Tham gia Cafe trưa tại Láng Hạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hi! ok tất nhiên tối mai phải ra để chào cả nhà chứ...:mrstraetz:1luvu::mrstraetz
 
Quỹ cafe Láng hạ,

DDK: -12.000 đ
PST: 200.000 đ (Tigon, Khanh_Vi, nguyenhien79, maimeo)
PSG: 92.000 đ
DCK: 96.000 đ

Năm hết tết đến. Sang tuần sau là sang năm 2008 rùi. Tranh thủ ngủ trưa, Báo cáo tài chính cái nhể

DDK: 96.000 đ
PST: 50.000 đ (Dzungzin)
PSG #: 104.000 đ
PSG (26/12/07): 130.000 đ
DCK: -88.000 đ

@Khanh_Vi: tới được 1 buổi rùi lặn mất tăm thế à?
 
đói quá, nghèo quá, ai có tiền cho em ít đi, coi như ủng hộ người nghèo vượt khó nhân dịp tết 2008.em ko con tiền đổ xăng ra DIMO nua~:((
to all: sắp tết chúc cả nhà vạn sự như ý
 
Happy new year!

Chỉ còn 02 ngày nữa là bước sang một năm mới. Cảm xúc một năm cũ trôi qua sẽ còn nhiều việc mà chưa làm hoặc đang dang dở, ..., vẫn biết thời gian như thoi đưa không chờ đợi một ai, vậy hôm nay, ta đừng đợi chờ một phép màu nào khác ngoài chính ta ban cho mình một điều kỳ diệu. Xin chúc các thành viên CLH và Webketoan một năm mới sức khỏe và thành công! Hãy cùng :beernow: nhé!
 
hii! Chỉ còn ít giờ nữa bước sang năm mới. Chúc cả nhà CLH vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt...!:mrstraetz:1luvu::mrstraetz:drummer::bigok::friend:
 
Chúc mừng năm mới !

Chúc cả nhà một năm mới an khang, thịnh vượng
 
oìn dăng ký

Hihi, em ghi lại số điện thoại của ai đó, đến quán rồi gọi vào. Nếu không thì em chú ý nhé, cái bàn nào ở tầng 1 gọi nhau toàn bằng tên lạ hoắc kiểu như: Bimbim ơi, anh Sami này, ơ Hiếu bravo đâu?, who đi chơi về chưa nhỉ...thì chắc chắn là web nhà mình rồi.
Em muốn đăng ký 1 suất xong thời gian như vậy khó ổn quá.Bao giờ mọi nguoi tổ chức đi ăn chiều thì nhắn nhuantinad@yahoo.com cho em vói nhé.Em xin theo chân các sư phụ để học hỏi.
 
Chúc cả nhà một năm nhiều niềm vui - hạnh phúc và may mắn.

Ky!!!
 
Chúc Mừng Năm Mới!
Nhiều niềm vui mới, Hạnh phúc trào dâng, Thành công hơn mọng đợi!

:drummer::drummer::drummer:​
 
có lẽ chuyển cafe sang rượu nhỉ?
 
Thời tiết lạnh nên im lặng quá ah!
 
Em nhớ CLH quá!:mrstraetz
Giờ cuộc sống thăng trầm, lại muốn quay trở về chốn bình yên!
 
Nhớ mọi người quá!
Thứ tư này mọi người nhớ ra Cafe đầy đủ nhá.
Em có chiện mún nói :bigok::bigok::bigok::bigok::bigok:
 
Nhớ mọi người quá!
Thứ tư này mọi người nhớ ra Cafe đầy đủ nhá.
Em có chiện mún nói :bigok::bigok::bigok::bigok::bigok:

Bắt đầu phải đi học roài, k bít lúc ra đó mọi người còn ở đó không nữa
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top