Đang tập trung làm việc cao độ thì nhận được spam của cô bạn gửi nội dung 1 bài thơ châm biếm giá xăng lên 19.000. Không tin lắm nên check vào dân trí thì quả nhiên; Mấy hôm trước nghe ngóng tình hình động thái không mở cửa của các cây xăng mình đã ngờ ngợ rồi! định kiếm vài trăm thùng gom hàng rồi chốt lời nhưng lại e dè như quả tỷ giá mấy hôm trước nên cuối cùng trượt ăn hết! Thật dã man!
Trước hết quả tỷ giá:
Khai xuân đầu năm; thủ tục gặp mặt mừng tuổi và mở hàng năm mới; anh em văn phòng lên kế hoạch ăn lẩu; đi bar; mình thất thểu đi theo suy nghĩ miên man: Vấn đề chắc chắn "các anh ấy" sẽ điều chỉnh tăng tỷ giá trong thời gian tới; Chậm thì cũng 1 tháng nữa thôi; Đây là thói quen thường niên của các anh ấy rồi; Vấn đề đặt ra là tăng bao nhiêu % và liệu trong tháng có điều chỉnh hay không hay là vài tháng nữa; Định kiến nghị xếp xoay sở 2M$ để gom hàng chờ tăng tỷ giá chốt lời. thành công thì chắc mình được thưởng to.
lãi suất vay ngân hàng 1.5%/ tháng
tỷ giá liên ngân hàng: 19.500
Tỷ giá tự do: trước tết có xu hướng dịch xuống từ 21 xuống 20.970
Dự báo kiều hối sẽ đổ về
Cầu nhập khẩu sẽ giảm sau tết
Cung xuất khẩu sẽ tăng
Thế thì nếu xếp nghe mình; mà tỷ giá chỉ tăng khoảng tầm 500 - 700đ/$ mà 2 hoặc 3 tháng nữa mới điều chinhr thì cũng bằng hoà mẹ nó mất.
Những yếu tố trên khiến mình nghiêng về lý do "các anh ấy" sẽ điều chỉnh theo biên độ trên./. Mình chậc lưỡi: thôi kệ mẹ nó! nước nổi bèo nổi! vớ vẩn các anh ấy 3 tháng nữa mới điều chỉnh thì xếp lại cười cho thối mũi. Bỏ qua (cũng chẳng có số điện thoại nào của người thân mà gọi).
Vài ngày sau, nhân viên đi chuyển tiền hàng về báo cáo tỷ giá tăng 20.890 rồi xếp ạ!
mình (chửi thề trong đầu: mất dạy thật! - Mình mất thưởng to rồi)
Xăng A92 tăng 19.300;
Thực ra mà nói mình có muốn gom hàng thì cũng chẳng có chỗ để mà bán thì cũng chẳng biết bán cho ai nhưng mà xăng 1 lần nữa lại như tỷ giá $ điều chỉnh với biên độ chóng mặt dù chúng ta có quỹ bình ổn giá xăng dầu; rồi sắp tới lại thu thêm phí môi trường và sử dụng đường bộ! Thật dã man!
Theo quy luật thì khi tăng chi phí sử dụng mặt hàng để hạn chế số lượng hàng đó tiêu thụ trên thị trường nhưng xe máy, ô tô, phuợng tiện thiết yếu để đi lại và xăng có lên đến 30.300 lít cũng không giảm được lượng xe lưu thông trên đường vào giờ hành chính không giảm được lượng xe ô tô bán ra và nhập khẩu về.
Đã lâu lắm rồi! bài viết của tôi về điện; xăng dầu ... đã bị kéo xuống nhưng vấn đề đấy bây giờ mới có câu trả lời thoả đáng!
1 bạn đọc đã gửi ý kiến dưới bài viết xăng lên 19.300: tưởng có nhà máy lọc dầu Dung Quất là có thể điều tiết được xăng dầu chứ?
trước đây, tôi ví von (giờ tôi huỵch toẹt ra luôn) cái nhà máy lọc dầu như là anh quý tử độc nhất của 2 ông lão bần cố nông và có nhiều anh chị em nhưng nó là thằng học cao nhất: đại học tại chức;
Thằng quý tử này lần đầu được vươn vai khoe gia thế với bạn bè nó tiêu pha bạt mạng; bố mẹ nó phải bán rất nhiều ruộng đất để người ta làm sân golf; nó vào học năm 1996 nhưng đến 2010 nó vẫn chưa ra trường! 14 năm cho 1 tấm bằng cử nhân mà không biết có ra môn ra khoai gì không?
