Thơ con cóc ai đọc cũng phê

  • Thread starter huemis
  • Ngày gửi
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
:0frown: Thơ tuế



:banana: Anh ta là chàng thủ môn

Áo dài chấm đất người chẳng thấy đâu

Đứng ở bên kia khung thành

Mà tôi cứ tưởng khung thành bỏ không

Đề nghị bà bầu nhà ta

Đi mua vài túi thuốc về cho nhanh (Cám con cò)


Hậu vệ đội mình thật hay

Đứng nhìn không thấy gôn mình ở đâu.

Ba ông sừng sững trước gôn.

Thằng nào xông tới ông này ra tay

Có thằng sẽ trúng cái cùi của ông.(Cam_to)

Khi đó chỉ có ngậm trầu mà thôi.


Tiền vệ cũng thật đa tài

Omagiaochu phen này ra tay

Thêm ông Dũng khỉ(tinhtinh)

Làm cho tuyến giữa lại phần chắc hơn

Nhưng mà thỉnh thoảng các bác la:

Đéo gì mà đá cứ nhè chân ông


Tiền đạo đã có maco

Ông này như khỉ đang vờn trên cây

Nhưng mà không hiểu tại sao?

Càng ngày ông đó càng như gà H5(H5N1)

Chắc vì lo nghĩ thường ngày(Maco mà)

Làm sao lừa được mấy nàng xài chơi


(thơ con cóc)
(hì hì các pác BĐ thông cảm nha):dzo:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Thơ con cóc cũng được đấy chứ! Gần bằng con ếch...
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Đúng là:

Văn thơ lai láng chảy tồ tồ...
Năm ba bảy phút đã đầy xô
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
DVD nói:
Đúng là:

Văn thơ lai láng chảy tồ tồ...
Năm ba bảy phút đã đầy xô

Thơ văn bác tính bằng xô
Đi Vi Đi bác đấy tính bằng dậm sao?
Thơ văn nó chảy ào ào
Là do cảm hứng tức thời trào ra
Ngợi ca bác chẳng ngợi ca
Lấy xô ra múc thơ là tại sao?


 
Sửa lần cuối:
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
xuantham nói:


Thơ văn bác tính bằng xô
Đi Vi Đi bác đấy tính bằng dậm sao?
Thơ văn nó chảy ào ào
Là do cảm hứng tức thời trào ra
Ngợi ca bác chẳng ngợi ca
Lấy xô ra múc thơ là tại sao?





Xuân Thâm bắt được mấy vần
Đang vui một tý đã đâm: Giận người
Đã là thư giãn phải cười
Vui vui một tý cho đời thêm: Xuân
 
Sửa lần cuối:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
DVD nói:
Xuân Thâm bắt được mấy vần
Đang vui một tý đã đâm: Giận người
Đã là thư giãn phải cười
Em vui một tý cho đời thêm: Xuân

Giận người thì chẳng thèm cười!
Bắt vần thì có, giận người thì không
Lâu lâu làm được thơ ngông
Post lên 1 phát cho xuân cuộc đời
Bác mà không khéo giữ lời
Họ hàng nhà 8 tức thời không tha!


 
Sửa lần cuối:
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ

Anh ta là chàng thủ môn
Áo dài chấm đất lại trông gôn,
Nhỏ con căng mắt nhìn chẳng thấy
Mẫu người như thế thế gian đầy,
Đề nghị luôn mấy bà thầy
Mua vài túi thuốc chữa gầy cho anh.


Hậu vệ đội mình thật hay
Đứng trông trái, phải thế thật gay,
Ba ông sừng sững kia kia đó
Thằng nào xông tới rụng lông mày.


Tiền vệ đội ta thật đa tài
Omagiaochu diễn hài hai chân
Thêm ông Dũng khỉ lấn sân
Làm cho tuyến giữa thêm phần chắc hơn
Tài chí ta quyết thua hơn
Đá rắn không sợ không sờn hiểm nguy.



Ma cô tiền đạo
Kỹ thuật liêu xiêu
Nhưng mà không hiểu
Có một điều như sau:
Thể lực anh để ở đâu
Hay phải lòng mấy ả nhà giầu chịu chơi.



Kính bác huemis em sửa thơ của bác đấy, bác đừng giận em nhe'
 
Sửa lần cuối:
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
xuantham nói:


Giận người thì chẳng thèm cười!
Bắt vần thì có, giận người thì không
Lâu lâu làm được thơ ngông
Post lên 1 phát cho xuân cuộc đời
Bác mà không khéo giữ lời
Họ hàng nhà 8 tức thời không tha!



Ai gọi 8 đó có 8 nghe

Giận người không giận thì cười làm chi?
Bắt vần thì có cái gì?
Giận người không giận làm chi mà cười?
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
Sợ chi nhà 8

Giận người thì chẳng thèm cười!
Bắt vần thì có, giận người thì không
Lâu lâu làm được thơ ngông
Post lên 1 phát cho xuân cuộc đời
Bác mà không khéo giữ lời
Họ hàng nhà 8 tức thời không tha!



Giết người em chẳng dùng dao
Tức người thì có,giận người thì không
Lâu lâu em được thơ ngông
Post lên 1 chút trêu thêm vài người.
Tui đây chẳng đã giữ lời
Sợ chi nhà 8,đây thừa lòng kiêu.
Nhưng mà em có câu này
Họ hàng nhà 8 tha lần này thôi!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Thơ con cóc
Đọc khô khốc!
Chỉ một chốc
Im như thóc!
Chẳng ai dóc
8 có móc (trách móc)
Cóc chỉ có bò ra khóc

Hu hu! Topic này chẳng ai nhọc! Khóc!!!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Xin hỏi con gái nhà ai
Hư thân mất nết quái thai khó chiều
Học thì vấn dốt đều đều
Lại còn lêu lổng sớm chiều lông bông
Thông báo với mọi bà con
Xin ai đừng dại lon ton theo bà
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
hungh123 nói:
Xin hỏi con gái nhà ai
Hư thân mất nết quái thai khó chiều
Học thì vấn dốt đều đều
Lại còn lêu lổng sớm chiều lông bông
Thông báo với mọi bà con
Xin ai đừng dại lon ton theo bà

Không hiểu rằng bác nói ai?
Mem nữ web này là quái thai?
Vì sao bác gọi là mất nết?
Với chả hư thân, lại dốt đều?!
Cớ sự gì bác phải chìu?
Vì sao bác phải lon ton theo bà?
Lúc thì than gái khó chiều!
Khi thì lại bảo lon ton theo bà!?
Sự tình gì hãy nói ra
Tự dưng nói thế tức là tại sao?

 
Sửa lần cuối:
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Tại vì thấp lại với cao
Cho nên thân phận lao đao thế này
Vốn mình đũa mốc lại gầy
Thế mà cứ muốn chòi đầy mâm son

Tại vì thân phận nhỏ con
Nhưng lại cứ muốn tròn đầy, cao xinh
Tại vì vốn họ hơn mình
Nhưng lòng cứ muốn chung tình sánh đôi

Tại vì đã vướng tình rồi
Cho nên khó mấy thì thôi cũng chiều
Tại vì dù có chê nhiều
Thì âu đó cũng là người tôi yêu
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA