Thơ đả kích !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
cam_to_80 nói:
Hà Nội thì lắm thằng điên
Trong túi đầy tiền lại nói rằng không
Suốt ngày chỉ chạy lông bông
Nói như thánh tướng nhưng không làm gì
Chỉ được cái giỏi sức ì
Bao nhiêu nghị quyết, nghị gì cũng thông
Miền Trung có lắm thằng khôn
Nó đi cửa trước nó luồn cửa sau
Nghị quyết thì thuộc làu làu
Nhưng chỉ áp dụng những câu nó cần
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Đảng có cần nhưng dân không vội
Đâu có quyền lợi dân mới đi
Nghị quyết thông tư ăn thua gì
Cứ ra mãi, nhưng ai thi hành nó?
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Chính sách gì mà càng ra càng khó,
Cứ như là đánh đố người ta.
Nghị định, thông tư vẫn cứ ra
Nhưng sao mãi không tới tay người đọc?

Những tưởng luật thì cần phổ biến rộng
Nhưng ai ngờ, cũng hoạt động kinh doanh
Muốn lấy được các văn bản cho nhanh
Thì phải bỏ một đống tiền để lấy

Rồi còn nữa, muốn tìm cũng không thấy
Phải online để cố công tìm
Nhưng dẫu thấy phải qua vụ nhắn tin
Người ta mới gửi về cho bạn!

Chán!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
cam_to_80 nói:
Miền Trung có lắm thằng khôn
Nó đi cửa trước nó luồn cửa sau
Nghị quyết thì thuộc làu làu
Nhưng chỉ áp dụng những câu nó cần

Miền Nam thì lắm thằng sang
Nó ăn như phá, nó làm như điên
Trong tĩi nó có đồng tiền
Vừa cưới chị một tính liền chị hai
Suốt ngày thích nhậu lai rai
Có một nghị quyết học hoài chẳng thông
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đả thiên hạ mãi cũng chán quay ra tự đả mình cho nó thanh thản


Dửng mỡ dư hơi, hỡi mình ơi
Đả kích, tài mi được mấy người
Chửi lên, chửi xuống mình ông nhớ
Dại khôn hay dở tiếng ông cười
Tưởng rằng tự ngẫm buồn nhân thế
Góp tiếng chửi cho rộn đất trời
Kiểu này nó sống dăm năm nữa
Khi cất miệng cưới ngỡ dở hơi


:alcon:
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
cam_to_80 nói:
Dửng mỡ dư hơi, hỡi mình ơi
Đả kích, tài mi được mấy người
Chửi lên, chửi xuống mình ông nhớ
Dại khôn hay dở tiếng ông cười
Tưởng rằng tự ngẫm buồn nhân thế
Góp tiếng chửi cho rộn đất trời
Kiểu này nó sống dăm năm nữa
Khi cất miệng cưới ngỡ dở hơi

Dửng mở, dư tiền hỡi người ơi
Giàu có như ông, được mấy người?
Xe cho, xe mượn nhiều chẳng nhớ
Tiền muôi bạc tỷ thẳng tay chơi
Thêm sự đói nghèo cho nhân thế
Góp cái khổ đau cho muôn người
Kiểu này ông sống dăm năm nữa
Bàn dân thiên hạ cũng chết toi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
adam_tran nói:
Dửng mở, dư tiền hỡi người ơi
Giàu có như ông, được mấy người?
Xe cho, xe mượn nhiều chẳng nhớ
Tiền muôi bạc tỷ thẳng tay chơi
Thêm sự đói nghèo cho nhân thế
Góp cái khổ đau cho muôn người
Kiểu này ông sống dăm năm nữa
Bàn dân thiên hạ cũng chết toi

Dửng đâu mà dửng thế gian ơi
Giàu nhưng tốt bụng hỏi mấy người
Vung tiền mua tặng con bồ xếp
Nhà rộng cửa cao sướng mê tơi
Tiền kia đâu phải là đút túi
Cá độ, tiêu hoang sướng mọi người
Thiên hạ anh hùng đâu lắm thế
Một thằng giàu có lắm thằng xơi.

Nó giầu nhưng được cái cũng biết phân phát lại của cải thế là tốt... đồng tiền quay vong nhanh thế cơ mà :dance2:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bọn Mỹ thật quá linh tinh
Kiện mình phá giá loại hình da trơn
Biết làm thế quái nào hơn
Để ăn số lượng giá thường rẻ đi !!!
Đấy là chúng chửa chịu suy
Giá thành rẻ mạt còn tuỳ... nhân công.
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Giả ngu
Tiền tỷ chứ đâu phải vài xu
Mắt sáng nào đâu phải ông mù
Quân ông tham nhũng ông không biết
Không biết vì ông muốn giả ngu

Làm to sao ông dám giả ngu
Giả ngu bởi ông có ô dù
Ô dù che chắn ông chẳng sợ
Chẳng sợ công an với nhà tù

Con đường công đạo cứ âm u
Chính tà sai đúng vẫn rối mù
Mong ông lãnh đạo đừng mê ngủ
Mở mắt công lý, chớ gật gù
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
cam_to_80 nói:
Hà Nội thì lắm thằng điên
Trong túi đầy tiền lại nói rằng không
Suốt ngày chỉ chạy lông bông
Nói như thánh tướng nhưng không làm gì
Chỉ được cái giỏi sức ì
Bao nhiêu nghị quyết, nghị gì cũng thông

Có một khảo dị khác thế này

Miền Bắc có lắm thằng điên
Trong túi đầy tiền lại nói rằng không
Suốt ngày vác cặp chạy chạy rông
Nói như thánh tướng nhưng không làm gì
Nhưng mà được cái nó lì
Nghị quyết kiểu gì nó học cũng xong


Miền Trung có lắm thằng khôn
Nó đi cửa trước nó luồn cửa sau
Nghị quyết thì thuộc làu làu
Nhưng chỉ áp dụng những câu nó cần



PAT nghe mấy người đọc bài này. Bổ sung với camto cho vui

Miền Nam có lắm thằng tham
Nó ăn như phá nó làm như điên
Trong túi rủng rỉnh có tiền
Mới cưới vợ lớn nghĩ liền vợ hai
Suốt ngày nó nhậu lai rai
Có cái nghị quyết học hoài không xong


 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
cam_to_80 nói:
Miền Trung có lắm thằng khôn
Nó đi cửa trước nó luồn cửa sau
Nghị quyết thì thuộc làu làu
Nhưng chỉ áp dụng những câu nó cần

* Xin thêm 1 khảo dị

Miền Trung có lắm thằng khôn
Nó đi cửa trước nó luồn cửa sau
Nghị quyết thì thuộc làu làu
Nhưng làm theo ý mình
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ngày xưa nhớ đã có bài khóc Yến Vi ở đâu đó .....


.....
Em ơi mười tám tháng chầy
Áo xanh, dép nhựa vơi đầy xót thương
Tình đời mấy kẻ... hoàn lương?
Em về chốn ấy, thôi đường oan gia
Mong em chẳng khổ chẳng già
Biết đâu số ấy làm Bà chẳng chơi
Nàng Kiều phận bạc mấy hơi
Chàng Kim kia vẫn bên đời tìm yêu.
.....
trại phục hồi ngày .../.../....
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Thơ tưng tửng...

Lẳng lặng mà nghe nó chửi nhau
Chửi nhau tự trọng chẳng thấy đâu
Thấy gì ông thứ cùng ông bộ
Muối mặt nhân gian đến.. phát rầu!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
hoá ra thơ ở web mình phổ biến phết các bác ạ.
Hôm nay lang thang bắt gặp mấy bài xuất xứ WKT mà ra... thế mà chả được nhận động nhuận bút nào .... thế có ức không .........
Ví dụ
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
cam_to_80 nói:
hoá ra thơ ở web mình phổ biến phết các bác ạ.
Hôm nay lang thang bắt gặp mấy bài xuất xứ WKT mà ra... thế mà chả được nhận động nhuận bút nào .... thế có ức không .........
Ví dụ


Thơ anh được nhiều người yêu thích và quan tâm lắm đó, anh không biết à?
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Lời anh Bùi Tiến Dê:

Oan quá cho em các bác ơi
Tiện đây em muốn gửi vài lời
Thanh minh cho rõ không oan lắm
Kẻo bị mọi người mắng tả tơi

Bản tính đàn ông ai chả dê
Chân dài thon thả đố không mê
Diễn viên,người mẫu,rồi ca sỹ...
Hâm mộ tặng quà,sao trách chê?

Bóng đá đàn ông ai chả ham
Thảnh thơi thư giãn sau giờ làm
Thêm vui cá độ vài ba triệu(đô)
Có trúng đâu nào mà bảo tham?

Đường xá mới làm đã hỏng ngay
Nhật,Tây khâm phục gọi bằng thầy
Khen em tạo việc người lao động
Đường hỏng thỏa thê sửa tối ngày

Cầu cống mới làm rạn,thủng to
Tưởng chi chuyện nhỏ có gì lo
Thêm vài chục tỷ là yên chí
Nếu sập thì ta lại...có đò


Sáng kiến làm giầu chẳng giống đâu
Dùng tre thay sắt quả là ngầu
Nước ta tre lắm,sắt thì hiếm
Tiết kiệm luôn luôn đứng ở đầu

Mấy ai yêu nước được như em
Thành tích vẻ vang khối bác thèm
Tham nhũng,tham chơi,tham cả gái
Tham Nghèo cho nước,tội chi em????

st: tuoitrecuoi.com
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Tặng “chú” Bùi Tiến Dũng – PMU18:

Muôn năm “kính phục” chú Dũng ta
Tham nhũng, bạc hay, nhất nước nhà
Chẳng dự án nào không ăn chặn
Không trận cầu mô được bỏ qua
Muốn thầu ứng đủ dăm đòi hỏi
Ham giàu cá cược triệu đô la
Con cháu mai sau “nhờ ơn” chú
Kéo cày trả nợ, nước mắt nhoà

st: tuoitrecuoi.com
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
Virgin nói:
Bọn mình vẫn hay chào các bác bên Phòng Thanh tra:

-Thanh cha thanh mẹ thanh dì,
Nếu có phong bì thì sẽ thanh kiêu (thank you)

-Thanh cha thanh mẹ thanh dì,
Không có phong bì thì lại thanh tra.
mai thanh đi mốt thanh lại
phong thư đầy đủ ai lại mà thanh
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Có những kẻ cứ mải mê tìm hoa
Ngu ngơ quá để bây giờ xao xuyến
Công việc thối chuyện tình thì lưu luyến
Chết mẹ cho rồi kiếp chó sống mà chi !


Cái bài này có từ lâu lắm rồi !


tím tím cho thêm tý tình !
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Thơ đả kích à? Cho tớ góp 1 bài, đang bức xúc đây!!!

"Sống trên đời phải biết mình là ai"
Mấy chú phê rồi nói đến oai
Công danh sự nghiệp còn chưa có
Nỏ mồm như cái bọn...trống choai!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA