Thơ đả kích !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
K

Kid

Guest
14/11/05
71
0
0
19
Lầu năm góc
hat nói:
Chán cho cái phận làm "man"
Cái miệng ăn một thằng c... on ăn mười!
Thằng C..on chỉ ăn có mười thôi hả bác... ít thế:lol:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyễn Thị Thanh Vân

Guest
8/12/05
10
0
0
44
Thanh Trì, Hà nội
Sai đâu , sửa đấy
Sửa đấy , Sai đâu
Sửa đâu, Sai đấy ! heeeee
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hôm gì tiếp khách qua đêm
Hai cô mười sáu gọi thêm bớt sầu
Bé ơi bé thật là ngầu
Đưa tay bé chỉ coi sâu cỡ nào
Làm cho bác chú nôn nao
Đưa chân theo lối bác vào âm ..u

Thoòng !
 
T

thepinklife

Guest
7/12/05
13
0
0
46
Hành tinh đỏ
Thời nay hay tiếp khách
Chỉ khoái vào "quán ôm"
Vợ mà về có hỏi
Ta nói rằng "ôm chai"

Đời í....mà!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Vạch đít đề thơ một nỗi sầu
Liên đoàn chẳng hoá một bầy sâu
Vị thân bán quốc chia lời hưởng
"Quốc sỉ" phen này ngẫm mà đau !
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Đời anh như cục cít trôi sông
Em là con chó đứng trông trên bờ!
 
O

olo

Inactive Users
cam_to_80 nói:
Vạch đít đề thơ một nỗi sầu
Liên đoàn chẳng hoá một bầy sâu
Vị thân bán quốc chia lời hưởng
"Quốc sỉ" phen này ngẫm mà đau !

Hay kinh, hợp thời kinh, khá khen thay.:lol:
 
A

Age of Empires

Guest
15/7/05
16
0
0
45
HCM
cam_to_80 nói:
:0frown:

Lạ đời nhân phẩm là chi
Phục hồi sao đổi được gì trong tâm
Thiên hạ chửi bọn bán dâm
Nếu mà thiếu nó thì đâm cái gì
Mấy thằng nỏ mõm mà chi
Rêu rao thì cũng làm gì được nhau
Phấn thắm rồi cũng phai màu
Hồng hoa cũng chỉ nát nhàu đấy thôi

_ chú thoong_

Lẽ nào chỉ bấy nhiêu thôi ?
Bán dâm kèn thổi sướng rồi cũng qua
Vốn đời thiên hạ ba hoa
Ngon ngọt không ít chua ngoa cũng nhiều

Nghề dâm đem bán một chiều
Nghề mua dâm ấy thêm chiều là hai
Thiên hạ lắm kẽ thứ hai
Thương cho thứ nhất nặng vai tiếng đời
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Thôi cứ cười lên mặc kệ tiếng đời
Xối nước mắt cho trong dòng lý lịch
Dẫu tuổi trẻ đã mang nhiều thành tích
Vẫn nhạt nhoà trước giải Saxophone !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
QUÊ HƯƠNG
(Xin tạ lỗi với nhà thơ Giang Nam)

Thuở còn thơ ngày hai buổi ra đồng
Yêu quê hương qua trận cầu bóng bưởi
"Ai bảo chăn trâu là khổ''
Quyến mơ màng khi đang bốc phân trâu

Những ngày trốn học
Ấy bậy cạnh cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn Quyến cười khúc khích...

Sốt bóng đá bùng lên
Rồi Seagames 21 tràn về
Văn Quyến em tôi trở thành tuyển thủ
Từ biệt mẹ, Quyến đi
Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
Lên Hà Nội làm gội đầu thư giãn
Hôm gặp Quyến, nàng vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc tuyển quân không nói được một lời
Ðội bóng đi qua, Quyến ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng thì ấm mãi...

Thành vua phá lưới rồi
Văn Quyến trở về đây
Với cánh đồng xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em xưa
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Nghẹn ngào cười khi Quyến thầm hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (đau đớn lắm anh ơi!)
Quyến nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em để yên tay trong tay nóng bỏng...

Hôm nay tôi nhận được tin em Quyến
Thật không tin được...
Dù đó là sự thật
Họ bắt Quyến rồi, đưa đi trại
Chỉ vì em bán độ, Quyến ơi!
Ðau xé lòng anh, chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Ðể cho trâu ăn lúa bị đòn, roi
Nay yêu quê hương trong từng trận cầu nảy lửa
Có một phần máu thịt của em tôi.

Stầm
 
D

DINOSAUR

Guest
9/12/05
25
0
0
Ha Noi
www.buffalotours.com
Kính thưa, kính biếu, kính mời
Trong ba kính ấy bác xơi kính nào.
Kinh thưa là kính tầm phào
Kính biếu là kính đưa vào tận tay
Kính mời là kính ăn ngay
Kính lão đắc thọ ngày nay không dùng.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tặng Thầy giáo dạy hô hấp

Cứu người hô hấp phải nhanh
Chín em tập thực thầy hành giúp cho
Môn này sinh vật hay ho
Để thầy thân bại cho trò liệt danh !


Kính tặng !
 
I

Ira

Guest
cam_to_80 nói:
Tặng Thầy giáo dạy hô hấp

Cứu người hô hấp phải nhanh
Chín em tập thực thầy hành giúp cho
Môn này sinh vật hay ho
Để thầy thân bại cho trò liệt danh !

Sao mà ác quá ông anh
Ông thầy bị bịnh rành rành đấy thôi
Bịnh này trên báo đăng rồi
Con ve nó cắn nên lòi bịnh ra.

Anh tham khảo nè: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2006/01/3B9E5AAA/
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
lâu anh không có sức để vào phục vụ chú, ai ngờ chú cũng đi sâu đi sát thực tế ra phết nhỉ, lại có cả link nữa chứ... bái phục ... bái phục
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chúc tết thời nay

Bốn thằng nhà tớ đi tết quan
Ba thằng đầu cúi mặt nghiêm trang
Một thằng phó nháy làm tư liệu
Cất để dành cho lúc nhỡ nhàng
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
cam_to_80 nói:
Chúc tết thời nay

Bốn thằng nhà tớ đi tết quan
Ba thằng đầu cúi mặt nghiêm trang
Một thằng phó nháy làm tư liệu
Cất để dành cho lúc nhỡ nhàng

Dân kế nhà mình thật khôn ngoan
Đi tết nhà quan vẫn kỹ càng
Đem theo phó nháy làm nhân chứng
Chứng từ kiểu này thật là "sang"
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Sang sang thì chẳng thấy đâu
Đi tù cả lũ mới là hay ghê !
:lol:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hà Nội thì lắm thằng điên
Trong túi đầy tiền lại nói rằng không
Suốt ngày chỉ chạy lông bông
Nói như thánh tướng nhưng không làm gì
Chỉ được cái giỏi sức ì
Bao nhiêu nghị quyết, nghị gì cũng thông
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
bài này hình như ko đả kích tý nào
về những cô gái bán :flowersun


Em cài hoa lên tóc
Em ướp mật trên môi
Em ươm sao trong mắt
Em thả đời em trôi...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA