VanChau nói:
Hic, vụ cafe Sắc Mầu bị phá sản hoàn toàn... thành thật xin lỗi các bác (đã cất công leo từ tầng 1 lên tầng 2 rồi lại xuông tầng 1)
Hihihi, dưng mà bù lại lại được đi hát Karaoke ở Thành công, vẫn thích chán
Hum qua chị Songvan hát đỉnh thật đấy, cả điệu nhảy nữa chứ (hic, chị ơi, chị có nhìn thấy người phục vụ lúc mang đồ uống vào cho mọi người không, anh ta ..... choáng khi chị :dance2: đó)
Thaibinh84 và chị VanChau hát "Ước gì" đang tâm trạng (oạch) mà Anh Tranchan79 làm cho hai chị em cứ như là ....... đi lao động khổ sai ấy, phải giằng lấy micro và hát. (Hic, chị Vanchau oi, hai chị em mình ... hát hết mình và cũng hay cực, chị nhỉ? :friend
Sau một lúc nổi hứng, thaibinh84 và anh Zippo_vn79 hát bài "Cho con" (hình như anh Zippo_vn79 sắp lên làm bố trẻ con nên lại rất thích hát bài này, dưng mà hát toàn độc lập với nhạc thôi :wall: ). Đến bài "Đêm cuối" thì anh Zip nhà ta hát hay thật, Thaibinh84, chị Vanchau và mọi người cứ ngẩn ngơ mãi. Hay quá cơ :drummer:
@ Anh Tranchan79: Hum nay anh có còn nhớ gì không, công nhận là tối qua anh ..... nhảy nhiều nhất đấy. Khà khà
Một buổi tối vui và thật thoải mái!