Động thái xin điều chỉnh thiết kê tăng sản lượng từ 6.000.000 tấn/ năm lên 10.000.000 tấn/ năm chẳng khác nào thằng quý tử chưa ra trường mà đòi học lên cao học; Cuối cùng thì cái sản lượng trên giấy đó không cho ra kết quả gì hết và thùng dầu có nhãn: made in VietNam chẳng thấy đâu! biết đâu: giá thành của no vào khoảng 45.000 lít;
Các anh ấy nhẩm tính: Điều chỉnh khoảng 7 lần tỷ giá và 7 lần giá xăng như thế nữa là châu về hợp phố
Lần trước nữa tôi còn có nói cả anh cả Vinashin nữa! Hàn Quốc; Trung Quốc trở thành cường quốc về đóng tàu vì họ tập trung hết nhân lực và tài chính cho toàn bộ ngành công nghiệp này: gửi nhân lực đào tạo; nhập khẩu công nghệ và ngành công nghiệp này chỉ đóng tàu và đóng tàu!
Trong khi đó, anh vinashin ôm tiền đi mở sân golf; mở sàn chứng khoán; sàn vàng; sàn bất động sản; công ty thuê mua tài chính; ngân hàng...
Ì ạch bao nhiêu năm đóng được con tàu 200.000 tấn (Trọng tải lớn nhất) đưa cả truyền hình về quay phim tư liệu cảnh hạ thuỷ con tàu. Đang xuống đà thì .....thủng mẹ đáy! Pha diễn phim hành động hỏng ăn này liên tưởng đến việc con tàu du lịch cũng bị thủng đáy chìm ở Hạ Long vừa rồi!
1000 tỷ cho 1000 năm thăng long hà nội khiến hà nội như một con cóc khoác thêm chiếc áo diêm dúa; 1000 con chim bồ câu được nhập mua và nuôi nấng trong khi cụ rùa - 1 biểu tượng sống tâm linh của Việt Nam đang có những dấu hiệu biểu hiện bất bình thường về sức khoẻ thì không được quan tâm đúng mực.
Cụ sống cô đơn 1 mình; không có bạn đời và khi cụ không còn nữa chắc người ta lấp hồ gươm để EVN xây trụ sở!
Trước hết quả tỷ giá:
Khai xuân đầu năm; thủ tục gặp mặt mừng tuổi và mở hàng năm mới; anh em văn phòng lên kế hoạch ăn lẩu; đi bar; mình thất thểu đi theo suy nghĩ miên man: Vấn đề chắc chắn "các anh ấy" sẽ điều chỉnh tăng tỷ giá trong thời gian tới; Chậm thì cũng 1 tháng nữa thôi; Đây là thói quen thường niên của các anh ấy rồi; Vấn đề đặt ra là tăng bao nhiêu % và liệu trong tháng có điều chỉnh hay không hay là vài tháng nữa; Định kiến nghị xếp xoay sở 2M$ để gom hàng chờ tăng tỷ giá chốt lời. thành công thì chắc mình được thưởng to.
lãi suất vay ngân hàng 1.5%/ tháng
tỷ giá liên ngân hàng: 19.500
Tỷ giá tự do: trước tết có xu hướng dịch xuống từ 21 xuống 20.970
Dự báo kiều hối sẽ đổ về
Cầu nhập khẩu sẽ giảm sau tết
Cung xuất khẩu sẽ tăng
Thế thì nếu xếp nghe mình; mà tỷ giá chỉ tăng khoảng tầm 500 - 700đ/$ mà 2 hoặc 3 tháng nữa mới điều chinhr thì cũng bằng hoà mẹ nó mất.
Những yếu tố trên khiến mình nghiêng về lý do "các anh ấy" sẽ điều chỉnh theo biên độ trên./. Mình chậc lưỡi: thôi kệ mẹ nó! nước nổi bèo nổi! vớ vẩn các anh ấy 3 tháng nữa mới điều chỉnh thì xếp lại cười cho thối mũi. Bỏ qua (cũng chẳng có số điện thoại nào của người thân mà gọi).
