Cứ thấy thế là mắt ông sáng thôi,mà sinh nhật hả vui nhỉ toàn mem láng hạ thôi à.buồn quá không được ăn ké mới buồn chứHoadonbanle nói:Ơ thế ko ra quán " Rượu" bàn bạc hả ?
Thế chắc là ko ổn rồi !
:rotfl:
Cứ thấy thế là mắt ông sáng thôi,mà sinh nhật hả vui nhỉ toàn mem láng hạ thôi à.buồn quá không được ăn ké mới buồn chứHoadonbanle nói:Ơ thế ko ra quán " Rượu" bàn bạc hả ?
Thế chắc là ko ổn rồi !
:rotfl:
Thứ 7 thì đơn giản hơn,thao520 nói:hix...nhưng tớ làm ở xa quá, làm sao mà xuống đấy được.tại sao mọi người không hội họp vào thứ 7 nhỉ?help me? làm thế nào bây giờ????
Ở đâu cũng thấy có mặt, sợ tranchan thật đấy!Nguyên văn bởi tranchan79
Đơn giản lắm!
Buổi trưa thứ 6 này ra cafe Nhân - số 9 Láng Hạ là được hướng dẫn cụ thể.
Ra đó thấy nhóm nào đông đông hỏi là chính xác luôn(buổi trưa chỉ có dân WKT đi uống cafe thôi, chứ người bình thường chọn giờ khác)
Thứ 7 thì đơn giản hơn,
Đến 62 Trần Quốc Toản - Cafe Báo.
Thời gian thì rảnh rỗi hơn: 3h - 6h chiều.
Ra đến nơi có thể hỏi chủ quán là cái nhóm đông đông hay tụ họp ở đâu thì người ta sẽ chỉ cho bạn.
huemis nói:Cứ thấy thế là mắt ông sáng thôi,mà sinh nhật hả vui nhỉ toàn mem láng hạ thôi à.buồn quá không được ăn ké mới buồn chứ
hocon_86 nói:Em có ý kiến ạ! Sau khi mình ăn chơi đập fá hát hò ở Cafe LH xong thì lên Tràng Tiền ăn kem đầu mùa đông! hehe cứ phải gọi là ............:drummer:
duongdanghoang nói:Cả lớp hoan hô bạn Hocon! hé hé!