Sami ơi, HB quên mất tên rồi ....). Chỉ tiếc không có BimBim.
Chúc một năm mới nhiều niềm vui !
Hẹn buổi Cafe đầu năm Bính Tuất.
 
VanChau cám ơn mọi người rất nhiều. Hẹn cafe đầu năm mới!
Hiệu ở gần Láng hạ à?
 
Bí mật đê, không ai nên nói tên người ngoại đạo trên wkt cả.
Hehe. Hẹn sang năm nhé.
 
Mình mới là thành viên của WKT, mình cũng làm ở Láng Hạ đây, cho tham gia CLB cafe sáng Láng Hạ với được không ạ? bác nào làm hội trưởng thì update têm em vào nhé. Em cảm ơn ạ!
 
Chẳng có bác này làm hội trưởng cả, chỉ có bà bầu thôi. Từ hôm nay, mình sẽ giữ qũy cafe Láng Hạ thay cho Bim Bim. Sau mỗi buổi sẽ ghi con số chi tiêu cụ thể.

Tuần tới là 28 tết rồi nên mọi người cùng hẹn sau tết sẽ tụ tập. Sau tết, rơi vào 6 Tết. Nếu bác nào đã đi làm thì anh em mình có thể gặp nhau vào 6 tết (03/02/2006).

Hôm nay:
- Thu: 200.000 đồng (sami, trungasc, Hieu_Bravo, Nguyen Tu Anh).
- Chi: 59.000 đồng.
- Còn: 141.000 đồng.
 
Rất tiếc không được tham gia với mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào 1 ngày gần nhất. Năm mới vui vẻ !
 
Tú anh sao lại nói thế, anh buồn. hay là sang năm anh mới riêng em ăn cỗ nhé?
 
Sao lại buồn hả anh? Anh phải vui chứ! Chỉ mỗi mình em là buồn thôi. Hu hu hu...
 
Hihi, thế thì anh Sami và chị TA phối kết hợp lại là: buồn + buồn = vui vui ngay ý mà.:biggrin:
 
Các cô đến chán. Các cô có biết là bên cạnh sami có bao nhiêu "người ngoại đạo" chứ? Chị Thắm ơi, làm chứng cho sami này. Em Việt Hương nữa nhé!
 
Thế mà Hieu không báo, hôm nay vẫn đi làm, đi qua quán thấy vui vui, nhưng ngại vào ngồi 1 mình...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top