Vài ngày sau, nhân viên đi chuyển tiền hàng về báo cáo tỷ giá tăng 20.890 rồi xếp ạ!
mình (chửi thề trong đầu: mất dạy thật! - Mình mất thưởng to rồi)
Xăng A92 tăng 19.300;
Thực ra mà nói mình có muốn gom hàng thì cũng chẳng có chỗ để mà bán thì cũng chẳng biết bán cho ai nhưng mà xăng 1 lần nữa lại như tỷ giá $ điều chỉnh với biên độ chóng mặt dù chúng ta có quỹ bình ổn giá xăng dầu; rồi sắp tới lại thu thêm phí môi trường và sử dụng đường bộ! Thật dã man!
Theo quy luật thì khi tăng chi phí sử dụng mặt hàng để hạn chế số lượng hàng đó tiêu thụ trên thị trường nhưng xe máy, ô tô, phuợng tiện thiết yếu để đi lại và xăng có lên đến 30.300 lít cũng không giảm được lượng xe lưu thông trên đường vào giờ hành chính không giảm được lượng xe ô tô bán ra và nhập khẩu về.
Đã lâu lắm rồi! bài viết của tôi về điện; xăng dầu ... đã bị kéo xuống nhưng vấn đề đấy bây giờ mới có câu trả lời thoả đáng!
1 bạn đọc đã gửi ý kiến dưới bài viết xăng lên 19.300: tưởng có nhà máy lọc dầu Dung Quất là có thể điều tiết được xăng dầu chứ?
trước đây, tôi ví von (giờ tôi huỵch toẹt ra luôn) cái nhà máy lọc dầu như là anh quý tử độc nhất của 2 ông lão bần cố nông và có nhiều anh chị em nhưng nó là thằng học cao nhất: đại học tại chức;
Thằng quý tử này lần đầu được vươn vai khoe gia thế với bạn bè nó tiêu pha bạt mạng; bố mẹ nó phải bán rất nhiều ruộng đất để người ta làm sân golf; nó vào học năm 1996 nhưng đến 2010 nó vẫn chưa ra trường! 14 năm cho 1 tấm bằng cử nhân mà không biết có ra môn ra khoai gì không?
Động thái xin điều chỉnh thiết kê tăng sản lượng từ 6.000.000 tấn/ năm lên 10.000.000 tấn/ năm chẳng khác nào thằng quý tử chưa ra trường mà đòi học lên cao học; Cuối cùng thì cái sản lượng trên giấy đó không cho ra kết quả gì hết và thùng dầu có nhãn: made in VietNam chẳng thấy đâu! biết đâu: giá thành của no vào khoảng 45.000 lít;
Các anh ấy nhẩm tính: Điều chỉnh khoảng 7 lần tỷ giá và 7 lần giá xăng như thế nữa là châu về hợp phố
Lần trước nữa tôi còn có nói cả anh cả Vinashin nữa! Hàn Quốc; Trung Quốc trở thành cường quốc về đóng tàu vì họ tập trung hết nhân lực và tài chính cho toàn bộ ngành công nghiệp này: gửi nhân lực đào tạo; nhập khẩu công nghệ và ngành công nghiệp này chỉ đóng tàu và đóng tàu!
Trong khi đó, anh vinashin ôm tiền đi mở sân golf; mở sàn chứng khoán; sàn vàng; sàn bất động sản; công ty thuê mua tài chính; ngân hàng...
Ì ạch bao nhiêu năm đóng được con tàu 200.000 tấn (Trọng tải lớn nhất) đưa cả truyền hình về quay phim tư liệu cảnh hạ thuỷ con tàu. Đang xuống đà thì .....thủng mẹ đáy! Pha diễn phim hành động hỏng ăn này liên tưởng đến việc con tàu du lịch cũng bị thủng đáy chìm ở Hạ Long vừa rồi!
1000 tỷ cho 1000 năm thăng long hà nội khiến hà nội như một con cóc khoác thêm chiếc áo diêm dúa; 1000 con chim bồ câu được nhập mua và nuôi nấng trong khi cụ rùa - 1 biểu tượng sống tâm linh của Việt Nam đang có những dấu hiệu biểu hiện bất bình thường về sức khoẻ thì không được quan tâm đúng mực.
Cụ sống cô đơn 1 mình; không có bạn đời và khi cụ không còn nữa chắc người ta lấp hồ gươm để EVN xây trụ sở!

